1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ... Những phút thật lòng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanji07, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cậu à, cho phép tớ quan tâm tới cậu như một người bạn nhé. Đơn giản vì ở bên cậu, nhắn nhủ đôi lời với cậu tớ thấy vui. Thế thôi!
    Hãy là một người bạn tốt của tớ nhé!
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic ...chị chưa bị ăn một cái tát nào của bố mẹ cả , hic bố mẹ yêu nhau đến giờ già rồi vẫn yêu thương nhau lắm.
    Hơn nữa hồi nhỏ chắc nhìn mình như cục bông bé bé xinh xinh yêu yêu ý ai muốn đánh mình chắc không nỡ ..keke cả nhà bảo nhìn ngày nhỏ mình iu cực béo mũm mĩm trắng bóc mọi người chỉ thích ôm ấp bế ẵm , véo má thôi
    Gia đình bố mẹ là chỗ dựa chẳng có gì đáng phàn nàn dù có nhiều biến cố
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật, nhiều khi thấy chị chuối, nghĩ chị lớn tuổi và chắc suy nghĩ có vấn đề gì đó nên thôi ko buồn nói.
    Nhưng hôm nay bài reply của chị đúng là siêu ... thôi ko dùng từ đấy nữa .
    Chị nói thế khác gì bảo vì chị nhìn xinh, nhìn yêu nên ko ai nỡ đánh, thế hoá ra những người ăn tát, ăn đánh là nhìn xấu, nhìn đen, nhìn còm nhom đáng ghét phỏng
    Mỗi người sinh ra trong 1 gia đình khác nhau, có 1 hoàn cảnh sống khác nhau, ba mẹ khác nhau. Không ai lựa chọn được ba mẹ của mình, có người may mắn (như chị) nhưng có những người sinh ra trong gia đình ít hạnh phúc hơn, nhiều biến cố hơn. Em nghĩ lần sau chị lớn rồi, nhiều tuổi rồi, nên uốn lưỡi ít nhất là 7 lần trước khi nói.
    @ju: mình hiểu cái cảm giác đó, cái cảm giác muốn rời bỏ, muốn ra đi nhưng lại không thể và không nên. Những trận đòn, từ gia đình, từ người mình yêu thương, nỗi đau ngoài da, vết thương ngoài da theo năm tháng nhất định sẽ khỏi, nhưng vết thương trong lòng thì vẫn luôn còn đó. Nhưng thật lòng, sau này khi lớn lên, đi làm, chính chắn, khi thời gian trôi đi, ta lớn lên còn mọi người già đi sẽ học được cách quên đi và hoàn toàn tha thứ ...
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là vì mỗi cách dạy dỗ của mỗi gia đình một khác thôi em ..chị không tưởng tượng được ở những gia đình mà có những bạn viết là muốn tự tử hay bỏ nhà ra đi .
    Mỗi đứa trẻ sinh ra trong một gia đình cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tính cách và suy nghĩ của con người . Những người sống trong một gia đình thiếu hạnh phúc thông thường khi lớn lên họ hay có cái nhìn đố kị ghen tỵ với những người xung quanh và đó thực sự không tốt cho sự phát triển của họ
    Bố mẹ nào cũng yêu con cả thôi , chỉ có Hư có lỗi mà bố mẹ phải đánh đó cũng phải xem lại lỗi của chính mình chứ đừng nghĩ bố mẹ đánh là không yêu mình ghét bỏ mình .
    Chị thì thấy hơi buồn cưòi vì bạn ý chỉ nhớ được 5 cái tát mà chẳng viết mình vì sao lại bị bố mẹ tát Nếu Ngoan thì có ai đánh được nhỉ ?Phải không nào ?
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cả bài của chị được mỗi cái vàng 1 là còn có lý tí chút. Tuy nhiên, phải nói là tuy nhiên nhé, về mặt nội dung thì có lý nhưng về mặt hiểu đúng nghĩa của nó thì chị sai toét
    Em chả hiểu chị rút đâu ra cái định lý to oành ở cái vàng 2. Ak thế thì chị chắc phải tự nghĩ "ui mình thiệt là tuyệt vời, thiệt là thánh thiện vì mình sinh ra trong 1 gia đình HP. Cái lũ còn lại, gia đình ko HP dù chúng nó có lỗ lực đến đâu, có mạnh mẽ đến đâu nhất định là sẽ thành lũ ích kỉ, đố kị hết ấy mà. Vì thế nên nó mới quai bua những lời nói vô mẹt mình ". cứ tiếp tục AQ thế đi chị, ko tệ chút nào. Hợp chị lắm í
    Cái vàng 3: đúng là con hư thì phải mắng, nếu nặng là đánh như ở đây chị LK thương mến thương làm ơn tỉnh giấc mộng xuân cho em nhờ. Đời ko phải màu hồng, nhiều gia đình cha mẹ nóng tính, động tí là đánh, chị nhớn thế rồi mà ko thấy, ko hiểu. Mà này em bảo, chị chịu khó đi ra đời mà nhìn quanh 1 chút đi. Cứ kiểu ếch ngồi đáy giếng thế này thì mệt lắm .
    Thêm nữa, đánh con khi con quá hư ko phải sai nhưng chỉ có 1 độ tuổi nhất định. Khi nhân cách đã hình thành việc tiếp tục áp dụng đòn roi là 1 sai lầm nghiêm trọng. Ngoài ra, em cực lực phản đối việc tát vào mặt. Em ko nghĩ chị hiểu được cảm giác đó, chị có muốn thử ko?
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Trời mát, có vài việc xảy ra, tự nhiên lại có cảm xúc muốn viết.
    Tuỳ mọi người suy nghĩ thế nào về mình cũng được. Là 1 đứa con hư, là 1 thằng chỉ thích chơi bời, hay gì cũng được, mình không quan tâm. Mình luôn là mình, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai khác, cũng không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Có chăng chỉ là học hỏi những tính (mà mình cho là) tốt của người khác.
    Đời là thế đấy. Có 1 thằng bạn ở lớp mà mình nghĩ là chơi khá thân, đi học hay ngồi chém gió với nó. Nó hay nhờ đèo về nhà, rồi mượn mõ vài thứ, mình cũng vô tư giúp. Thế rồi đến hôm học Quản lý công nghệ, mình dính phải buổi làm thêm, không nghỉ được, mới nhờ nó đi điểm danh hộ, mà nhờ thế nào cũng không đi, trong khi chiều hôm đấy nó chả học gì cả. Hê hê, cũng hơi bất ngờ đấy. Rồi lại chuyện hôm nay nữa. Có người mấy lần nhờ mình làm vài việc, mình cũng vô tư giúp nó. Thế mà nhờ nó 1 việc cỏn con về mấy cái hoa quả linh tinh mà không được. Hờ hờ, đời là vậy đấy. Có trách thì trách mình nhiều lúc quá vô tư thôi, không biết chọn bạn mà chơi thôi. Cũng là 1 bài học thôi mà.
    Hồi lâu rồi có người dùng tiểu xảo với mình, mình phát hiện ra và thấy hơi ác cảm với người đó. Cũng ít nói chuyện luôn. Hôm nọ chính mình lại dùng cái tiểu xảo ấy với 1 người khác, và không ngờ cũng lại bị người đó phát hiện. Kết quả là người đó cũng nghỉ nói chuyện với mình cả tuần nay luôn. Dùng thủ đoạn là như vậy đấy. Nếu thành công thì tốt, mà không thì hậu quả khá là tệ. Cái gì cũng có giá của nó mà.
    Hà, dạo này mình lười kinh khủng. Lười học, lười làm, ... thậm chí đong gái cũng lười luôn, lolz. Chỉ có đi chơi và ngồi máy tính là không lười thôi. Chắc chắn là do nghiện cái ttvn này rồi. Chữa cái bệnh lười muôn thuở này kiểu gì đây không biết.
    Sắp thi cả loạt rồi, phải cai ttvn này mấy hôm vậy.
    Muốn lan man nữa, nhưng chả có thời gian. Phải đi rồi, lên đường nào . Trời vẫn mưa quá.
  7. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Đời là 1 cái vòng luẩn quẩn.
  8. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    k hiểu dạo này đầu óc để đâu
    sao có việc chả nhớ chut nào như cái ảnh iu thế kiếm đc lúc nào nữa
    khá bối rối... 100%
    mummummummummum...rrnĐÓI
    Được toAmor sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 21/05/2008
  9. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Mất cân bằng.
    Nhiều chuyện bực mình quá.
    Bực minh chuyện trong nhà.
    Bực mình chuyện ở ngoài.
    Bực mình với chính mình.
    Kệ mẹ đời. Muốn ra sao thì ra. Vứt hết mẹ nó học hành thi cử đi.
    Trống rỗng.
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    nguyên tắc trong cuộc sống là phải giữ được cần bằng, mất cân bằng là ngã .
    cơ mà mình bi giờ cũng đang chán quá, nhưng vẫn đang cố đứng vững

Chia sẻ trang này