1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ... Những phút thật lòng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanji07, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
    Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
    ...
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Có đôi khi
    tôi buồn..
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ từ mai mình sẽ offline (theo nghĩa không - online) và tắt điện thoại 1 thời gian để cân bằng lại cuộc sống.
  4. tuanchi2007

    tuanchi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    gần 4h sáng . ko ngủ - buồn - thát vọng - chẳng biết làm gì . MỆT MỎI.
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
    Đến bao giờ mới chiến thắng đây??
    Ôi, khuyết điểm lớn nhất của mình là không làm chủ được bản thân trước cám dỗ.
    Thôi, đừng đổ tại nữa. Mày luôn luôn là thế, luôn đổ tại người khác, vật khác, đổ tại hoàn cảnh. Không bao giờ chịu tự nhận khuyết điểm.
    Mày muốn chiến thắng chính mày ư? Thế thì phải dựa vào chính mày thôi.
    Sống là tập hợp các quá trình: Quá trình sinh trưởng - phát triển - lão hoá, quá trình lao động - hưởng thụ, ... và có lẽ quan trọng nhất là quá trình tự hoàn thiện bản thân mình.
    Ngày mai ...?!
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay lại cafe 1 mình. Haha, 1 mình 1 tầng trên cùng Phố cổ 11 Hàng Gai. Hoàng hôn. Trời tối dần. Đèn sáng dần...
    Ngồi ngắm hồ, ngắm dòng xe cộ đi lại, ngắm trời ngắm đất, nghĩ mông lung, thả hồn về nơi xa xăm...
    ... Haha, mình là mình nhớ dai và để bụng đấy, lolz =)).
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận được tn, T hiểu J cần j...
    Ko thể dùng từ nhưng, chỉ biết: 2 con ng ở 2 đầu dây bờ vực, k thể giúp nhau vượt qua, cũng ko đủ dũng cảm nhìn thấy nỗi đau của ng kia. Chỉ có thể nhắm mắt, trôi xuôi và mong ng đó có thể tự giúp m.
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Qua U bảo U stres, không tập trung công việc được...
    Nay hỏi thăm U, U nói U vừa làm một việc có lỗi với I..U đã đi bia ôm...
    Nói gì đây? Nghĩ gì đây? Cảm giác thế nào đây?
    Nếu là ngày xưa, chắc chắn không bao giờ U làm điều đó...vì I luôn tin U biết giữ mình....ngay cả bay giờ, dù không còn là người yêu của U nữa, I cũng vẫn tin U biết giữ mình....
    Tất cả đã là quá khứ, tình cảm của I - rất tiếc chỉ còn là một người bạn...Không trách, không hờn, không giận....chỉ là thấy xót lòng và thương U nhiều vì đã không vượt qua được cám dỗ...I giận bản thân mình vì không đủ tình cảm để quan tâm đến U.....
    U à, dù gì đi nữa và dù U có làm gì đi nữa, I chỉ cần U biết giữ sức khỏe và có niềm tin vào cuộc sống. Rất mong U sớm gặp được một người con gái yêu U - đủ để U quên I, đủ để U vững tin và đủ để U hy vọng vào cuộc sống này cũng còn lắm điều hay....
    Có phải I đã sai khi đã để tình cảm của mình lạc lối? Không bịên minh...Và dù thế nào...Cũng xin lỗi U thật nhiều, thật nhiều U à.
    Có fải I đang chịu quả báo khi đã rời xa U để tìm sự bình yên cho chính mình??
  9. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói...
    Em vẫn chưa thể quên anh.
    Gương mặt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy...
    Quán cafe quen thuộc, con đường quen thuộc ấy...
    Mãi ko thể nào quên...
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Hơi buồn thì với ai đó mình lại chỉ là ng dưng

Chia sẻ trang này