1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tao sẽ không nói bài nào hay hơn bài nào nào ở đây, nhưng mày sửa như thế thì sai hết qué nó tình ý của tao rồi.
    Ý tao muốn nói, khi nào cô ta ra bờ sông hoang vắng ấy, tự nhiên chạnh lòng mà nhớ đến cái ngày tao nói "Anh yêu em" thì ngoái trông về một nơi sẽ có những tia chớp đêm hè ở đấy.
    P/s: Tao không hiểu tại sao bây giờ người ta khoái viết hoa vô cớ kinh người. Giang trong Hàn Giang của mày có cần viết hoa không?
    Thằng này mấy cốc bia đỏ mà phê nhể?Nài cho mày quên cả lối về luôn nài.
  2. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thơ của cả hai anh đều hay ạ! Hoa nài
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chú ạ, anh thấy từ hồi chú vào đây đi khen đểu hơi bị nhiều. Nhưng anh không nói gì cả, tính người thì khó sửa lắm.
    Trước chú cũng có mấy bậc đàn anh thế rồi, bọn anh đủ dùng rồi, cảm ơn.
  4. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc anh đen tối nên luôn nghĩ ai cũng giống mình. Thảo nào bị chúng nó chửi cho chạy chối chết cũng phải. Nhưng thơ cũng hay đấy. Bia nài
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    HTN đi chơi về, sang thăm codaikhongten này..(hix..chả được gọi là anh giai nữa, bùn qué...) Chả có thơ, post thử một tí Nhành Thừa dại ở đây vậy...hí hí...đừng có cười nhé!
    Có những giấc mơ
    I, Nhành Thừa Dại
    "T thường bảo mình là "ngủ lắm mơ nhiều" mỗi khi mình kể về những giấc mơ...Mà không hiểu sao mình hay mơ thật, hầu như đêm nào cũng mơ, mà khi tỉnh dậy thường thì mình nhớ rõ lắm..Mơ mà sáng hôm sau vẫn nhớ như vậy hình như là không tốt, vì điều đó có nghĩa là ngủ không sâu, người không khoẻ...Ờ, nói thì nói vậy, chứ mình thấy mình vẫn khoẻ như trâu ấy, có vấn đề gì đâu...
    Đêm qua mình mơ thấy B, anh bảo với mình "N, em trách anh không biết cây Thừa Dại, hôm trước anh mới nhìn thấy một nhành Thừa Dại rồi"...B bao giờ cũng thế, cũng điềm đạm và đúng mực đến phát bực...ngay cả trong giấc mơ...nhiều lần mình mơ thấy anh...nhưng anh giống ngoài đời đến độ không có gì để cho trí tưởng tượng của mình phát triển...Nhưng đêm qua, anh nói với mình về nhành Thừa Dại nào đó...và ánh mắt của anh buồn hơn những lần trước...Và tự dưng, lần đầu tiên mình muốn viết về những giấc mơ nhiều khi không đầu không cuối này...và về nhánh Thừa Dại của anh..."
    hí hí...còn dài lắm, nhưng ém làm của riêng...
    Vui nhá!
    HoaTiNa
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Hai đêm nay anh cũng có mơ, sáng tỉnh dậy đều nhớ như in. Không lẽ mình cũng không khỏe, ngủ cũng không sâu?
    Tiếc là trong mơ cũng chả có cô A, B, C, D... nào cả
    Những gì nói thực được là nói ngay: lại thấy mình vào đây và có spam của cái cô gì (không phải em) ấy nhỉ?
    Nhưng tỉnh dậy thì không có, đến bây giờ vẫn không.
    Bây giờ anh đi cày và cố giải giấc mộng ấy xem sao. Hay là điềm báo "sắp về hầu rượu cụ tổ đến nơi rồi".
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đêm kia mưa rơi sầm sập, mình lại thắc mắc sao đến giờ vẫn chưa có mưa ngâu. Hóa ra đã bắt đầu mưa ngâu rồi...
    Dạ lai phong vũ thanh
    Hoa lạc tri đa thiểu?
    (Đêm qua trong tiếng gió mưa
    Hoa rơi tan tác biết là nhường bao?)
    Hết ngâu rồi chuẩn bị thu, rồi đông, rồi xuân. Hết năm.
    Thời gian trôi nhanh quá.
    Khi khoảng 18,19 tuổi tự nhiên thằng bạn thân bảo "Tao có một suy nghĩ kỳ quặc là chưa chắc mình đã sống đến năm... 20 tuổi".
    Mình không nói gì bởi chính mình cũng có suy nghĩ ấy. Tại sao lại có suy nghĩ quái gở ấy nhỉ? Nhiễm tiểu thuyết cổ điển phương Tây à?
    Người ta sống trong khoảnh trời đất cũng giống như bóng Bạch câu lướt qua khe cửa, chốc lát mà thôi (Trang Tử).
    Thôi.
  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Trời u ám thật đấy, gửi ké vào đây bài thơ cũ, cho mưa luôn một thể này.
    Mai này
    Nếu một mai em không còn trẻ nữa
    Sẽ thế nào nhỉ, anh?!
    Tóc phai màu xanh
    Bàn tay thôi mềm vuông lụa
    Và đôi mắt nữa
    Chắc sẽ chẳng mơ màng ngồi ngắm mây bay?
    Một mai khi qua đây
    Gặp lại thời con gái
    Và quãng đường mình đã đi qua
    Xa ngái tự bao giờ?
    Chắc hẳn lòng em sẽ lại ngẩn ngơ
    Sẽ tiếc?
    Với tất cả nồng nàn
    Với những gì tha thiết
    Đã lỡ tuột khỏi bàn tay?
    Một mai ?" nào ai hay
    Biết đâu?chẳng có ngày già cỗi
    Biết đâu?rơi vội
    Chiếc lá còn xanh?
    Mai này?lỡ mà em quên anh
    Khi không còn trẻ nữa
    Thì - xin anh hãy nhớ
    Chẳng phải em muốn vậy đâu
    Tuổi trời qua mau
    Có ai nằm ngoài quy luật??
    Dù cho là Được - Mất
    Mai này?
    Cũng thế cả thôi?
    HoaTiNa
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Codaikhongten viết:
    Tao sẽ không nói bài nào hay hơn bài nào nào ở đây, nhưng mày sửa như thế thì sai hết qué nó tình ý của tao rồi.
    Ý tao muốn nói, khi nào cô ta ra bờ sông hoang vắng ấy, tự nhiên chạnh lòng mà nhớ đến cái ngày tao nói "Anh yêu em" thì ngoái trông về một nơi sẽ có những tia chớp đêm hè ở đấy.
    P/s: Tao không hiểu tại sao bây giờ người ta khoái viết hoa vô cớ kinh người. Giang trong Hàn Giang của mày có cần viết hoa không?
    Thằng này mấy cốc bia đỏ mà phê nhể?Nài cho mày quên cả lối về luôn nài.
    ....................................................
    Ờ, hờ hờ hờ....
    Chuyện tình cảm của cậu nghe cũng "tình củm" quá hé!
    Viết hoa hả? Lĩnh ý!
    Cũng phê lắm. Nhưng ngoài bia đỏ còn thích ken và rượu nặng nữa.
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền rồi. Được bia đỏ lại còn đòi thêm ken với rượu nặng.
    Cuốc lủi 45-->55 độ sài được không?
    Mà không có ngâm gì đâu, trong vắt như "nước mắt quê hương".

Chia sẻ trang này