1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Anh đang say
    Những tháng ngày trước anh say
    Thấy cô gái nào đi ngang đường cũng đẹp
    Rồi thời gian qua đi
    Uống rượu mà chẳng ngắm nhìn ai nữa
    Đẹp hay xấu thì cũng thế
    Chẳng phải của mình
    Cho đến khi gặp em
    Anh đã say một cách khác
    Dù rượu không một giọt
    Dù em không đến bên anh được
    Mà triền miên không dứt
    Nâng chén không lên và uống một mình
    Cũng đôi lần anh muốn say mèm
    Để quên em
    Ngày cũng như đêm đang làm anh tan vỡ
    Nhưng anh không thể
    Em đã đi qua đây
    Mở tăm tối đời anh rắc vào men tình ái
    Và bây giờ anh biến thành ngây.
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Barie
    Những chiếc barie đã được dựng lên
    Để ngăn người ta đi vào vùng nguy hiểm
    Em yêu anh và barie em cũng dựng lên
    Ngăn anh đến với em trọn vẹn
    Ở thế kỷ hoài nghi những niềm tin
    Chẳng còn gì để thơ ngây kể cả khi say đắm nhất
    Chẳng ai dám đánh liều một canh bạc
    Chỉ loay hoay đi giải bài toán đời mình
    Vỡ vụn những niềm vui cùng với nỗi buồn
    Vỡ vụn cả những giấc mơ trong trẻo nhất
    Em chẳng dám đánh đổi lấy những gì mất mát
    Giữ cho mình những cái được hạnh phúc không?
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em ơi
    Thôi thì không giận em nữa
    Giận cũng bởi quá yêu thôi
    Bỏ qua đi điều vô lý
    Em sẽ thấy anh... tuyệt vời
    Ai yêu em được bằng anh
    Không nói thì em cũng biết
    Thế nên từ trong xa cách
    Bao giờ cũng nhớ về em
    Được nắm tay em một lần
    Rồi thì mắt nhìn vào mắt
    Đủ cho tình yêu trọn vẹn
    Cháy lên khao khát hết mình
    Rồi ta đi hết cuộc đời
    Không oán trách chi số phận
    Và không còn gì ân hận
    Nhớ về một nửa đớn đau.
    (Bài này sến, hy vọng tình cảm không vậy. Đôi khi tôi sến và tôi thấy hạnh phúc.)
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thêm bài sến nữa, chứ có cảm xúc "hay ho" thì phải trả giá bằng mất mát-không muốn tí nào.
    Sến thì không tên
    Anh gửi đến em nỗi nhớ
    Trơ như rơm rạ ngoài đồng
    Người ta gặt đi hết cả
    Những hạt vàng đã trĩu bông
    Anh gửi vào chiều cách trở
    Buồn rơi man mác về em
    Ai đã cướp ngày tháng cũ
    Bạc đầu mà tiếc tuổi xuân
    Anh gửi vào đâu có thể
    Đến em những lẩn khuất này
    Giọt nhớ, giọt thương không đủ
    Nói cùng em chuyện ngày mai.
  5. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thía mà không ngại mồm với cái bài trên à?
    Anh gửi đến em nỗi nhớ
    Trơ như rơm rạ ngoài đồng
    Người ta gặt đi hết cả
    Những hạt vàng đã trĩu bông
    Thích cái khổ thơ này.Bác mượn lửa hông?
    Tiện bác cho croco hỏi 2 câu thơ này nằm trong bài nào của Lê Ta vậy?
    Khiến cho hồ nước mịt mùng
    Ngà không muốn hết,ta không muốn về.

    Được croco sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 19/07/2006
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cả bài ấy tớ chỉ chấp nhận được mỗi khổ mà cậu đã nhặt ra.
    Thêm lửa vào đi, cảm ơn lắm lắm.
    Biết bài "Tình hoài" khi có bạn gì hỏi trong mục "Hỏi đáp... " thôi. Bài trên tớ không biết cậu ạ.
    PS: Thế Lữ khi lấy bút danh là Lê Ta không có bài nào hay thì phải. Hình như Lê Ta toàn viết phóng sự, nếu tớ không nhầm.
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tiếng vọng
    Lặng lẽ, bình yên tiếng sóng
    Mà bao tiếng vọng còn đây
    Trải hết lòng anh xao động
    Cồn cào bờ bãi chảy dài
    Có lẽ khi nào em hiểu
    Được anh thì đã phù du
    Khi em đến tìm ngày cũ
    Thì anh đã khuất mây mù.
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không lời
    Mặt hồ yên lặng
    Thế mà một làn gió nhẹ thoảng qua
    Còn để lại lao xao những dư ba
    Tâm ta chẳng được như vậy
    Nên một chút tình người thoáng qua
    Day dứt mãi
    Như không bao giờ trả đủ.
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không lời
    Em có bao giờ nghe thấy tiếng thời gian
    Lắc rắc như thủy tinh đang vỡ
    Như tiếng củi cháy bên bếp lửa
    Một mùa đông đã quá xa vời
    Thời gian như nước nhẹ trôi
    Cuốn hết
    yêu thương, giận hờn, oán trách
    Đôi khi không cho ta kịp ngoảnh mặt
    Phía sau lưng
    cỏ hoang đã mọc
    ơi người.
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    HTN có bài "đi duyệt binh kiểu Tình hoài" mang ra khoe codaikhongten
    Bài này đi bước bốn...
    Buồn về
    Buồn về lần hồi
    Trong cơn mê tôi
    Xé toác bóng tối
    Diệu vợi?diệu vợi
    Tưởng để thả nổi
    Dĩ vãng - những nỗi
    Nào ngờ buồn rồi
    Không buông?không rơi?
    Khắp chốn khắp lối
    Chậm chậm lặng dội
    Chẳng đủ chuyển đổi
    Dĩ vãng đã lỗi
    Làm gì còn đòi
    Mai cho yên vui?
    Buồn về lần hồi
    Trong cơn mê tôi?
    HoaTiNa
    Còn bài này đi bước bảy...
    Ảo ảnh
    Rừng chiều mùa này còn chờ người
    Xa xa sương mơ loang rơi rơi
    Gió nhuốm cánh lá chút luyến nhớ
    Tịnh lặng mộng mị một nhịp đợi
    Ảo ảnh?Phải ảo ảnh thả nôỉ?
    Bỗng chững giữa những nỗi lãng đãng?
    Sương rơi?hay mây đang buông lơi?
    Mà buồn, mà hồn chừng bời bời?
    HoaTiNa

Chia sẻ trang này