1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ... Những phút thật lòng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanji07, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji07

    jumanji07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lan man ... Những phút thật lòng ...

    Tình cờ vào góc nhỏ này trên TTVN, yên bình quá. Nơi đây không đông đúc và xô bồ như bên Tâm sự. Mình quyết định chọn nơi đây làm nơi trú chân, để có những phút thật lòng. Từ trước tới giờ mình rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật, suy nghĩ thật của chính mình, giống như Ariel trong "Người bay" vậy. Có thể mình rất lo lắng, bồn chồn, nhưng vẻ ngoài rất bình thản. Có những lúc mình rất buồn, nhưng mình luôn cười tươi và tỏ ra vui vẻ. Thế rồi từ sau khi đọc bài viết của 1 chú bên diễn đàn thaicucquyen.com, suy nghĩ của mình đã khác đi chút ít. Mình rất thích bài này, vì nó rất đúng, ít ra là với mình:


    "Hãy đọc, lắng nghe và suy ngẫm. Đạo là một quá trình chứ không phải là một cái gì cụ thể, khi nội tâm ta đủ mạnh thì ta sẽ dần hiểu đạo là như thế nào. Quá trình tu luyện hay tập luyện là một quá trình chuyển hoá năng lượng, biến các năng lượng xấu (giận dữ , ganh ghét, ích kỷ...) thành các năng lượng tốt (trầm tĩnh, vị tha, rộng lượng...), đó là quá trình tự cải tạo bản thân mình và trong quá trình đó ta phải cố gắng tỉnh táo nhìn ra bản chất của sự việc không để những kẻ khác bày trò biến ta thành những kẻ nhẹ dạ hoặc cuồng tín. Khi nội tâm (năng lượng) của ta đủ mạnh thì ta thấy sẽ không cần nhẫn nữa vì lúc đó ta coi mọi việc đều bình thường, không có năng lượng xấu nào có thể xâm nhập vào ta để ta phải chịu đựng. Cá nhân tôi không thích chữ "nhẫn" lắm vì nội dung của nó đã mang tính tiêu cực, khi ta để những năng lượng xấu xâm nhập vào nội tâm và phải kìm nén lại thì đến lúc nào đó nó phải bung ra (đó là lý do tại sao một số người rất hiền lành khi ở cơ quan nhưng về nhà lại rất cộc cằn với người thân của mình) và nếu không bung ra được thì nó sẽ sinh ra các bệnh tật bên trong cơ thể."


    Hãy là chính mình, nhưng cũng phải thay đổi để hoàn thiện bản thân chứ nhỉ?

    Có nhiều điều muốn "viết", nhưng chính vì thế nên chả biết "viết" cái gì. Net nhà bị cắt rồi, ngồi ngoài hàng bàn phím lởm, bực mình quá.

    Mệt mỏi. Buồn chán và thất vọng với chính mình. Mông lung ...
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hà..., hôm qua lại vừa bị ăn 5 cái bốp. Giờ thì mình hiểu vì sao mặt mình lại lệch về bên phải.
    Muốn bỏ nhà đi quá ...
    Giống như 1 quả bóng cao su, cứ thổi mãi, thổi mãi, chả biết bao giờ sẽ nổ nữa.
    Đời mình sẽ trôi về đâu?
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chị cũng đã từng có giai đoạn với tâm trạng mệt mỏi, chán nản, uất ức và tiêu cực... vì gia đình.
    Có lúc chỉ muốn uống thuốc tự tử như con bạn mình cho xong. 2 đứa cùng mua thuốc ngủ, nhưng cuối cùng nó k chết và mình vẫn còn sống.
    Sau đó nghĩ lại, mình mới hơn chục tuổi đầu, cuộc sống chỉ mới bắt đầu quá ngắn ngủi và đời mình vẫn còn quá dài ở phía trước, mặc dù k biết rồi nó sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào...
    Cuối cùng, cho đến giờ cũng sống đc gần 30 năm trên cõi đời này, đã và đang làm nhiều chuyện điên rồ, ngu ngốc và dại dột, nhưng trên hết là mình vẫn đc tồn tại theo cách mà mình muốn, và cả cách mà mình k muốn nữa.
    Hãy biết chấp nhận em ạ.
    Qua cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai.
    Có lẽ đây là lần đầu tiên chị nói với 1 ng khác về quá khứ chỉ muốn lao đầu vào cái chết của mình.
  4. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Không chị ạ. Em chưa và sẽ không bao giờ có ý định tự tử cả. Chuyện đấy đúng là điên rồ. Cuộc sống tươi đẹp, hưởng thụ cả đời chả hết sao lại đi tự tử.
    Đơn giản là em muốn thoát ly thôi. Giống như 1 câu trong bài gì của Tố Hữu ý nhỉ "Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ơi", tác giả ở trong tù nghe tiếng tu hú gọi bầy ... Cả Chinh phụ ngâm cũng có 1 câu tương tự thế ... Hà, 1 trong những thứ mình tự hào nhất là trí nhớ của mình:
    Hồi cấp 1, kiểm tra tiếng Anh, mình chưa học gì, đọc đúng 1 lần rùi viết lại, được 10 ngon ơ.
    Cấp 2, thỉnh thoảng trong giờ Sử lôi sách ra đọc như đọc truyện, xung phong cô hỏi như chong chóng mà vẫn trả lời hết, cũng được 10. Hồi đó Sử đáng lẽ được 10 phẩy, cơ mà bài thi cô chỉ cho 9 vì bảo "Tao chỉ cho mày 9,9 thôi, trên đời không có cái gì là hoàn hảo,là tuyệt đối cả".
    Cấp 3, giờ Văn kiểm tra bài cũ, giở vở ra đọc cuống cuồng, được 2,3 lần thì cô gọi trúng mình, thế mà cũng được 8 :D.
    Giờ vẫn vậy. Nhiều chuyện nhỏ nhặt từ lâu lắm rồi mình vẫn còn nhớ rõ, dù nó chỉ lướt qua.
    Nhưng mà càng lớn, trí nhớ càng không được như hồi xưa nữa. Hồi cấp 1, cấp 2, đọc 1 lần là nhớ hết. Giờ thì phải là 3,4 lần, thậm chí nhiều hơn.
    Lần cuối cùng mình học tiếng Anh 1 cách thật sự là hồi cấp 2, cách đây 5 năm rùi. Từ mai chắc phải bắt mình chăm thôi. TA quan trọng lắm.
    ...
    Hoài bão, khát vọng, ước mơ,... Muốn ở riêng quá, muốn tự do quá, muốn bay nhảy quá.
    Rốt cuộc mình nên học hành chăm chỉ hay bỏ hết để theo nghiệp kinh doanh nhỉ ??
    Cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ với em .
    Lửa lại bùng lên rùi .
  5. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Tiếng Anh mới nhớ lại những kỉ niệm rất buồn cười.
    Hồi bé học lớp 2 phụ huynh đã bắt học T Anh rồi. Thuê hẳn gia sư xịn hẳn hoi nhưng vẫn dốt. Lớp 6 thì thi một phát vào lớp chuyên Anh. may mà đầu vào chỉ thi văn+ toán nên vẫn đỗ.Khiếp. Lớp toàn bạn giỏi kinh. Chúng nó còn dịch được cả ko gia đình ra tiếng Việt. Còn mình thì vẫn ì ạch.
    Lớp 10 cũng theo đà học chuyên anh. Các bạn bấy giờ trình tiếng Anh cũng cao hơn. Còn mình thì lẹt đẹt đến hello cũng phải tra từ điển xem có 1 hay 2 chữ L. Thi đại học khối A, đá thêm khối D cho bõ công bố mẹ cho ăn học mấy chục năm Tiếng Anh. Được đúng 1 điểm ạ! Nhận ra là mình rất rất ngoan cố. Đã ko thik thứ gì thì chả ai bảo đc.
  6. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tự nhận mình có khiếu học tiếng anh, vì thế mà không thèm hti vô những lớp chuyên anh, cũng ít khi đi học lò. Rồi một ngày giật mình nhận ra, tiếng anh của mình chỉ là con số 0.
    Lại bắt đầu một hành trình..
  7. jumanji127

    jumanji127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mất cân bằng
  8. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mệt, đầu óc cứ đơ đơ, chỉ muốn ngủ, nhưng mà vẫn nhớ
    Hôm nay thấy đỡ hơn, mong...một ngày vui, nhẹ nhàng, dễ chịu
  9. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hứng chí thế nào lại thik đi xe ôm đi làm.
    Hôm trước chả hiểu thế nào mà bác xe ôm quen thuộc mất tích. Bơ vơ mất mấy hôm thì nay nhận đc tin bác xe ôm đó bị... thua bạc=> mất xe. Khổ thân. Thui, từ mai lại tự đi vậy. Chả thik đi xe ôm nữa.
  10. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hic đã dậy rồi, được một lúc lại thấy muốn ngủ
    nmình làm sao thế k biết?
    [sub][/sub]

Chia sẻ trang này