1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời cái tội đi uống trà không gọi mình
    Tối nay ta đi phố đêm
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ai lượn Phố Đêm. Hôm qua em đi ngồi trà bị công an tuýt còi đuổi
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em bít chị iu bận chuyện riêng
    Tối nay có chị iu đồng ý đi Phố Đêm
    Còn ai nữa nào
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đêm.......
    Lững thững đi bộ loanh quanh cái Ao Gươm
    Có lẽ cũng phải có đến 1 năm rồi mới lại đi bộ lòng vòng bên cái ao thân quen ấy. Ngắm nghía những đôi nhân tình dọc 2 bên, cầm tay những người bạn, cười cười nói nói, cũng chẳng thấy cô đơn chút nào. Phải hòa mình vào với mọi người khi đi cùng trên phố thì hơn, khôg để những suy nghĩ quẩn quanh chiếm lấy đầu óc mình khi đang đi vui với mọi người
    Con đường không dài mà không ngắn. Những câu chuyện lan man. Nào con mèo con chó, nào đôi nọ đôi kia, nào chỗ này chỗ nọ, nào giai này gái khác.... Cuối cùng chốt lại vẫn là hơi ghen tị với đám người xung quanh
    Hồ Tây với đường Thanh Niên khá lạnh. Con đường Phan Đình Phùng xao xạc cây và sương. Trong đêm, những que kem lạnh nơi đầu môi nhưng những trái tim ấm áp tình người.
    Em mỉm cười
    Em xinh tươi
    Em cứ hồn nhiên
    và cứ đáng yêu như thế!
    Em đang đi giữa tình thân và miền thương yêu
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 26/03/2007
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi nó không đi phố nhỉ...chỉ nhớ là lâu rồi, từ khi nó và anh chia tay...nó sợ...sợ nhìn những con đường ấy...sợ nhìn những con người ấy...tất cả đều khiến nó nhớ anh...
    Tối qua, nó đã trở lại những con phố quen thuộc...hình ảnh anh...và nó...
  6. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi, nhìn mấy cái ảnh mà mình bật khóc hu hu, nhớ nhà quá, nhớ Hà nội quá. ở cái tuổi của mình, con cái của lũ bạn đã đi học đến nơi rồi, còn mình thì đang ngồi đây khóc hu hu vì nhớ mẹ, nhớ gia đình. Mình không được sinh ra trong lòng 36 phố phường vì nhà bố mẹ mình ở Liễu Giai - hồi xưa ngoại thành là cái chắc - nhưng Hà nội đối với mình sao mà thân thương đến thế. Những chiều lang thang khắp nơi sau khi tan làm, cùng đứa bạn chạy lên Hồ Tây hì hục mua cho bằng được hai bó sen về cắm. những chiều ngồi ngắm Hồ Tây trong phủ Tây Hồ. Rồi mỗi lần một người bạn nào đó từ SG ra lại hì hục trèo lên tận tầng ba của cái Quán Cổ Ngư có cái cầu thang bé tí tẹo mà đông nghịt người. Chẳng biết bây giờ thiên hạ có còn hay lên cái quán đấy nữa hay không nhỉ? Hà nội trong tâm trí mình là những ngày trời mưa lang thang rét thâm tím mặt mày, là những buổi tối lang thang trên những con đường đầy mùi thơm nồng hoa sữa, là những buổi chiều lang thang dọc làng Ngũ Xã cùng chú Còm thân yêu của mình. Ừ, một lần nào đó xa lắc, mình đã ngã tùm xuống Hồ Tây khi cao hứng đứng lên kéo cái diều mà quên béng là mình đang ở trên thuyền. Cái quán chè Thái ở Phan Chu Trinh mỗi lần ra mà gặp chị Nga thì phải co kéo cả chục phút mới được trả tiền mà thằng em mình lúc nào cũng thích đi ăn, mà cứ phải đi cùng chị mới tức cười chứ. 3 năm mình không gặp lại những kỷ niệm ấy, ừ ở đâu đó xa lắc trong trí nhớ của mình, mình them được lang thang quá. Có những lúc cuộc sống làm mình quên bẵng đi rằng mình bỏ lại đằng sau biết bao kỷ niệm thân thương để rồi có những lúc như thế này mình mới thấy nhớ nó đến cồn cào.
    Nhưng thực tế làm mình chưng hửng. Ngày đầu tiên về nhà, lăn quay ra ốm. Ông anh hý hửng ?otao mới mua xe, để tao xuống chở vợ chồng mày lên thăm bố mẹ chồng mày, đỡ phải đi xe?. Tuyệt, ai dè trèo lên xe, mất nửa tiếng mới ra được Bờ Hồ - bực bội. Nhằm ngày có chợ đêm, khỏi vào, nhà bố mẹ chồng ở Hàng Giấy, chào thua không cách gì đi được. Off the car, bye bye ông anh, lấy cái xe máy đi tiếp. Chạy lòng vòng một hồi trong phố cổ, đông nghẹt xe, va vào đằng sau một em váy ngắn rất ***y, em quay sang chửi te tua một chặp, hai vợ chồng thấy xấu hổ thay em, xin lỗi em rồi đi tiếp vì xe em không làm sao. Chạy ra Ngõ Gạch, lên Hàng Lược vẫn chưa ra được, hic, oải thấy bà nội. Bảo chồng ?ovề đi, hôm nào hết chợ đêm thì lên nhà ông bà, thế này chắc một hồi về nhà mất hứng đi chơi mất?. Ôi Hà nội của tôi????
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Phố Hàng Bông - st -
    [​IMG]
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    - st -
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời nắng
    Cái nắng ban trưa của thời tiết chuyển mùa khá khó chịu nhưng làm cả không gian sau nhiều ngày u ám bừng sáng.
    Hoa loa kèn đã bắt đầu vào mùa
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa bắt đầu lâu roài chị hai ạ .
    Mùa này hoa nhài bắt đầu nở , lại được uống trà nhài roài .
    Tối vừa đi với tên Oh...xong , lên tận trà hồ tây để ngồi xem bà hàng nước tự tay vặt mấy bông hoa nhài cho vào cốc .
    Hàng tươi đấy nhá bà chị .
    Tối nào cả nhà leo lên đó ngồi trà cháo tí rồi đi lượn đường ven hồ đi . Sướng...
    Tên Oh...không đi được tối rồi .

Chia sẻ trang này