1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ... Những phút thật lòng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanji07, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đanh đá quá, thế mà còn muốn đanh đá hơn nữa cơ đấy
    Thực lòng thì thỉnh thoảng tớ cũng muốn đấm một nhát vào mặt mấy ông sếp, muốn tát vào mặt một vài người. Nhưng chưa làm được thế bao giờ, chỉ nghĩ thế thôi
  2. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng là hình như em chưa biết yêu....
  3. hienbao49

    hienbao49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hix... giá mà có những phút được sống thật lòng
  4. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đau chân quá. Buốt kinh khủng. Nhức ở tận trong xương ống đồng. Hồi bé mình cũng thỉnh thoảng bị như thế này, nhưng lớn rồi không sao. Giờ lại bị. Khó chịu quá.
    Tối nay vừa đi liên hoan cuối năm học với bọn bạn ĐH. Chúng nó cứ hỏi sáng nay thi tiếng Anh mình được mấy. Mình cứ ậm ờm, bảo cũng được. Thật ra mình có thi đâu, nghỉ nhiều quá nên "được" học lại cái tín chỉ đấy. Chợt ngẫm lại chuyện học hành của mình. Kỳ này học hành hơn ****, chả đâu vào đâu. Suốt ngày bùng học. Thi cử thì không ôn iếc gì, thi 7 môn thì mình chắc chắn phải thi lại ít nhất là 5 môn. Vấn đề là thật sự mình không có tý hứng thú nào với chuyện học hành cả! Chỉ muốn đi làm, muốn bay nhảy thôi. Từ bé đến giờ mình có sở thích là yêu các loài động vật, và rất thích nuôi chúng. Thế nên mình đã từng có ý định thi khoa Chăn nuôi của ĐH Nông nghiệp. Nhưng rồi bố mẹ, họ hàng can ngăn, bảo sợ ngành này khổ, nên thôi. Thế là lại sang KTQD. Vào đây học thì mình phát hiện thêm là mình cũng rất thích kinh doanh, và thấy cái mớ môn học kia chả có tý ứng dụng gì cả. Tóm lại là mình không muốn học! Mình biết bao nhiêu người không học ĐH, vẫn thành đạt đấy chứ. Chỉ là ... gia đình, rồi họ hàng, ... liệu có chấp nhận nổi nếu mình bỏ học bây giờ không? Năm 2 rồi, 1 nửa đường rồi. Sức ép từ phía gia đình và họ hàng lớn hơn bất cứ sức ép nào mà mình từng được biết. Không biết nữa. Chuyện học hay bỏ, tính sau đã.
    Chợt nghĩ nếu hồi trước mình học Chăn nuôi thì mình đã có hứng thú học hành, chuyện sẽ khác. Dòng đời nó xô đẩy, biết đâu được!
    Đêm! Lại lang thang như mọi khi. Và sự tình cờ cộng thêm trí nhớ tốt của mình khiến mình phát hiện ra 1 bí mật. Ôi trời, biết được nhiều điều. Càng biết càng thấy buồn, chán và nản. Thôi, từ bỏ thôi. Cố quá làm gì mà thành quá cố. Cái gì là của mình thì sớm muộn cũng về tay mình, còn cái gì không phải của mình thì có cố cũng chả được. Tuỳ duyên vậy.
    Gõ xong, đọc lại thấy lộn xộn, lổn nhổn quá. Hờ hờ, 2 chân đang buốt kinh cộng với đầu óc đang rối ren thì chỉ đến thế thôi.
    Đêm buồn...
  5. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đau chân quá. Buốt kinh khủng. Nhức ở tận trong xương ống đồng. Hồi bé mình cũng thỉnh thoảng bị như thế này, nhưng lớn rồi không sao. Giờ lại bị. Khó chịu quá.
    Chú để ý xem sau mỗi lần nhức xương trên chân chú có xuất hiện những vết tròn nhỏ bằng đồng xu màu đỏ , màu tím , sau đó chuyển sang màu xanh, màu vàng không ?
    Nếu vậy có thể chú bị thấp khớp đi khám Đông Y bắt mạch kê đơn đi .
    Bên cạnh đó chăm chỉ uống sữa tăng cường Canxi
  6. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em này tự nhiên lại nhớ về quá khứ xa xưa của chị mới chết chứ
    Cũng có chút điểm chung, chỉ khác là chị thích học Luật hoặc CNTT kia, bởi hay xem phim Mỹ, đọc truyện Mỹ, nên mê mấy vị luật sư, thỉnh thoảng thích tranh cĩa này nọ lọ chai và mấy anh chàng lập trình viên quá Thế là mong muốn vào học ĐH Luật hay Bách Khoa. Híc, nhưng lại vì là con gái, nên bố mẹ, họ hàng lại can ngăn, thời bấy giờ Luật chưa có giá như hiện nay, còn con gái học BK thì khổ. Ờ, thế là cuối cùng vẫn thi Luật, nhưng không được học, thi 1 trường kỹ thuật cũng ngậm ngùi chia tay. Và cũng học KTQD, được đánh giá là hot thời bấy giờ Cũng lười học, amater, cũng bùng tiết, kính thưa các kiểu, nhưng may mắn hơn em chút, ứ phải thi lại môn nào, bạn bè bẩu thông minh, nhưng có lẽ là nhanh hiểu chút xíu và may mắn thôi
    Năm thứ 2 cũng có vấn vương, suy nghĩ thi trường nữa, theo sở thích học cho nó có chút lửa đam mê Cũng đôi lúc thấy buồn chán lắm ấy em ạ, cứ nghĩ sao mình không được là mình, không được sống với những gì mình yêu thích, đam mê. Nhưng ứ có can đảm chống đối lại phụ huynh, nên vẫn tiếp tục sự nghiệp ở giảng đường Kiếm Tiền Quá Dễ Tốt nghiệp, cầm tấm bằng cũng chả đến nỗi nào, đi làm
    Và giờ lại thấy thích quay về gặp lại các thầy giáo trường Kiếm Tiền Quá Dễ mới lạ chứ. Tự nhiên già rồi lại thấy ân hận những năm tháng ấy sao mình không chịu chú tâm học hành gì cả, giờ này lậi bắt đầu thấy say mê mấy cái kinh doanh, rồi tài chính này nọ. Và nếu quay trở lại ngày ấy, chắc mình cũng lại sẽ lựa chọn như thế thôi. Có khi giờ em đang ở cái tuổi mộng mơ, bay bổng, lãng mạn mây gió, như chị của cái ngày xưa ấy, hic, nên em cảm thấy chán nản, bế tắc, muốn nổ tung, điên điên một chút cũng được, bởi chị cũng từng điên điên như thế, cũng từng lang thang trong đêm, có khi đến sáng mới lủi thủi về KTX ấy chứ. Nhưng có thể sau này đi làm rồi em sẽ thấy mình đã để mất nhiều điều cho những ngày lãng mạn ấy lắm Giờ nếu em thích làm gì đó, em có thể học thêm, đâu nhất thiết bỏ dở mấy năm đã học, mặc dù như em nói có những người không học ĐH cũng thành đạt, nhưng theo chị nghĩ số đó không nhiều, và thực tế thì họ không học ĐH, nhưng họ cũng phải học ở cuộc sống, từ thực tế nhiều lắm.
    Hinh như chị lại lan man rồi, nhưng vì thấy tâm trạng của em giống với tâm trạng chị một thời sinh viên xa xưa ấy, nên viết vài dòng chia sẻ vậy thôi. Chúc em vui vẻ
  7. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chị Moonlight tâm sự giống Anh_trai_76 nhỉ đi đâu cũng thấy toàn dân kiếm tiền quá dễ này ..
    Hic thế mà mình nghèo vẫn hoàn nghèo
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Có thể bây giờ, em còn trẻ và muốn có nhiều lựa chọn khác so với con đường em đang bị ép buộc phải đi. Nhưng khi mình đã quyết định bỏ một thời gian vào làm một điều gì đó thì nên sử dụng tất cả các khả năng của mình để chinh phục nó. Nếu thấy thật bại thì ta chuyển cũng vẫn kịp. Ta còn trẻ cho nên ta còn có nhiều cơ hội để làm lại. Đừng bao giờ đứng lại, dừng chân lại giữa đường rồi hờ hững nhìn mọi người xung quanh tăng tốc chỉ vì những ý nghĩ: "Tại vì tôi không thích như thế nên tôi mặc kệ." Như thế kết quả sẽ là gì? Chỉ là những điều lửng lơ. Rồi lại thất vọng, rồi lại quay sang oán trách mọi người xung quanh. Cuộc sống của mình thì do mình quyết định mà. (Dù gì thì mình cũng đã quyết định làm theo ý kiến của người khác.)
    Khi đã phát hiện và nhận ra thật ra mình cũng có thích về điều đó và quan trọng hơn là mình đang có điều kiện để tìm hiểu và chinh phục nó thì tại sao lại bỏ lỡ những cơ hội ấy nhỉ? Phí quá em ơi!
  9. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đời là gì? Là 1 cái vòng luẩn quẩn!
    Cuộc sống là gì? Cũng là 1 chuỗi luẩn quẩn! Hôm nay ta học hành, làm việc, xong rồi thì ta chơi bời, mai ta lại tiếp tục lo những lo toan của ngày kia, ngày kìa, cộng với những dự định, những hy vọng của tương lai, ...
    Tóm lại là đủ thứ cảm xúc: Vui, buồn, giận, yêu, ghét, căng thẳng, thanh thản, lo lắng, hy vọng, ...
    Ôi, dở hơi mịa nó rồi, toàn nói nhảm!
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Thật sự em vẫn muốn theo đuổi đam mê của mình, đấy là chăn nuôi. Ôi trời, chuyện học hành, nghĩ tới lại nặng đầu. Nhưng em sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này.

Chia sẻ trang này