1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Violon
    Violon rơi
    từng giọt
    Giọt nào cũng luyến láy buồn
    hoa mỹ
    Cuối cùng tan loãng về em
    Nốt chấm ngân không dứt
    Anh không thể
    để mình
    dù một dấu lặng đơn
    Anh không thể
    không là anh
    Khi violon
    rơi
    từng giọt.[
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ừa nhỉ -
    món nợ dễ thương thật đó
    Cho tui để ngó mỗi ngày
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Guitar
    Bập bềnh guitar
    Giọt nắng chiều tà
    Chấp chới
    Biết không em
    Cách xa vời vợi một cung đàn
    Chập chờn quãng tám buồn tênh
    Chạy về đâu
    Cũng chỉ là thấm đẫm mi giáng thứ
    Nhỏ xuống lặng thầm nỗi nhớ
    Không lời.
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đàn bầu
    Độc huyền cầm ơi
    Sao tấu lên khúc nhạc vui
    Mà lại buồn đến vậy
    Đôi khi ta tươi cười
    Mà mắt thì ướt đúng không?
    Lơi lả những bồi thanh
    Nằng nặng, chầm chậm
    Rơi từng giọt ngũ âm
    Lặng lẽ chảy bên lòng
    Nhưng ta vẫn nghe
    Không trốn chạy mình
    Đã nâng chén đời lên
    Thì sẵn sàng uống cạn
    Dù đắng cay
    Đến tận giọt cuối cùng.
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Guitar
    Trầm ngâm ngẫm một tiếng đời
    Thả rơi tiếng nấc thay lời thở than
    Khúc tình nào tiếng đa đoan
    Mà đêm chất chứa hoang đàng phím tơ
    Giọt buồn rớt thẳng bất ngờ
    Rung lên nhè nhẹ lặng lờ run run
    Sâu trong đêm phím tơ buông
    Trào dâng trỗi dậy vô thường âm thanh
    Dặt dìu như gío vờn quanh
    Vút lên ngơ ngác - hồn anh - nhớ nàng

  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Piano
    Piano réo rắt
    Vọng về khuya khoắt
    Một giọt buồn
    Mấy giọt nhẹ rơi
    Piano chơi vơi
    Khơi lên ngút ngắt
    Vui đã qua
    Buồn cũng qua thôi
    Tất cả đã qua
    Em ơi anh biết
    Những dư âm quay quắt
    Tha thiết nhường nào
    Cũng chẳng được bao lâu.
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Có nhớ gì đâu? Mà có ai để nhớ kia chứ? Chẳng qua công việc chưa cho phép nghỉ thơ thẩn ba lăng nhăng chờ giờ được đi xem bóng đá ấy mà.
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không
    Mai không
    Mốt không
    Nhưng ngày nào đó sẽ
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cỏ lạ không tên
    Một nhành cỏ dại không tên
    Thoát thai từ thủa một bên có trời
    Giữa vùng hoang vắng tuyệt vời
    Nhú lên chiếc lá mồ côi ngỡ ngàng
    Nhìn quanh giữa những hoang đàng
    Một sa mạc trắng thênh thang lối tìm
    Trên thân còn giọt sương đêm
    Chiều qua gió gửi môi mềm khơi khơi
    Ở trong trời đất hai nơi
    Cỏ tìm được những xót rơi cho mình
    Đi tìm đi cỏ chuyện tình
    Tắm cho thỏa thích bình minh của đời
    Một nhành cỏ lạ xa vời
    Không tên nên chẳng có nơi đi về
    Ai tìm cho cỏ chiều quê
    Giửa hoang mạc trắng cỏ thề biếc xanh
    Đất trời này chẳng mong manh
    Đâu đây giọt mật trong lành cỏ ơi

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 17/06/2006

Chia sẻ trang này