1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ? Muốn tu mà có ai vào phá quấy thế này?
    Phật thì phải viết hoa.
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Khổ thật, xem tí cũng không yên thế này.
    Hay "nghiệp" nặng thật?Vào livescore.com thì biết vẫn 0-0.
    120p vẫn thế thì được tiền. Cảm giác hiệp 2 U thắng.
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Mưa cuối chiều mỏi mệt
    Hay hoàng hôn đang rơi xuống anh
    Những giọt mưa giăng mắc
    Đang bủa vây một nỗi buồn
    Anh thấy mình bị trói chặt
    Về phía không em
    Rồi rơi xuống đất
    Tan chảy thành dòng
    Kìa em, em biết không
    Cây cối đang hồi sinh đấy
    Nhưng còn anh, liệu anh
    Có đi qua tan tác
    mà không nhìn lại?
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm
    Nỗi nhớ em cùng với mưa đêm
    Ùa về bất chợt
    Anh nghe trong tim rạo rực
    Những ký ức không thể lụi tàn
    Thời gian qua nhanh
    Đêm cũng qua nhanh
    Nghe lãng đãng như đang thành sương khói
    Nhưng kỷ niệm không bao giờ có tuổi
    Em có bao giờ thấy
    Chiếc lá lìa cành
    Mà vẫn mãi màu xanh?
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

    Dưới gốc cây Bồ đề
    Đức Phật từng giác ngộ
    Nhưng chúng sinh vẫn mê
    Mấy nghìn năm sau đó
    Bởi không hiểu nổi mình
    Là nước hay là sóng
    Và tâm động vô minh
    Chết bên bờ dục vọng.
  6. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Nhớ
    Nhớ như cỏ giăng đầy trong sương lạnh
    Anh là trăng bàng bạc giữa vô thinh
    Em loài thú hoang đường đêm cổ tích
    Phóng điên cuồng không hết dấu trăng xanh.
    Nguyễn Lập Em
  7. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tán với bác về mưa cái nhẩy.
    1.Mưa đêm
    Mưa rơi,
    mưa rơi !
    Chẳng ngập lòng đường
    Chẳng đầy lòng tôi
    Hứng bao nhiêu hạt
    Cũng bấy nhiêu trôi !
    Hạt mưa tan vào đất
    Hạt mưa hoà vào sông
    Mưa dần tan biến mất
    Còn bao giờ tôi trôi ?
    2.Bình minh sau cơn mưa
    Sớm nay trời trong trẻo
    Khắp phố phường quang quẻ
    Líu lo bầy chim sẻ
    Trong lá cành sạch sẽ.
    Bình minh sau cơn mưa
    Người người túa ra đường
    Trầm trồ ngắm trời đất
    Biết đêm qua trời mưa.
    Trời đẹp đến thế nao?
    Thật tình tôi không rõ
    Sau đêm dài mưa gió
    Giờ tôi ngủ chỏng kheo !
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng đang mưa, mà hình như ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Bao giờ mưa cũng mang lại cho mình một cảm giác bình yên lặng lẽ (có yếu đuối không?), có thể tâm hồn mình từ lâu khô hạn quá chăng? Chỉ biết mình rất thích mưa và nhất là mưa đêm.
    Nguyễn Lập Em là 1 họa sĩ đúng không?
    Bài "Mưa đêm" của cậu được đấy.
  9. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bác có lời khen.
    Mình cũng thix mưa đêm,thích cái lạnh đến tỉnh cả người,cái sảng khoái ghê người với điếu thuốc trên môi...Ấy vậy mà đôi khi lại thấy buồn đến não cả lòng ra,muốn tan cùng mưa mà không được.Thế mới đau chứ lị!
    Những gì đang già cỗi
    Cơn mưa làm trẻ ra
    Như sau ngày lạc lối
    Chợt niềm vui trước nhà
    Mưa_Lê Thị Kim
    Tôi nghĩ mãi và thấy mình đơn giản
    Để chỉ đo theo kích thước riêng mình
    Giữa sống chết bốn bề,cần một góc lặng thinh
    Để được tĩnh tâm,hút xong điếu thuốc.
    Hạnh phúc_Ko nhớ tác giả(Một ông cựu chiến binh người Nga).
    không biết đâu !
  10. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cùng Cơn Mưa
    Lê Thị Kim
    Cơn mưa òa bất chợt
    Như nón chụp trên đầu
    Hạt mưa dài mối lạt
    Buộc đất trời vào nhau
    Mưa mà không báo trước
    Em sững lại như cây
    Cứ đội trời mà bước
    Như là cô bé say
    Cơn mưa giăng lưới nhện
    Bất thần vây bọc em
    Như ngày đầu anh đến
    Mối-tình-đầu-thiên-nhiên
    Muốn ôm trọn cơn mưa
    Trong vòng tay thành thật
    Tiếc bàn tay từ xưa
    Chẳng rộng dài như đất
    Những gì đang già cỗi
    Cơn mưa làm trẻ ra
    Như sau ngày lạc lối
    Chợt niềm vui trước nhà
    Mưa ơi! Mưa bình yên
    Trẻ rồi xin trẻ mãi
    Yêu rồi xin yêu thêm
    Như đất trời đôi lứa
    Như em đi suốt phố
    Một mình mà song đôi
    Bởi trong niềm mưa nhỏ
    Có anh rồi em ơi

Chia sẻ trang này