1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ... Những phút thật lòng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanji07, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh - anh yêu - lại chẳn yêu anh
    Anh yêu - yêu anh - lại chẳng yêu anh
    Yêu anh...............
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    E rất tin vào tình yêu a dành cho e, và e cũng thế
    A lo lắng cho e, a suy nghĩ cho e...còn e thì có lẽ non nớt để có thể suy nghĩ cho a, lo lắng cho a,...
    Nhiều khi, rất nhiều khi e thấy mình chẳng làm gì được, kô giúp gì được a, ...có lẽ chỉ làm a vướng víu thêm...
    Để bây giờ, a kô còn đủ sức lo lắg cho e nữa :)...
    E kô trách a, a ko có lỗi gì và e cũng vậy. Chúng mình mỗi người có một thế giới riêng, ... e nhữg tưởgn mình sẽ cố gắng rất nhiều , sẽ cố gắng để hoà nhập vào thế giới a đó,...nhưng giờ thì...
    Tất cả chỉ đến thế ? Nhớ hôm nào, mình cùg thấy trăng, rồi sao mộc sao kim, trớ trêu nhỉ, có lẽ nào đó lại là a và e ???
  3. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Đắp một cái chăn to, cuộn tròn vào. Sẽ ấm.
    Mùa đông đôi khi phải lạnh...
  4. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lan man, uh mình thấy trong lòng lan man thật. Chẳng nghĩ về cái giề mà sao cứ thấy buồn buồn hoài thế này nhờ. Làm sao để sống vui hơn? những cuộc đi chơi chỉ là những phút giây vui bất chợt. Đến rồi lại đi rất nhanh. Và rồi để lại đây vẫn là nỗi buồn và cô đơn
  5. huyenngo86

    huyenngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sẽ còn nhiều khó khăn
    Còn nhiều ý kiến
    Ko ưa, ko quen hay thậm chí cười nhạo
    Nhưng tớ tin là mình sẽ vượt qua..tớ tin thế
  6. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    thật sự nhiều lúc em muốn chia tay lắm a ạ,giúp em nói những lời đó nhé.! cám ơn a
  7. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Lạnh và nhạt...
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    em vẫn yêu anh lắm
    và em muốn anh biết em vẫn yêu anh
    nên.
    em thấy em như thế anh sẽ buồn
    nhưng em buồn ko chịu nổi em lại nt cho anh,
    thực lòng em muốn anh hạnh phúc,
    nhưng em ko thể chịu nổi nỗi đau này một mình anh ah
  9. lieutraixxx

    lieutraixxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có nhờ anh hok? Xong ngay
  10. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng ... mình đang mệt mỏi dã man !!! Mà đang kệ mệt mỏi! Vẫn tin 1 cách cuồng tín vào Ms. Nothing. Thế là tốt! >:D< Rồi giai đoạn này sẽ qua thôi. Cuộc sống lúc nào chẳng thế. Lên rồi xuống rồi lên. Còn tin là còn sống được hớ hớ

Chia sẻ trang này