1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lại làm phát cho máu nhỉ.
    Vẫn con đường
    Lá cây ăn hết ánh trăng
    Ta đi bên nhau nhưng đã xa lạ
    Dường như đang nguyệt thực toàn phần
    Ta không nói gì
    Những câu vô nghĩa
    Chia tay nhau nếu không thể
    Cùng nghe một điệu hát buồn
    Không một phút chạnh lòng
    Chia tay như chưa hề quen biết
    Không có ai ở đây bội bạc
    Đời là vậy thôi
    Đi hết con đường
    Ta gặp ánh trăng ngời ngợi
    Lần cuối vẫn không thể nói:
    Chúc anh hay em hạnh phúc thật nhiều.
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Không phai
    (Tặng tình yêu không đến được của tôi)
    Ta tìm thấy nhau khi đã muộn
    Anh cũng muốn đến bên em
    Nhưng nước sông Hàn lạnh buốt
    Đã xô gẫy mấy nhịp cầu
    Tóc chưa phai màu
    Nhưng cũng chẳng còn xanh
    Để làm điều rồ dại chẳng nghĩ suy
    Và vẫn biết
    Tất cả sẽ qua đi
    Cay đắng thi thoảng trong đêm cựa quậy
    Cũng chỉ tự dối lòng thôi ấy
    Có phải anh đã yêu...
    Cũng có thể em sẽ cùng anh mãi
    Những khát khao tuổi xuân
    Đã một lần thức dậy...
    Một lần thôi
    Không phai.
  3. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đêm....
    sẽ không có đêm...
    chỉ có em
    lang thang kiếm tìm mùa đông giữa sa mạng ... hè như thiêu đốt. Nợ.

    Trăng ướt..
    Anh không về
    nhận lấy tuổi thơ em
    Đêm trăng đẫm ướt...
    Những bông Dã quỳ ngủ say
    Rải vàng ký ức...
    Anh không về
    Đón những gọt trăng rơi
    Trên những đoá quỳ hoang dại
    Hái cho em
    Sắc vàng mộng mị....
    Anh không về
    Bỏ mặc tuổi thơ em
    Bỏ mặc em giữa mênh mang phố thị
    Ai hái cho em những giọt trăng say....
  4. kimthuctu

    kimthuctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bay nguoc theo chieu gio, hay la o lai không để gió cuốn đi nhỉ?
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    bay nguoc theo chieu gio, hay la o lai không để gió cuốn đi nhỉ?
    [/quote]
    Bạn hỏi thế này thì mình cũng chẳng biết đường nào mà trả lời bạn nữa.
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không tên
    Khi nỗi nhớ về em qua đi
    Anh lại trở về căn phòng nhỏ
    Lặng lẽ cài then đóng cửa
    Và buồn
    Đã biết bao nhiêu giây phút chạnh lòng
    Giá như không gặp gỡ
    Thì cũng chẳng có những đêm không ngủ
    Chợt thấy mình rất ngu ngơ
    Và tất nhiên chẳng làm thơ
    Thơ chỉ khoét sâu thêm nỗi buồn đến đáy
    Và chẳng đánh mất mình như vậy
    Mà "thời gian như nước chảy qua cầu"
    Mai sau
    Có còn gì lại trong nhau
    Để đốt cháy những ngày tháng cũ?
    Hay sẽ tả tơi theo chiều gió
    Những cánh phượng hồng
    Chầm chậm
    Tàn phai.
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không tên
    Nỗi nhớ bắt đầu từ nắng
    Khô gầy như những hanh hao
    Rồi tìm về đêm mùa hạ
    Trút sạch một trận mưa rào
    Dù chẳng thể nào quên em
    Nhưng sẽ một ngày không thơ nữa
    Cuộc đời không thể hai lần lỡ dở
    Anh sẽ ra về cùng với lãng quên
    Sẽ đối diện với chính mình
    Không còn mơ hồ được, mất
    Tấm mặt nạ quăng xuống đất
    Để nhặt lên một nụ cười
    Sẽ im lặng và im lặng mãi
    Cực đau đớn một lần đấy
    Nhưng sẽ là cuộc thay máu
    Sạch sẽ và tinh khôi.
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chui về nhà spam 1 cái.
    Buồn, chán, mỏi mệt. Dần dần càng viết càng thấy nhảm nhí, nhạt nhẽo làm sao. Có nên giã từ luôn cái trò thơ văn này đi không nhỉ? Đọc Phật có ích với mình hơn.
    Muốn, rất muốn nhưng nói trước sợ bước không qua.
    Dạo này ẻo lả quá, mất hết khí chất.
    Bạn bè dần dần trở nên xa lạ, thèm uống 1 trận thật say cho rửa sạch bụi bặm trong đầu nhưng uống với ai?
    Vớ vẩn thật.
  9. vuondiadang1502

    vuondiadang1502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Anh sẽ làm cuộc thay máu
    Đổi đi màu máu trong tim
    Để yên tâm một lần
    Sẽ quên em ... hoàn hảo.
    Xoay mình trở về
    Tinh khôi
    Sạch sẽ
    Trong một sát na .....
    Em không phải tín đồ
    Nói có thể sai về phật pháp
    Nhưng có một điều
    Em biết
    Cực đau đớn
    Vẫn mãi tròn đầy rồi hao khuyết một vành trăng..

    Nơi khe suối
    Dòng nước thiên thu
    Trôi chảy ...
    Khóm trúc vẫn ngát xanh....
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cái từ phố thị nghe cũ lắm rồi bạn ạ.

Chia sẻ trang này