1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tralococtong

    tralococtong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bữa trưa của những kẻ không ngủ trưa
    Ốc luộc - 1 đĩa
    Nem chua - 10 chiếc
    Phở cuốn - 8 cái
    Trứng cút lộn - 20 quả
    Trứng ngải cứu - 2 quả
    Chè - 3 bát và 1cốc
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Phố trưa, hít khói và bụi kèm hương hoa bưởi. Phóng ầm ầm vèo vèo cho kịp tiến độ time về làm. Ăn cũng thần tốc khủng khiếp. Ôi ! Buổi trưa ko ngủ
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn này , may mà mình không theo chân .
    Dạo này hư thân chỉ vì theo chân Giao thừa hội đấy
    http://www.nhacso.net/Music/Album/2006/02/05F6037C/
    Cái chị Phương Anh này đek hát nhuyễn bằng chị Thanh Lam bài hát Im lặng đêm Hà Nội -> bằng chứng
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5F343
    Hãy so sánh chút đỉnh nào . Chị Lam thể hiện bài này vẫn đỉnh lắm . Cái "đỉnh" của người có một thiên khiếu đặc biệt , của một người đã từng trải .
    (Chả khen nhưng chưa thấy ai hát hay hơn)
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hề hề, hôm qua mưa xuân bay lới phới, ngồi một mình cafe vỉa hè phố Nguyễn Du thấy ánh mưa qua đèn đường đỏ quạch.. lãng mạn kinh hoàng.. rút điện thoại bật november rain (chẳng hiểu sao lại november rain ) lặng đi vì xúc động.. lắm lúc thấy cũng sợ mình
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lào lào, kẻ chuyên gia ném đá hội nghị. Cảnh cáo à nha. Một lần nữa là cho Penalty kich bây h. Oánh hội đồng đê
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mày ăn nói linh tinh , tao lại chả đưa lên mấy cái ảnh chụp HN của tao bi h .
    Công nhận chụp HN bằng ảnh đen-trắng hay Sepia vô cùng lãng mạn .
    Chụp ảnh thực thì e hơi phũ phàng quá .
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lại vênh vênh kiêu kiêu roài. Thui mà, ảnh đẹp thế phải úp lên cho cả nhà ngắm nghía chứ lị. Có cho lên ko thì bẩu. Giao thừa hội là oánh hội đồng thật đấy
  8. redrooster

    redrooster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    những con phố Hanoi đẹp và lãng mạn tới kì lạ có lẽ tại nó quá mộc mạc nhưng kỉ niệm với nó thì vô cùng...
    ngày đi bưng tráp cho đứa bạn làm đám cưới, áo trắng quần sẫm mầu ngăn nắp cẩn thận đi qua phố Thụy Khê ngày nào, con phố nơi trường Chu Văn An cổ kính vẫn mãi nằm đó, bỗng cảm thấy như ngày học phổ thông ấy, đúng sáng sớm cũng áo trắng quần sẫm màu tới trường. Tâm trạng đang vui vẻ, lòng nhẹ nhàng như thoảng gió trên đường bỗng nhiên trùng lại. Cái cảm giác muốn trở về thời phổ thông, đạp xe tới trường sao bỗng trở về nhanh thế. Bao nhiêu kỉ niệm nhỉ ?Giản dị mà đẹp. Muốn dừng xe lại. Chiếc xe chầm chậm và cuối cùng cũng đỗ lại trước cổng trường xưa. Đang nhớ lại những phút vui đùa khi tan trường, những lúc góp tiền mua nước mía cùng uống, cảm xúc như xếp lên nhau từng đợt, bỗng một người qua đường hỏi nhẹ :" Anh ơi cho em hỏi ...." , Yep, "Anh ơi", cái chữ Anh hôm đấy sao nghe giật mình tới thế, giật mình khi nhận ra tất cả đã qua rồi, giật mình khi biết mình đã lớn rồi ko ngây thơ vui đùa như ngày nào nữa.
    Những phút giây nhu thế để lại mãi mãi trong lòng, mỗi con phố một kỉ niệm một tình cảm, và có ai hỏi "nhớ Hanoi không ?" Có chứ nhớ lắm, nhớ Thụy Khê, nhớ Núi Trúc, nhớ đường Hoàng Diệu rợp bóng cây, nhớ cả ngõ nhỏ tắt lối dẫn tới phố Ngọc Khánh để chơi điện tử nữa, nhớ đường Thanh Niên chiều Hồ Tây lộng gió, nhớ Hồ Gươm những ngày lất phất mưa, nhớ ...
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trở về ! ai ra đi mà chẳng phải trở về .....
    Chuyến xe buýt giữa chiều đưa tôi rời thành phố, vẫn chuyến xe ấy vẫn tuyến đường ấy vài năm qua đi cũng chẳng đổi thay hay tại rằng tôi không nhận thấy. Phố xá ồn ào quá, người xe máy kẻ xe đạp giữa chiều mùa thu, không giờ tan sở mà cũng bon chen nhau ngấp ngáp, chỉ có xe buýt lừ lừ lướt đi làm tôi nhớ đến hình ảnh "tàu điện leng keng" Hà Nội xưa. Vài năm khất thực nơi đây, mỗi lần quay về chốn ra đi lại có một cảm giác khác lạ, hôm nay con đường tôi đi không lạ không quen chẳng để ý để biết rằng nó có thay đổi gì không nữa hay chăng cũng chỉ là sự chuyển mùa. Lại nhớ đến lời của chị :"mùa qua phố" - uh nhỉ! thì cũng hay. Đã có lúc ở cái khoảng nhỏ bé dành riêng cho mình, tôi muốn tìm một góc khuất để phóng cái tầm nhìn nhỏ bé của mình ngắm thế giới nhưng rồi khi trở về nơi đã ra đi lại mường tượng cảnh ồn ào chen chúc ấy mà cũng biết nhớ. Chiều cuối thu Hà Nội, lá sầu đông chuyển màu, con đường không còn trơ ra nhưng cành khẳng khiu in xuống bằng nắng mà đã thay màu lá, mặt nước hồ cũng xanh hơn... " lan man phố" chiều mà lòng phập phồng thổn thức có lẽ góc khuất mình chọn chính là nơi đây, chuyến xe buýt vắng khách giữa chiều, giật mình xe phanh kít ..... sắp đến rồi con về với mẹ yêu!
    Được oh_mylove sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 15/03/2007
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Chiều Trúc Bạch
    [​IMG]
    Chiều Trúc Bạch - ngẫu hứng đạp vịt ​

Chia sẻ trang này