1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ... Những phút thật lòng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanji07, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Ôi tóc em dài đêm thần thoại,
    Vùng tương lai chợt xa xôi,
    Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người!
  2. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Nó bé nhỏ quá
    Nó còn trẻ quá
    Nó chỉ là nó
  3. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Sometimes... i sad..
  4. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cơm mưa kéo đến đen kịt bầu trời rồi...Thế là mình có lý do hợp lý để từ chối cuộc hẹn tối nay...Gần 2h30 sáng nay cậu em nhắn tin "chị ngủ hết phần của em rồi,làm em không ngủ được.." ! Buồn cười thật !
    @tho.ruou.tinh : mình định rủ nó đi cùng với nhà cho vui, bảo toàn các a/c đi hát í mà, cho đời thêm vui. Nó nói "nhỡ bạn chị lại cho chị câu giỏi thì sao?" Cười muốn bể bụng luôn...Kể ra nói chuyện với nó vui thật, thoải mái thật. Dù sao cũng là một người bạn thú vị...
    Tối nay mưa ko hiểu có nên đi off với nhà ko? Hụt mấy lần rồi, mình tiếc nhất vụ hát...Lâu lắm rồi ko được trút tâm sự vào từng giai điệu âm nhạc !!!
    Tình như thoáng mây để cơn gió cuốn trôi bao ngày....
  5. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...........................nhiều.
    Cả buổi chiều ngồi băn khoăn mãi với cái đt, muốn nhắn tin hỏi thăm anh 1 câu mà sao khó quá. Type rồi lại kô gửi, rồi lại del.Giá mà.......................phải không anh?
    ( nhớ anh nhiều, ex ạ)
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Inbox đầy rồi mà lòng ko muốn xóa đi 1 cái nào cả, làm sao bây giờ nhỉ???
  7. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Heo may .Sao thấy lòng mình cô đơn quá , cô đơn đến tệ. Mún về nhà nhưng sợ những kỷ niệm lại ùa về và em lại khóc trên đường đi mất. Cũng định đi lang thang đâu đó nhưng sợ sẽ mỏi chân rồi không có sức quay lại nữa...
    Cố dụ mình vào học hành, vào các thông tin tuyển dụng, vào cais slide làm dở, vào các bài tập lớn tuần sau phải hoàn thành để ôn thi, vào cái máy tính...nhưng sao nước mắt cứ lã chả....
    Mấy hnay toàn tin vui, làm em bất ngờ thôi, có lẽ tương lai em sẽ giàu sẽ rất thành đạt thật ngay cả những lúc khó khăn không ngờ cũng luôn có những tin vui, những may mắn ...Cố tự nhủ : chà chà, h đây mình mạnh mẽ, mình có thể tự lập vượt qua khó khăn, vượt qua những yếu đuối cô đơn nhất ...mình thành 1 con người khác mất rồi.....tự tin và kiêu hãnh hơn 1 bậc nữa cơ......
    [ thế nên người như anh làm ji đủ tiêu chuẩn yêu em nữa, h tiêu chuẩn em anh đi giày 3 phân không tới ý có chăng đi giày 5->7 phân ý thì may ra : ...oai như con cóc vậy mà trời vẫn heo may, em cũng không trốn tránh mãi được những phút chống chếnh đến chênh vênh cõi lòng....
    Tối qua em mơ, .............
    Oài, gió cứ thổi và lòng cứ bay ...........
    Heomay cứ về và lòng em cứ se sắt ....
    Đang nghĩ xem mình có hâm không mà hem lượn lờ khi được rủ đi thì có chuyến ngoại thành happy ý chứ, điên mất , đôi lúc ngu vãi, ngu không chữa được
    Oài, lan man
    Thật lòng và dối lòng , chúng cứ xoắn lấy nhau, ghét thế chứ lỵ
    Được heomay2008 sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 09/11/2008
  8. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Heomay
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay hơi ngớ ngẩn một chút, chỉ vì cái hình ảnh ấy, lúc nào cũng ở trong đầu đấy, cũng chả hiểu sao nữa, biết là nó hơi bị tiểu thuyết :)) nhưng mà vẫn thấy hay hay, thích thích, có lẽ vì nó quá giống với những gì mình đang mong muốn và đang hướng tới :). Khì khì.
    Hic, ôi, ghen gì mà ghen thế hở giời, nào ai biết cái thằng (quên xừ nó tên rồi) là cái thằng khỉ gió nào :-<, tự nhiên nó ở trong group thôi mà, chưa gì thấy nói vài câu đã ý kiến ý cò .
  10. jumanji99

    jumanji99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Từ mai quyết tâm bớt chơi bời, tu chí học hành + làm ăn + tập luyện...
    Quyết tâm đấy .

Chia sẻ trang này