1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ... Những phút thật lòng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanji07, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Một tháng, một ngày nữa. Cái gì đến, sẽ đến, nhỉ!
  2. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tại sao với mình thay đổi một công việc mới, làm quen với những đồng nghiệp mới lại khó đến vậy.
    Họ hiểu biết thật nông cạn, ăn nói thì thô thiển. Mình chẳng muốn nói chuyện với họ chút nào![r37) . Vì gia đình mình đã đánh đổi một công việc tốt để đến một nơi như thế này sao?!. Buồn chết đi được!!!!!!!
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, thấy mình trưởng thành hơn một chút, chín chắn hơn một chút, biết nghĩ và biết nhận thức hơn một chút. Có nhiều điều muốn làm nhưng không thể làm, và có những điều không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Tình nghĩa và trách nhiệm là hai thứ cao hơn cả tình yêu và sẽ gắn bó với ta suốt cuộc đời này.
    ...
    Thỉnh thoảng, tôi cũng không hiểu nổi chính mình nữa!

Chia sẻ trang này