1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu là gì vậy anh?
    Lạc thú
    Ngọt ngào
    Hay cay đắng?
    Mọi thứ đều vô nghĩa sao anh?
    nhưng ít ra em không còn trống vắng.
    Anh luyến tiếc không anh?
    Khi đã mơ
    Đã nói
    Đã làm những điều vô nghĩa?
    Có nên giận anh chăng?
    Khi với em anh luôn là ý nghiã

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hoạ chơi với bác một bài.
    Không biết bác gái ở nhà sẽ thích bài nào hơn?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    [/quote]
    Chắc chắn sư tử nhà tôi sẽ thích bài của bạn hơn rồi(không phải vì chúng ta là bạn mà khen bừa đâu) nếu bà ta...biết đọc thơ.
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

    Được Codaikhongten sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 21/05/2006
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh thức
    (Tặng vnfakir & tôi)
    "Bao nhiêu nắng cũng không vừa buốt giá"*
    Bao nhiêu mưa cũng chẳng đủ ướt mình
    Khi ta chọn trên đường đời trăm ngả
    Đi về đâu cũng là kiếp phù sinh
    Rất có thể ta đi mà chẳng đến
    Nhưng là người thì vẫn phải dấn thân
    Và ảo mộng người ơi đừng lỗi hẹn
    Bến bờ xưa từng thề nguyện một lần
    Nước mắt ơi đừng trào dâng khi hát
    Biết bao người còn bất hạnh hơn ta
    Nên có lẽ mỗi phút giây tỉnh thức
    Hết mình thôi đừng hỏi được mất gì.
    *Câu thơ này tôi cũng đã hỏi người post nó ở 1 forum văn học khác xem của ai nhưng chưa thấy trả lời. Khi nào họ trả lời sẽ chú thích sau vậy. Tuy rằng cảm xúc của tôi để viết bài này được khởi đi từ đấy nhưng nếu họ vẫn không có hồi âm thì tôi sẽ hủy hai câu đầu đi hoặc bỏ luôn cả bài này. Bạn theo Hỏa giáo của tôi đâu rồi? vào bầm dập đi nào.
    PS: Tớ chỉ biết có tôn giáo như vậy chứ giáo lý của nó còn mù mịt hơn cả việc tự nhận biết... mình là ai.

  4. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cho những gì vô nghĩa
    Cho nhưfng tâm hô?n không co?n nguyên vẹn, tật nguyê?n vê? thân xác hoặc trái tim, một ke? điên ti?nh lang thang ti?m vê? nơi xưa ho? hẹn, một gaf liêu xiêu đêm mưa ướt say mê?m.
    Một cô na?ng dơ? hơi, môfi đêm cươ?i dăm ba câu vớ vâ?n. Một thă?ng bụi đơ?i bất lương, ta?n nhâfn, một ông gia? rao ta?u phớ cuối con phố không tên. Một nôfi buô?n tư? cống rafnh chui lên...
  5. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em cứ băn khoăn không biết nên cho bác bầm dập trước háy giúp bác ngộ đạo trước? Thôi để vẹn cả đôi đường em sẽ dùng luôn giáo lý thay lời bình vậy. Chắc khó có thể truyền tải hết cảm nhận bằng cách này, nhưng "Ngộ biến tùng quyền" có gì bác chắc cũng đại xá cho!
    --------------------------------------------------------------------------------------
    [Trích Codaikhongten viết lúc 17:03 ngày 23/05/2006-]
    "Bao nhiêu nắng cũng không vừa buốt giá"*
    Bao nhiêu mưa cũng chẳng đủ ướt mình
    Khi ta chọn trên đường đời trăm ngả
    Đi về đâu cũng là kiếp phù sinh
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Vạn vật tàn trong lửa
    Vạn vật nảy từ tro
    Kiếp hoá sinh trăm ngả
    Tựu trung tại một lò
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    [Trích Codaikhongten viết lúc 17:03 ngày 23/05/2006-]
    Rất có thể ta đi mà chẳng đến
    Nhưng là người thì vẫn phải dấn thân
    Và ảo mộng người ơi đừng lỗi hẹn
    Bến bờ xưa từng thề nguyện một lần
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Nhân sinh như mộng đẹp
    Nhưng lửa lớn mau tàn
    Nếu đã là duyên phận
    Sao gió thổi tro tan?
    --------------------------------------------------------------------------------------
    [Trích Codaikhongten viết lúc 17:03 ngày 23/05/2006-]
    Nước mắt ơi đừng trào dâng khi hát
    Biết bao người còn bất hạnh hơn ta
    Nên có lẽ mỗi phút giây tỉnh thức
    Hết mình thôi đừng hỏi được mất gì.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Sống không hạnh phúc
    Chết chẳng khổ đau
    Tận tâm trừ ác
    Được mất chẳng cầu
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Còn đây là tinh thần chính của HG:
    Hợp rồi chia, tro luân hồi bay tàn theo gió
    Chia lại hợp, lửa nhân sinh tàn lụi dưới mưa
    Khổ hải trước mặt
    Tâm Hoả trong ta
    Đồng sinh đồng tử
    Bốn bể là nhà
    (Lời kinh vốn là văn xuôi, em tài mọn, dịch thoát sang thơ chắc có nhiều khiếm khuyết. Kính lạy Ahura Mazda đại lượng)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trời cậu mang giáo lý ra phệt thơ tớ thế này thì có khác gì dùng đại bác mà bắn chim sẻ?
    Mà cậu theo HG thật đấy à? Những câu Kinh/Kệ nghe sâu sắc quá nhỉ? Lúc nào rảnh cậu bổ túc cho tớ về tôn giáo này nhé (mặc dù tớ theo Phật), khoái triết lý của nó rồi. Hỏi thêm là ở VN có đông người theo HG không hay chỉ là đọc trong Kinh sách thôi? Hay tóm lại có giáo hội không?
  7. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Câu thơ này là câu mở đầu của một bài thơ viết về thời khắc giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ. Tôi đã đọc từ thời còn là học trò THPT nên không nhớ nổi tác giả.
    @ bạn chút thông tin ít ỏi về nó.
  8. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng không nên spam nhiều ở đây thật (khi nào rảnh vào box tâm sự có lý hơn?). Ai là thợ ở đây hả bạn ngốc này? chán cậu quá. Bình thì thoải mái, lo gì? Cậu lấy được ngay trong giáo lý những câu thơ rất "đồng điệu" là quá giỏi (chẳng lẽ bạn bè khen nhau đâm mất hay), có điều đúng là cái bé vô cùng "song hành" với cái lớn vô cùng nên tớ trêu cậu một tí, tớ cũng có chút umuor mà, khỏi lo đi. Mình nghĩ nếu cậu làm thơ nghiêm túc chắc không tồi đâu bởi tâm cậu rất sáng. Sáng nay cũng có đi tìm mấy chỗ cậu tham gia nhưng chưa có thời gian để họa theo. Lần sau không có chuyện "tạ lỗi" gì hết nhé, có khi cậu "đánh" mình mình lại rất cảm ơn đấy (cứ thẳng cánh có bay vào, khôngnhắc lần thứ hai nữa). Không hút thuốc thì cũng mời một điếu, khà khà...
    PS: Nhưng có theo Bái Hỏa giáo không? phải nói thật. ĐP thì dung được tất thảy còn các đạo khác thì mình... chưa được rõ. Đừng giận nhé!
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hiên xa vắng hạt mưa
    Cơn gió lạnh qua song cửa
    Đêm dài lòng anh để ngỏ
    Đợi chờ em đến trong mơ.
    ( Một hình thức "ăn mày dĩ vãng" )

Chia sẻ trang này