1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không tên
    Anh không muốn nói những lời sáo rỗng
    Một nửa ơi, một nửa để làm gì
    Nhưng có lẽ ta đã từng khát vọng
    Gặp được nhau không phải để chia ly
    Nhưng hạnh phúc không do ta định đoạt
    Nên đắng cay đành phải nhận đem về
    Xin em hiểu tận cùng trong mất mát
    Anh vẫn đến bên em trong một giấc mơ xưa.
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Dấu yêu
    (Thương tặng Mùa Đông)
    Nếu như hạt giống vô tình
    Gieo xuống đất, vẫn nảy mầm mà xanh
    Thì xin hãy nhớ về anh
    Như niềm an ủi trong lành nghe em
    Nếu như mưa hắt bên thềm
    Vẫn còn một kẻ che rèm em mơ
    Và khi nắng gắt ban trưa
    Vẫn còn một kẻ che ô em về
    Khi ta chẳng vẹn câu thề
    Cũng đừng trách lỗi xa xưa làm gì
    Biết bao dông tố ngoài kia
    Nào ai tránh được khi đi một mình
    Khi lời yêu dấu cất lên
    Tháng năm đâu dễ lãng quên cho đành
    Nên em hãy nghĩ về anh
    Như là câu hát ngọt lành nghe em
    Tình yêu đâu phải phù dung
    Mà như sớm nở tối tàn em ơi
    Có nhau như chớp mắt thôi
    Nhưng là một ánh trăng soi suốt đời.
    Không bao giờ thấy lẻ loi
    Một mình đơn độc giữa đời nghe em
    Bao giờ anh cũng đến bên
    Lau khô nước mắt cho em được mà
    Không bao giờ có cách xa
    Dù cho năm tháng phôi pha mặc lòng
    Bao giờ anh cũng của em
    Dù cho nước chảy đá mòn em ơi.
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà cậu này có kiến thức Phật học khá ghê. Nhưng thơ Thiền của cậu gượng ép quá, nói là tạm cũng đúng. Cưỡng cầu làm gì, tự nhiên đi.
  5. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá. Tặng bác cái này
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1

    Được Nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 31/05/2006
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cà phê đêm
    Đêm như từng giọt đắng
    Chảy bên lòng... ấy ơi
    Những giọt đen nằng nặng
    Thở dài rồi... buông rơi
    Em lùa về ký ức
    Rồi trộn với ngày mai
    Thành ly cà phê nhạt
    Một mình anh uống thôi.
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đạo?
    Anh đi kiếm tìm hương vị giải thoát
    Của nước Cam lồ
    Đựng trong Thanh tịnh bình
    Được bàn tay Quán thế âm Bồ tát
    Vẩy khắp chúng sinh
    Bằng cành Thùy dương liễu
    Không ngờ gặp em
    Anh biết
    Hệ lụy đã dấy lên
    Sóng tình thì khó dứt
    Càng thêm nghiệp nặng chướng dày
    Giờ anh phải làm gì đây
    Khi mình đang thành khối mâu thuẫn lớn
    Có lẽ
    Mỗi phút giây
    Mang đến cho em hạnh phúc
    Cũng chính là làm nhẹ nỗi đau
    Của tha nhân
    Khi nào em
    Không cần anh nữa
    Anh sẽ ra đi
    Và về với Chân tâm
    Có lẽ
    Cuộc đời dâu bể
    Làm nhẹ nỗi đau cho
    Dù chỉ một người
    Là ý nghĩa chăng?
  9. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đức Đạt Ma sư tổ trong bộ phim cùng tên (hình như của HK mà tớ rất thích) nói đại ý: thời mạt pháp kẻ học Phật thì nhiều mà kẻ tu Phật thì ít, kẻ tu Đạo thì nhiều mà kẻ chứng Đạo thì ít. Căn tính của chúng sinh lại đa số là hạ hạ căn...
    Cám cảnh thân phận mà làm thế thôi.

Chia sẻ trang này