1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Con xe này đã từ lâu lắm rồi đấy
    [​IMG]
    Bún đậu cũng là món "đồ cổ" cả .
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Trà đá là nét sinh hoạt văn hoá của người Việt...
    [​IMG]
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cú này chụp không xin phép , thành thật xin lỗi các "nạn nhân" trước .
    Nếu ai có yêu cầu gỡ ảnh xuống , xin mời liên hệ với tác giả
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    - st -
    Bất chợt đi trên phố, có một lúc nào đó bạn không khỏi ngoái nhìn những gánh hoa trên khắp các nẻo đường của phố phường
    Hoa tô điểm cho cuộc sống thêm muôn sắc muôn hương. Hoa nở rộ trên khuôn mặt những thiếu nữ đáng yêu. Hoa len lỏi trong từng ngóc ngách của cuộc sống, kiếm tìm những gía trị đích thực.
    Đã bao lần ta phải ngẩn người trước những gánh hoa
    Đã bao lần ta quên mất lối về vì những gánh hoa
    Đã bao lần ta đi theo những gánh hoa
    Gói ghém trong những mảnh giấy báo cũ kĩ và bình thường, hoa lấp lóa tỏa nụ cười quyến rũ.
    Lấp ló đằng trước, đằng sau, trên xe hay trên những đôi tay. Có bao đóa hoa đang len lỏi trong dòng người tấp nập
    Đã có bao nụ cười hạnh phúc được nở bên những đóa hoa
    Và đã có bao người không thể dửng dưng khi đi qua những gánh hoa
    Hãy chọn cho mình một bó hoa thật đẹp, thật tươi tắn và mang đến cho những người mà ta yêu quý, đôi khi là cho chính bản thân mình
    Những gánh hoa vẫn ngày ngày đi qua trên những con đường. Những đóa hoa rạng ngời một sức sống mãnh liệt và khôn cùng
    Lặng lẽ ngắm nhìn và tận hưởng những đóa hoa tươi đẹp của cuộc sống mến thương
    Quyến rũ và dịu dàng tỏa hương suốt chặng đường xuôi ngược
  5. redrooster

    redrooster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    phố gần Lẳng Bác đây mà, hôm nào cũng đi qua mà chỉ thấy rộng và thoáng đãng, đường vỉa hè lên ảnh đen trắng đẹp & lãng mãn quá
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hồ tây mùa này trời lắm sương
    Ngồi uống cốc trà , ngửi mùi hương
    Thoang thoảng đâu đây tiếng chuông gió
    Để lại trong ai một thoáng sầu
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn không em
    Ngồi con phố quen
    Uống ly rượu quèn
    Bên thằng bạn hem
    (Xin lỗi mày hé hé...)
    [​IMG]
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Loa kèn đầu mùa
    Trong sớm mai thức dậy
    Em nở nụ cười xinh
    Tuổi thanh xuân phơi phới
    Khoác áo sương lung tinh
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Loa kèn Sego
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    - st -
    Mong rằng Hà Nội sẽ sớm nắng lên.

Chia sẻ trang này