1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    LAN MAN PHỐ...

    Lan man phố...
    [​IMG]
    Cọp của yếm
    [​IMG]
    Sưu tầm​
  2. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    bình yên quá ...
    Những con đường xao xac heo mây
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng...lá rơi đầy
    Được chimdangsun_78 sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 14/03/2007
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    (Thankiu chị đã để em mở đề)
    Em ơi , Hà Nội phố?
    - Alo , chị ở đâu ? Café không ?
    - ?
    - Ờ , đợi cái Hxr một tí rồi đi .
    - ?
    15 phút sau?
    - Đến đâu rồi ?
    - ?
    - Cái Hxr không đi nữa . Sao ? Chị có thêm Ke_du_ca đi à ? Ờ , càng vui . Mấy ông bà kia không đi nữa .
    - ?
    - Nhà thờ lớn , viu (view) đẹp nhé . Trời mưa xuân thế này là tuyệt vời lắm đấy .
    - ?
    - Ok
    Không hiểu tại sao mình lại tự nhiên chợt nhơ nhớ điều gì đó mà nhắc đến Nhà thờ lớn như một điều vô thức ý nhỉ ?
    Có phải vì điều gì đó mình vẫn còn nhớ ?
    Cái bọn Giao thừa hội này , lúc nào cũng lề mề , từ già trẻ đến lớn bé , đến khổ mỗi khi hẹn hò đi đâu . Khổ nhất là hẹn nhau lúc?2h chiều thì mãi 3h30 mới có thể gặp nhau trên cùng một con phố .
    3 kẻ lang thang cùng đi trên những con phố nối dài , những con phố quá đỗi thân thương đối với một kẻ còn lại trong đó .
    Trời mưa , ôi lại trời mưa , đã không biết bao nhiêu lần đã từng để đầu trần mà đi dọc con phố Quang Trung dài và để những giọt nước mưa vẫn chảy trên khuôn mặt .
    Bông hồng nào đó cũng đã từng được gửi đi trong trời mưa như thế này rồi còn gì .
    3 kẻ lang thang vẫn chầm chậm đi trên con phố không đông cũng không vắng . Vẫn lại hành trình đó , đã thuộc rồi còn gì , từ Trần Nhân Tông sang Quang Trung rồi thẳng tiến đến Nhà Chung để có thể an toạ đầu phố Lý Quốc Sư .
    Mà Hà Nội cũng thấy kì lạ , không hiểu những ai đó sống ở Hà Nội lâu năm cảm nhận gì , mình thì lại thấy mỗi mùa đều có thể được nhận diện trên từng con phố , chẳng mùa nào giống mùa nào .
    Hạ thì nóng như đổ lửa , đường phố im lặng vào giữa trưa , con ve chán quá nên cứ kêu than mãi .
    Thu thì người người tấp nập trên những con phố dài để thỉnh thoảng ở đâu đó rào rạt từng đợt lá vàng rơi nhuộm vàng cả một con hẻm .
    Đông đến mang những đợt gió mùa lạnh cóng người , kèm theo một không khí u uất đến nao lòng . Sống mà cứ nghĩ đến Chết , chả biết cái nào hơn cái nào .
    Và Xuân đây , đường phố ướt nhẹp vì mưa bụi , một kiểu mưa rất khó ưa đối với mình , vì nó chả ướt hẳn mà chỉ đủ để ướt một lớp áo mỏng bên ngoài , để rồi có một cảm giác nhớp nháp . Ấy thế mà đường phố lúc này lại được phủ một màu hoa sưa trắng xoá hết một góc phố nhỏ . Dẫn người yêu đi thì phải biết đấy nhỉ . À mà còn cả màu xanh mơn mởn của chồi non lộc biếc nữa chứ , thật đúng là hiện sinh của sự Sống .
    Cái con phố Quang Trung-Nhà Chung hôm nay cũng chả khác gì hơn . Nó vẫn dài như thế , nó vẫn không khí vào Xuân như thế và có hai kẻ bên cạnh mình nhởn nhơ và chầm chậm lướt xe trên con đường đủ ướt . Chỉ có mình là đọc tiếp những gì mình đã ghi , đã cảm nhận về nó . (hehe?hai kẻ kia chả bít gì , cứ toe toét mãi thôi , đểu thế)
    Ai có Quá khứ thì mới có được Kỉ niệm .
    Đồng ý , mình đồng ý hai tay luôn .
    Hết con phố Nhà Chung cũng có nghĩa là đi qua Kỉ niệm của mình .
    Cả lũ ngồi an toạ bên quán Café sát vách Nhà thờ lớn , cũng lại là một kỉ niệm khác . Dù chả bao giờ ngồi với nhau trước kia nhưng cũng đã từng ngồi một mình rồi , cho nên sau bao thời gian lại ngồi lại địa điểm này , cũng chỉ có thể ngồi quan sát mà thôi .
    Nào Tây , nào Ta cứ líu ríu trong cái quán con con . Bọn này cũng góp thêm được 3 cái loa tổ bố với đủ thể loại chủ đề : Yêu đương , Tăm chài , đi học quậy thời ấu thơ , Kiến trúc Hà Nội ,?rồi còn bàn cả đến mấy đứa ngồi quanh nữa thì thật là hết ý để nói rồi , hì hì?
    Nhà Thờ Lớn hôm nay thật gần mà cũng thật xa , thật to mà cũng thật bé .
    Nói chung chỉ với một cốc café cho mỗi đứa và với mục đích là ra để ?otrà đá? thì thật khó mà đi sâu hơn vào từng chi tiết của Nhà Thờ .
    Chỉ biết rằng với một kẻ đã từng nhìn Nhà Thờ lớn từng một góc cạnh khác , vào một thời điểm khác trong quá khứ , thì Nhà Thờ lớn đúng là có đủ từng đó yếu tố .
    Trông thật gần khi mà mình đang ngồi ngay giữa khuôn viên của Nhà thờ , nhưng thật xa khi mình chỉ là kẻ lãng du đã từng đi qua , đi qua thật vội vã mà không lần nào dám nghĩ đến chuyện ngồi ngay tại nơi này .
    Trông nó hoành tráng làm sao khi người ta đứng ngay trước cửa mà ngước lên đến mái vòm , nhưng trông thật nhỏ bé làm sao khi mà cầm con ống nhòm ?orởm? tự chế để nhìn từ một toà nhà 6 tầng kế ngay đó . Mà có lẽ chi tiết thích nhất khi nhìn bằng ống nhòm là so với mấy căn nhà do người Việt phục chế hay tự xây sau này thì Nhà Thờ lớn đã bước xa tới mấy bước với những hoa văn trang trí thể hiện một tầm cao Nghệ thuật khác biệt quá rõ rệt của người Pháp , và cũng có lẽ từ đó để có một cái nhìn so sánh đôi chút về sự thấp kém trong con mắt Nghệ thuật của người Việt ta khi so sánh với con mắt Nghệ thuật của phương Tây nói chung và Pháp nói riêng .
    Hà Nội có thể nói rằng từng con phố , từng ngõ hẻm sao nên thơ vô cùng . Nhưng thật đau lòng khi nhìn về tổng thể , Hà Nội lại thể hiện rằng đây đúng là ?oKẻ chợ? , tức là vẫn còn là một nơi mang tính ?oLàng xã? nhiều hơn là một ?oĐô thị? theo đúng nghĩa chứ chưa nói đến ?oVăn minh? . Và có một tính từ miêu tả tổng thể mà Hà Nội không có , đó là ?oQui củ? .
    Trong con mắt của một kẻ tầm thường như mình còn thấy điểm yếu đó , vậy thì trong những chuyên gia , những nhà chuyên môn về Kiến trúc Đô thị , họ còn nói sao ?
    Mà thôi , ai lại đi lan man quá đỗi đến thế , hỏng hết chủ đề .
    Những buổi đi trà đá kiểu này vẫn diễn ra . Những gót chân của Giao thừa hội vẫn lăn đều theo bánh xe mỗi ngày , trên từng con phố .
    Và mỗi khi nói về Hà Nội , về ?oPhố? thì ai cũng có ý nghĩ rằng : Đi mãi , chơi mãi , cảm nhận mãi vậy mà chả viết thì ai biết đây , nhỉ ?
    Thôi cái này thì để bà con xa gần cùng chia sẻ những gì mình đang có , đang muốn người khác ?ongắm? cùng vậy .
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhà thờ lớn (CN ngày 11/03/2007)
    [​IMG]
    Nhà thờ lớn (CN ngày 11/03/2007)
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 14/03/2007
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hà Nội mùa này mưa khiếp. Bẩn và lạnh. Ra đường ngại chít đi được. Ấy thế mà ko cưỡng lại được cái tội ham chơi. Vẫn lóc cóc trên từng con phố. Vẫn chạy theo những cơn mưa đầu xuân...Có những đêm lang thang trên đường Hà Nội quên cả đường về.. Tệ thật...
    -----------------------------------------------
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng hồ tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    -------------------------------------------------------------------------​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 14/03/2007
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì Hà Nội mùa này đang vào xuân và mưa.....
    Cái mưa bẩn và tiết trời khó chịu của đất trời vào xuân khiến con người lây theo cảm giác
    Nhưng mà mưa xuân đang mang về cho mảnh đất này những mầm xanh sự sống
    Cây bằng lăng nảy lộc với những chiếc lá đỏ tía trên cành cây khô ẩm một màu đen thẫm. Cây lộc vừng vươn thêm nhánh mới ven hồ. Cây cơm nguội khoác chiếc áo màu xanh mơn mởm với vô vàn những chồi lá xanh xanh tí hon. Cây bàng bật chồi non mới và đẹp lắm ở một góc tĩnh lặng của phố phường ồn ào tấp nập, cây hoa sưa nở trắng một góc trời và cánh hoa rụng trắng thềm
    Đi trong đêm tĩnh lặng Hà Nội, trong cái mưa xuân không đủ ướt áo và trong hương thơm thoang thoảng của hoa bưởi đầu phố, lẫn trong không khí hơi sương lành lạnh, ngai ngái hoa xoan, hoa muỗm hoa xoài. Hà Nội lúc nào cũng đẹp, thật đẹp, nhất là về đêm
    Ngẩng đầu nhìn những mẫm non tươi đẹp trong ánh sáng của những ngọn đèn đường. Thấy sự sống đang tuôn trào và cuộn chảy không ngừng.
    Và cho dù có không thích chút nào cái mưa bẩn của mùa xuân, vẫn không thể không cảm ơn mưa bụi của mùa xuân
    [​IMG]
    Mùa hoa Loa kèn đang đến, thật gần
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 14/03/2007
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hỏi rằng: "có nhớ HÀ NỘI không?"
    Uh! có khi chỉ mình tôi không nhớ.
    Tôi chưa xa Hà Nội, càng không có những ngày dọc men đường Hoàng Diệu ngửi mùi hoa sữa, tôi thấy nó nồng. Nhưng nếu hỏi tôi rằng : "Hà Nội trong tôi là gì" thì với tôi là những đêm mơ huyền không rõ nét. Tôi thích Hà Nội đêm, không ồn ào không ngột ngạt chỉ một thoáng phảng phất tôi nhớ mùi biển quê tôi. Tôi chẳng thể nhớ nổi Hà Nội có bao nhiêu tên đường tên phố dù rằng cũng được gọi là sống ở Hà Nội nhiều năm nhưng có lẽ chỉ có những kẻ thất thực như tôi mới thấy thích " lan man phố" Hà Nội đêm. Có những cơn mưa phùn cuối xuân còn sót lại, một cốc trà nóng co ro bên vỉa hè nói chuyện tếu táo, có cái : "view 137.... chỗ quen của H..", quay cái chuyện ế chồng cũng làm góc phố nhộn nhịp. Tôi thích đêm loanh quanh bờ hồ, những "ao gương" "ao Tây" trải lòng mình giữa phố hát hét lên những bài ca Hà Nội và có vài chị điên theo mình... cảm giác thật lạ. Ngày Hà Nội là những cuộc sống xoay vần nhưng Hà Nội cứ đi vào đêm, khi ánh lửa sáng đèn lại thấy ôm ấp đến lạ, tôi thích Hà Nội bởi mỗi sáng tinh mơ chợ Hoa Quảng Bá nhộn nhịp sắc hoa, nhôn nhịp mà không bon chen. Tôi thích ngắm hoàng hôn trên bãi giữa bởi nó làm tôi ngập ngời sóng và trong tôi nó như là biển của Hà Nội mỗi chiều buông. Tôi thích cầm trong tay cái nem chua rán bà già phố Hàng Bông, dòn mà thơm nó có hương của Hà Nội. Và kem, tôi thích ăn kem, mà ăn kem là phải , mỗi que kem Tràng Tiền tranh nhau mua mỗi tối mùa Đông làm nó lạnh ngọt hơn bất kỳ thứ kem nào khác.
    Hỏi rằng : "khi xa Hà Nội em có nhớ?"
    thì tôi "có chứ sao không!"
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ko nhớ Hà Nội đâu nhưng nếu tối nào ko lượn qua thì sợ lại quên mất Hà Nội có một cái "Ao Gươm"
    Sợ rằng mình quên mất góc phố "Trà đá" quen thuộc
    Sợ rằng mình sẽ quên mất cái View mà 4 chị em đã ngồi đó trong một tối thứ 7 cô đơn mà ko đơn côi chút nào.
    Sợ rằng mình phải đi thật nhiều để cho chị em biết cái View 137 nó thế nào.
    Những đêm mưa lững thững dạo phố phường, hỏi đi ko sợ mưa bẩn đường trơn, ướt áo chị em tôi nhưng thử hỏi có ai là ko muốn bước đi trong đêm mưa như thế. Để nhận rõ sự nồng nàn, bình yên, nụ cười ngây ngất trong đó..........
  9. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    đẹp. nhiều cảm xúc
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Con đường mà tôi đi qua, dường như không ngày nào giống như ngày nào
    Hôm nay hình như có người đun bếp lò sơm, làn khói tỏa khắp một góc phố, mùi than tổ ong không tốt chút nào nhưng vì tiết kiệm vẫn phải dùng
    Quàn bún chả đang quạt lò nướng thịt, mùi thịt béo ngậy thơm khẽ cháy cạnh trên bếp ngào ngạt ngào ngạt
    Quán nhỏ nơi góc quen đang xoèn xoẹt quét hè phố. Chờ đợi một ngày làm việc mới đầy may mắn
    Có vẻ như người ta đi qua mỗi ngày lại mang theo mình một tâm trạng khác nhau. Và con đường đi cũng khác nhau
    Không có một thói quen cố định khi đi dạo phố. Có thể chỉ là vòng qua cái ao Gươm một cái lấy không khí cũng được, hay thậm chí chỉ là để biết trời có mưa hay không mà thôi.
    Nhưng có những con đường mà lúc nào, vào thời điểm nào, đi với ai, tâm trạng thế nào thì cũng vẫn muốn đi qua, muốn đi dọc theo nó mà ngõ nhìn bầu trời, mà ngó nhìn những tán cây dọc hai bên đường, mà ghé vào ăn lấy một chiếc bánh chuối bánh khoai, mà mua lấy cho mình một bó hoa tươi rói, hay chỉ là ngồi uống một li trà nóng vỉa hè mà ngắm nhìn người qua lại
    Tĩnh lặng và thanh thản, một cuộc sống chạy theo guồng quay của cuộc đua, vẫn có lúc dừng lại và ngắm nhìn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này