1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hẵng để đó đã, tớ đọc sau. Mà cậu nhớ tài nhể?
    Tên co ro đâu rồi vào thụ lộc đi.
    Nói chung chỉ là trò đi trên dây với bằng trắc, chứ chả có gì hay ho.
    Được Codaikhongten sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 27/07/2006
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  3. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay croco đau đầu,chưa thụ lộc được.Nhưng lâu rồi mới được nghe lại tiếng lách tách của củi lửa.Lại nhớ tí xíu:
    Đêm nay là cái đêm gì nhỉ
    Rét biến thành dây để trói tôi
    Em ở kề bên hoa trước mặt
    Ngày mai thương nhớ đã qua trời.
    Bác thiền kiểu đêk giề mà làm cro nhớ tới mấy bé học toán:7 sờ 7...48 !
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú đã dạy bảo.
  5. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    *** dám.(())
    Nói thiệt,cro cũng muốn cái tai-tồ đỏ í lắm.Nhưng chẳng rõ thế nào?Bác bẩu cro với nha!
    Được croco sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 31/07/2006
  6. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Tiên Phật
    Trần Mạnh Hảo
    Từ Tiên tới Phật
    Kéo một thôi thiền
    Đường tình xa thật
    Phật liền quy Tiên.
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chú muốn viết cái gì ở đây cũng được miễn là không có 3 chữ Trần Mạnh Hảo.
    Không anh lại nóng lên thì 2 thằng tha hồ mà tai tồ đỏ.
  8. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Xoá.Nhảm !
    Được croco sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 01/08/2006
  9. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    ặi này nhành cỏằ dỏĂi
    Mỏằc lan manõ?Ư'Âu rỏằ"i?
    Không có ai 'ỏằf cÊi
    Hay còn bỏưn rong chặĂiõ?Ư
    Lanman..cỏằ dỏĂi ặĂi
    Vỏằ làm thặĂ 'i nhâ
    Còn cỏÊ cÂu chuyỏằ?n kỏằf
    Vỏôn chặa xong kơa kơa...
    HoaTiNa chỏĐu rơa
    Chỏằ 'ỏằc thặĂ 'ỏƠy nhâ!
    HoaTiNa
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    @Hoatina: Gớm, được rong chơi như cô nói thì đã sướng. Bận cày bừa cả đấy.
    Từ chiều qua tự dưng lại nảy ra ý định hay là tự phạt (đúng hơn là tự thưởng) 10 ngày không vào bất cứ 1 trang web nào (kể cả chỉ để xem thời tiết)?
    Nhưng biết ngay mà. Từ hồi theo đòi văn chương mất lắm thứ thật. Đánh mấy ván cờ vua offline thua tối tăm mặt mũi, nó không cho mình hòa ván nào mới đau chứ.
    Anh định vào 1 forum khác để đổi món thì server full thế là lại quay về đây, "thói quen được mặc áo giáp" rồi.
    Đọc mấy bài cô viết rồi, hay. Nhiều người viết hay làm anh cũng hơi ngần ngại khi viết. Lắm lúc có cái tứ tàm tạm thì bận, khi rỗi thì quên béng roài. Trước thì hơi tiếc, bây giờ kệ. Giữa 2 dục vọng rất nhiều khi chỉ được phép chọn 1. Chính vì thế mới được gọi là cuộc sống. Mà đã là cuộc sống nên dung hòa chứ đừng nên cưỡng lại.
    Đây là anh tâm sự chứ không phải muốn "làm anh khó đấy" với cô.
    Nên bây giờ anh sẽ cố gắng không viết được thì thôi, đã viết thì nên làm phiền ít thôi (thơ văn) những người trót vào đọc.
    Thế còn từ đêm qua định "Thuần Tịnh" (Thiền không phải dành cho anh) hẳn hoi tại gia chứ không lý thuyết suông nữa. Đó là Tôn giáo thực sự của anh, anh quy y tự trong Tâm mà.
    Không dám nghĩ đến chuyện ngộ Đạo giải thoát, chỉ dám nghĩ đến phương thuốc đối trị Tham, Sân, Si vi tế thôi em ạ.
    Viết nữa thì thành spam cho riêng mình và sẽ bị xóa (không quan trọng). Có lần anh còn trêu deny_my là xóa hết cả những gì Nuocmatquy viết ra cũng được kia mà. Anh không coi những gì mình viết ra cần giữ lại ở đây. Rất chân tình với cô em gái đấy.
    Hôm qua cũng định viết nốt truyện ngắn hầu cô, chiều "em gái" nhể (mà cô ta có coi mình là "anh giai" không thì có Chúa mới biết). Thôi để Tịnh mấy hôm xem sao nhưng không hứa gì cả.
    Tịnh được rồi mà tuyền "thơ Thiền" thì tốt nhỉ? Cái đó cũng không phụ thuộc vào anh. Ít người dám nói là đã nắm bắt được mình.
    @Co ro: Tớ rất, rất không thích Trần Mạnh Hảo. Còn spam qua lại mấy lần là hiểu chất nhau rồi. Tớ hay đùa (trừ lúc khùng) và rất thích nói chuyện mà cười. Chỉ ghét những thằng chất gái đậm đặc quá hoặc giả gái. Tớ ứ chịu được, cậu không phải hệ như vậy.
    Còn lúc nãy viết gì sao phải xóa đi? Tớ đọc hiểu tệ thế cơ à?Còn tai-tồ đỏ chắc không có cơ hội nhận lãnh nữa đâu. Chán hết những phù phiếm rồi, dù rằng...
    P/s: Lâu quá không gặp vnfakir thấy nhơ nhớ. Ghét rồi phải không?

Chia sẻ trang này