1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không tên
    Ước chi được một lần
    Về bên dòng sông ấy
    Chân bước chẳng ngại ngần
    Buồn vui quên hết thảy
    Nơi ta đã từng ngồi
    Cỏ dại giờ vẫn mọc
    Sóng nước vẫn êm trôi
    Chỉ lòng người là khác
    Nơi em đã trao anh
    Một tình đầu câm lặng
    Anh chỉ biết tặng em
    Một bông hoa sú trắng
    Bao nhiêu năm tháng qua
    Bây giờ ai nhớ nữa
    Một thoáng lòng xót xa
    Thương ngày xưa thế đó.
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại tứ bất tử
    Tại sao đời sau lại phong thánh
    Cho Chử Đồng Tử mà không là Tiên Dung?
    Nàng đã yêu một người không mảnh vải che thân
    Bằng tình yêu nhân bản giàu trắc ẩn
    Dám chống lại cả vua cha
    Để đến với một người có mỗi chữ hiếu
    Bất kỳ ai cũng có
    Chẳng lẽ Chử Đồng Tử
    Được phong thánh vì nghèo mà vẫn được công chúa yêu?
    Tại sao đời sau lại phong thánh
    Cho Chử Đồng Tử mà không là Tiên Dung?
    Tứ bất tử của dân gian:Thánh Gióng,Công chúa Liễu Hạnh,Tản Viên Sơn Thánh và Chử Đồng Tử.
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nói lại về huyền thoại
    Hỏi thế gian ai như chàng Chử
    Chẳng ngại ngần địa vị, quyền uy
    Giữa đất trời chỉ một mối tình si
    Chàng dâng tặng cho người mình yêu dấu.
    Nàng chẳng sợ miệng nhân gian đàm tiếu
    Nhận ra nhau - khoảnh khắc ấy diệu kỳ
    Ai một lần dám tự bóc mình đi
    Để đối diện lẽ ghét yêu trần tục.
    Những định kiến muôn đời trói buộc
    Thế mới nên chuyện sông Công núi Cốc
    Khi Mỵ Nương khóc nhìn vào đáy cốc
    Chết đi rồi... còn có nhận ra nhau?
    Anh yêu em - giản đơn chỉ một câu
    Và dám sống đấu tranh cho hạnh phúc
    Ôi nếu thế thì tìm đâu tiếng khóc
    Huyền thoại xưa cũng chẳng có đến giờ.
    Nhuệ Giang đêm 15/05/2006
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lan man cỏ dại
    Khi anh viết
    Những câu thơ nhạt nhẽo vô hồn
    Anh biết
    Có thể chẳng có gì sau những xác chữ
    Héo khô
    Em nhận
    Có thể nó sẽ nát vụn trên tay em
    Trước khi lả tả bay
    Theo chiều gió
    Chúng sẽ bay cắc cớ
    Về đâu không rõ
    Những hạt bụi lả tả bay
    Nhẹ rơi
    Xuống những dấu chân ai đi qua đó
    Trên cỏ
    Có còn lại gì không?
    Em không biết được đâu
    Khi chính anh
    Còn không tường tỏ
    Tất nhiên
    Có là gì
    Những hạt bụi thơ
    Vô nghĩa
    Tầm thường
    Khi chính người sinh ra nó
    Còn mấy lần chối bỏ
    Nhưng xét cho cùng
    Nó vẫn là máu thịt anh
    Cũng là xương tủy
    Nên thậm chí dù xấu xa
    Vẫn cứ là anh
    Theo một nghĩa nào đó
    Vẫn cứ là lời trái tim
    Buồn bã hay đau khổ
    Vẫn cứ phải hát lên
    Dù không gặp tri âm
    Vẫn hát
    Có khi chẳng biết mình hát gì
    Nhưng vẫn hát
    Và đó là điều quan trọng nhất
    Đôi khi
    Không biết mình sẽ phải hát gì
    Nhưng vẫn hát.
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lạc loài
    Anh thấy trong mắt em
    Những hoàng hôn vỡ nát
    Thấy trong nụ cười em
    Điên đảo giờ cũng mất
    Thấy trong mỗi kiếp người
    Tận cùng là vô nghĩa
    Thấy trong mỗi niềm tin
    Trước sau đều hoen ố
    Anh thấy anh gì đâu
    Sao được như cỏ dại
    Dù vật gì dẫm lên
    Vẫn ngóc đầu sống lại
    Anh lạc loài rồi chăng?
    Hỏi-trả lời rồi đó
    Ngu ngốc đến tận cùng
    Rồi tự cười nhăn nhở.
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ như hôm nay
    Buồn và cô đơn tuyệt đối
    Trống rỗng tuyệt đối
    Ngó lại xem
    Ta có ai là bạn bè không
    Không
    Công việc đã vứt hết
    Hôm nay ta chỉ bạn với mình thôi
    Cũng đã hết tuổi
    Ra quán cóc ngồi độc ẩm một mình
    Nên ta viết
    Bắt đầu lan man
    Còn gấp mấy lần cỏ dại.
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Em có yêu anh không

    Đó là một điều vô nghĩa
    Anh có yêu em không
    Rất tiếc rằng cũng có
    Một điều vô nghĩa tiếp theo
    Tình yêu có nâng chúng ta lên không
    Ngay lúc này anh chưa trả lời được
    Nhưng đã từng dìm ta xuống bùn
    Thì có
    Có lẽ chúng ta nên coi tình yêu
    Thật tầm thường
    Thì mới tìm thấy hạnh phúc
    Trong đó
    Em ơi.
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    "Sự sống sống bằng sự chết"*
    Nên ta không thể sống mà không tước đoạt
    Ta có thể có hạnh phúc không
    Khi không thể gây đau
    Cho bất cứ người/vật nào
    Chắc chắn không
    Kể cả khi ta đạo đức giả
    Mà sám hối
    Rồi giả vờ gây đau cho mình
    Để chuộc tội
    Thì những người/vật mà từ đó ta khởi đi
    Những niềm hạnh phúc
    (Có thể chỉ ngang hàng súc vật)
    Cũng không vì thế mà nhẹ bớt được
    Những vết thương
    Dù nhỏ nhất
    Mẹ kiếp.
    *Đức Phật
  9. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Có rất nhiều kiểu yêu và đây là 1 VD:
    Yêu sau lý trí
    Anh yêu em và
    Đã nhìn thấu tâm can
    Em và anh
    Nhưng anh
    Để trở thành tín đồ
    Của tôn giáo tình yêu
    Đã bao lần thay máu
    Để được nghĩ về em trong trẻo
    Và anh
    Chưa bao giờ có thể làm đau
    Một người con gái
    Nữa là em
    Nên em hãy yên lòng
    Bao giờ cũng sẽ có một người
    Yêu em
    Hơn những gì em có thể hình dung
    Đứng trên hoàn toàn lý trí.
  10. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này