1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ... Những phút thật lòng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanji07, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mình lại ghét thêm một kẻ đến tận củ tỉ âm ty vì vuốt mặt không nể mũi
  2. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    muốn buông xuôi quá. Thấy mọi thứ cứ thế nào ấy.Thấy những thứ trước đây được coi là quan trọng với mình bây giờ thấy không có ý nghĩa lắm. Mỗi thứ chỉ có ý nghĩa nhất định trong một thời điểm nhất định mà thôi. Sau đó lại thấy nhàm chán và tẻ nhạt quá.
  3. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Ta quay cuồng trong điên dại,
    Nỗi lòng biết tỏ cùng ai??
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói : ko cần thiết phải như thế đâu. Nhá
  5. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko chết quách đi cho rồi
  6. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Ta ngẩng cao đầu, ngạo nghễ cười vào mặt thế gian
  7. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi!
  8. himi08

    himi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    em hãy thử đầu hàng 1 lần... đừng cố chấp với chính mình quá...!!!
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Sống là trải nghiệm và theo đuổi.
  10. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bảo mình ít nói! Có lẽ thành thói quen rồi; Một thói quen khó sửa.
    Mình thích một người trên mạng nhưng anh ấy thì bình thường với mình. Thực ra cũng thấy hai người ko hợp nhau lắm nhưng lại thích cái tài viết văn của anh ấy. Cũng thử cố gắng tìm hiểu xem nhưng mọi thứ chẳng đi đến đâu...Mặc kệ, mình sống như trước đây vốn thế; Lười biếng trong truyện iu đương. Đi làm, đi học đi chơi, công việc.Chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Mới đây tâm sự với 1 đứa bạn cảm xúc của mình. Nó lên facebuk rồi nt "cho tao số đt của anh ấy. Tao sẽ cưa đổ anh ấy". Okie thì cho, và mình nhận ra rằng mình thiếu kỹ năng spider....
    Rồi tự dưng thấy ghét mình thế! Mình cứ sống theo cách tự nhiên, vô tư như vậy mãi. Giống như 1 đứa trẻ ko chịu lớn vậy. Trong công việc người ta chèn ép mình thì mình cũng kệ.... Chuỵện tình yêu thì chẳng ra sao...
    Đôi khi buồn chán, cứ lang thang vô điịnh . Đường fố tấp nập, mọi người ai cũng hối hả. Nhìn xuống cái đt, tìm trong list friend mà ko tìm thấy ai để nói chuyện. Mới thấm thía cảm giác cô đơn, trống trải . Mọi thứ dường như im ìm trong mắt của mình. Trong cái giọng yếu ớt , mình nghe thấy cái cô đơn, run sợ mỏng manh của chính mình.....
    có thể vì ko hiểu cuộc sống này nên tự dưng thấy chênh vênh như vậy....
    Đằng sau sự im lặng ấy ẩn chứa nhìều điều.
    Mình tự biết vậy chứ, đôi lúc sếp bảo mình huyền bí. Ko biết huyền bí như thế nào?
    Mình đang mất phương hướng.......

Chia sẻ trang này