1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ... Những phút thật lòng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanji07, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Tuần này sẽ tu thực sự
    Ko thì sẽ lụt thực sự
    "Cố lên..."
  2. jumanji299

    jumanji299 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
    Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm bom đạn dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều...
  3. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Không dám tin anh có người khác nhanh như thế. Anh chỉ có thế thôi sao? tất cả những gì em góp nhặt được về anh là những vậy ? Em đã chờ đợi thời gian để có thể hiểu hết con người anh " Thời gian sẽ giúp em yêu quý anh thôi " a đã nói vậy đấy
    Vậy mà giờ anh đã bận rộn với 1 nhịp bước khác, không biết te tởn, tán tỉnh họ anh có phải vất vả, và nhiệt tình như cưa em ngày xưa?
    Và h em sợ, sợ ngay cả khi nghĩ phải đụng tay chạm vào 1 người đàn ông nào đó. Em sợ
    Và đáng sợ hơn, e lại muốn được anh ôm, được anh an ủi vỗ về .điên thật rồi
    Nhưng cảm xúc nó thế, thật lòng là như thế. Từ trước đến h vẫn vậy, lúc em dịu dàng, thỏ thẻ hay lúc em nóng giận, lúc em cư xử nông nổi...thì tất cả cũng chỉ vì em sợ mất anh mãi mãi .
  4. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một cuộc tình
    Là khi ...
    Gã trắng tay nghèo mơ ước xây lâu đài tráng lệ
    Những hờn ghen, những điều tưởng tầm thường nào ngờ hóa tệ
    Người giận người, ta hờn trách, hoài công.
    Bắt đầu một cuộc tình là bắt đầu từ con số không
    Yêu đã khó, sống cùng tình yêu càng khó
    Những ước mơ chợt bay vèo theo cánh gió
    Nhìn sâu vào đời
    Thất vọng
    Thôi yêu
    Xin hãy cho ta được hiểu nhau nhiều
    Để trái tim không đi hoang cùng nỗi nhớ
    Để ước mơ không lang thang tìm cái cớ
    Xây dựng ngày mai bằng những hư ảo mong manh
    Tình yêu rồi cũng sẽ vụt thoáng qua nhanh
    Chỉ còn lại cảm thông sớm tối
    Con người rồi cũng sẽ già theo tuổi
    Chạy mãi theo tình, tình bền vững được không ?
  5. jumanji299

    jumanji299 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều...
  6. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Đọc mệt phết. Nhưng vẫn chả rút ra được điều gì. Thì thôi, cho là....trong bao nhiều chuyện, cũng có nhiều chuyện giống, trong bao nhiêu ngày, cũng có một số ngày trùng, trong cả tỷ người, cũng có vài người cứ tưởng là quen.
    Kệ.
    Khổ thân, có duyên với tâm sự mất rồi....
  7. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    có khi chưa phải là gì đâu
    có khi thế
    có khi ta quá vội vàng
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Em cứ ngỡ mình chỉ yêu hời hợt...
    Em cứ ngỡ chia tay là e thanh thản
    Để rồi giờ em ......
    Em cứ ngỡ a y e thật lòng...
    Em cứ ngỡ a luôn bên em, luôn là của em- và chỉ e mà thôi!
    Để giờ e hiểu sự thật mà e ko dám nghĩ đến
    Cứ ngỡ.....để rồi đến khi có được anh, có được tất cả, lại chán vứt bỏ mọi thứ..
    Số 0
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy thèm được khóc
    Kiên cường lên nào....
  10. tataxin

    tataxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn ơi, sao nghe buồn thế ...
    nhìn từng hạt mưa sa .. thương đời biển sầu bao la .... để cho cành hoa héo khô !!

Chia sẻ trang này