1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày em không còn trẻ
    Không phải ru và cho con bú
    Không còn thương còn nhớ
    Em bà già ngu ngơ
    Nếu mai này môi em không còn son
    Đám mỹ phẩm trong rương em để làm gì nữa
    Cất giữ làm gì nữa
    Sao không cho các con?
    Nếu mai này trái tim em thôi những đánh đập hờn ghen
    Mũi em không còn thở nữa
    Vàng tiền em cất giấu đâu
    Đưa anh cưới vợ lẽ
    Nếu mai này giỗ ba năm đầu
    Anh sẽ làm nhiều mâm cỗ
    Đốt nhiều hàng mã cho em
    Cả hình nhân tình nhân cho em
    Dưới mồ ******** vui lắm
    Nếu mai này...
  2. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hỏi rằng: Con gì ăn lắm, nói nhiều, sống dai, lâu chết?
    ---------------
    Nếu một mai không còn em anh nữa
    Thì chắc gì anh còn sống trên đời.
    Anh một mình sung sướng biết bao nhiêu.
    Em lại xuống, thiên đường thành địa ngục.
    -------------
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Codaikhongten viết:
    Cuốc lủi 45-->55 độ sài được không?
    Mà không có ngâm gì đâu, trong vắt như "nước mắt quê hương".
    ..................
    Xài tốt!
    Khi nào?
    Ở đâu?
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Có về được HP không đã? Anh bận lắm không lên HN được?
    Bao giờ về?
    P/s: không biết thằng TA nó nghĩ gì về anh nhưng về được cứ rủ nó xem.
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thì lòng anh tạnh rồi. Dù sao cũng cảm ơn em.
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Từ đây đến tết.
    Đang bận méo mó người đây.
    Hic, viết cho mình đọc còn cực hơn thằng tù khổ sai.
    PM cho VTA, đừng hỏi tớ!
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Con bé này hỏi câu thừa .... Nó là cái con mái ở ngay trong nhà chứ đâu xa! . Mà cái đám Nguyễn Du này thích spam nhỉ!
    Ngoại Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 07/08/2006
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lâu nhể, thôi anh gắng sống đến tết vậy.
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào fonzi.
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Vô đề
    Anh chẳng muốn thắng được người đâu chỉ muốn
    Làm sao cứ mãi là mình
    Cũng chẳng muốn bon chen với đời đâu chỉ muốn
    Mất mát hết cả rồi thì anh vẫn là anh
    Dù đã muộn, lỡ làng, không thể khác
    Thì nhớ thương vẫn ngày đêm chảy về em
    Trong sạch đến từng giọt tâm hồn
    Dẫu biết đúng là anh có lỗi
    Nhưng sao em lại tìm thấy anh
    Khi tất cả khác đi rồi
    Lại một mùa mưa Ngâu ngột ngạt
    Bất kỳ một cái gì mang dấu vết
    của em
    thầm nhắc:
    Nỗi buồn giăng mắc suốt đời sao?

Chia sẻ trang này