1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra mình cũng đâu nhiều người ghét như người ta nói nhẩy? Bây giờ anh đi ăn trưa cái đã (chết, 1:16 PM rồi cơ à?), rồi làm mấy ván cờ cái cho máu.
    @hoatina: Mới làm xong 1 post TN hầu em gái đây. Đúng truyện anh thấy dở nhất mà cứ bắt viết tiếp mới ghét chứ. Em vào đây.
    http://www2.ttvnol.com/vanhoc/742309/trang-6.ttvn
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ cũ.
    Anh và em
    Chiều tà
    Anh là hoàng hôn
    Em là sao Hôm
    Bình minh
    Em là sao Mai
    Anh là bóng đêm.
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông
    Anh xa em nhưng anh không mất
    Mùa Đông
    Trước khi xuân thì Mùa Đông sẽ đến bên
    Không giá lạnh mà ấm áp
    Thu qua thì Mùa Đông
    Heo may mang đi hết
    "Mùa Đông và tình em"
    Là một
    "Đã cho anh biết yêu,
    cảm ơn em bé bỏng".
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cho em. Anh sẽ không nói rằng "Em đừng buồn".
    Bài hát hay, thế thôi, em!
    http://my.opera.com/brandphuong/blog/
  5. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Là câu cuối trong bài Hoa Đêm của thi sĩ Xuân Diệu.Cro chưa mua bản quyền đâu,bác cứ tự nhiên.
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đùa thế thôi, chứ ai lại nhai lại của nhai lại.(Hóa ra XD cũng có câu thơ hay phết).
    Mà đàn ông đàn ang gì mà lại lấy chữ ký của bà họ Hồ thế kia?
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cách xa
    Chỉ năm mươi cây số đấy em
    Mà không gặp thì biết bao giờ gặp
    Sau gặp gỡ rồi cũng là ly biệt
    Nhưng một lần
    tận mặt
    em của anh.
  8. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Trong tiếng mưa đêm rì rào bất tận và tiếng hát Tuấn Ngọc với bài "Riêng một góc trời"...
    Tiếng mưa, tiếng guitar, tiếng hát... một hòa âm tan loãng, da diết, chơi vơi...
    "Hạ còn nắng ấm... khi mùa đông về theo cánh chim bay...gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau."
    Quá riêng tư, quá cá nhân nên anh không muốn viết. Dù chỉ là 1 cái nick trên mạng ảo không có gì phải dấu giếm nhưng không...
    Tất nhiên sẽ không mail, không phone, không gì hết...
    Em và mưa đêm bao giờ cũng vĩnh viễn những ân tình...
    Giữa tháng 7 mà vẫn chưa Ngâu...
    Em vẫn nói anh cần phải viết. Cái gì cũng được, kể cả spam... Để em thấy anh còn hiện diện theo 1 cách nào đó đúng không? Và anh biết có khi chỉ để mang đến cho em 1 tiếng cười... Không dễ mà chúng ta học được tiếng cười trong cuộc đời này...
    Anh cũng không muốn viết những câu thơ buồn nữa. Anh không muốn em đọc mà không được vui. Cũng không muốn "vay mượn" cảm xúc ở đâu đó mà viết khác đi. Anh chỉ có thể viết về em và chỉ về em...
    Mưa đêm vẫn rơi
    Riêng một góc trời
    Anh vẫn thức
    Và anh hạnh phúc
    Khi nghĩ về em
    Không ai biết
    Câu chuyện tình yêu
    Của chúng ta
    Tình yêu không bao giờ mất
    Kể cả khi không đến được
    Bên nhau
    Đi qua bao tháng năm
    Mới gặp
    Em của anh
    Phút chốc
    Anh thấy mình
    Thành trẻ nhỏ
    Và cũng thế
    Thấy em
    Một nửa
    Dù đã bị tách rời
    Nghiệt ngã
    Nhưng chẳng buồn đau
    Vì em
    Vẫn vượt qua
    Không-thời gian
    Đến với anh
    Trong mỗi giấc mơ
    Hằng đêm.
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sông Hàn ơi
    Hàn giang sương lạnh buốt chiều
    Mình anh lạc nẻo liêu xiêu về buồn
    Bao giờ thương phút chạnh lòng
    Thì nghe chớp bể mưa nguồn em ơi.
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Codaikhongten viết:
    Sông Hàn ơi
    Hàn giang sương lạnh buốt chiều
    Mình anh lạc nẻo liêu xiêu về buồn
    Bao giờ thương phút chạnh lòng
    Thì nghe chớp bể mưa nguồn em ơi.
    ....................
    Sửa lại 1 chút
    Hàn Giang sương lạnh buốt chiều
    Mình anh lạc nẻo liêu xiêu gót buồn
    Thoảng tim chớp bể mưa nguồn
    Thương em phút chạnh lòng vương vấn lòng

Chia sẻ trang này