1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm mơ phố , mò lên mạng gặp ngay "Bà chúa tuyết" của Andersen...
    [​IMG]
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại Thu Phương , chả thấy nhẹ gì cả . Giọng bà này cứ nhấn mạnh thế nào ý .
    Hay là nghe version nào nhỉ ?
    Chả nghe sướng như karaoke
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Sàn sàn là sàn sàn thế nào. Phân cấp rõ ràng như thế mà cũng nhận vơ
    Vàng 2: bài tủ của em là bài gì thế nhẩy. Có phải bài ...giật giật lên không
    Vàng 3: Lên sao nổi mà lên. Để chị về luyện, chị....hét cho mà...lên
    Vàng 4: Trả xiền cát- sê đeeeeeeeeeeeeeee
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chị cũng ko nhớ nghe ở Version nào nhưng giờ nghe lại ko thấy hay, ko nhẹ như trước. Tiếc là cái đĩa đầu tiên chị nghe lại bị mất. cú qnhe.
    Như dù sao cũng tự nhận thấy rằng 2 chị em nhà này hát còn hay hơn, tình cảm hơn.
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Em hi vọng mọi người đọc bài của chị xong thì cũng nên lưu ý cái tai-tờ của chị
    Cát-xê là thế nào ? binh cho một phát bi h . Dám tống tiền khán giả (bị bắt buộc) nghe à ?
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    chạy dọc những con phố ko hiểu mình thế nào nữa....
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ!
    Rõ ràng có người hát giọng cao vút, lên mất hút. Có người thì thanh thanh mảnh mảnh nhí nha nhí nhảnh. Có người thì trầm trầm ồ ồ. Có người thì lời đằng lời, nhạc đằng nhạc. Cung bậc rõ ràng, thế mà dám đánh cả cụm kêu là giọng sàn sàn???
    Vui nhỉ! Và hát rất hay nữa. Đặc biệt là Bông hồng thủy tinh. Chất thật! ( :icon cười lăn lộn)
    Thank cả nhà!
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua chạy trên những con phố. Trời oi ả nóng bức.
    Hết trà rồi cafe, rồi thì kem rồi lại nhân trần.
    Mệt lả lướt nhưng vui!
    Chúc cả nhà một tuần mới may mắn và vui vẻ!
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngày chủ nhật, được nghỉ!
    Sáng, bầu cử xong
    Rồi thì đi ngó nghiêng sách, lại mua
    Rồi thì gặp cô bạn, uống cốc nước vối
    Rồi thì hẹn ăn trưa với 1 gái, 1 trai
    Rồi thì đi uống cafe
    Rồi thì đi lượn Metro, mua 1 hộp kem và 1 cái tủi ngủ
    Rồi thì đi vào công viên ăn kem, thêm 1 giai nữa tham gia
    Rồi thì gặp một người chị ở Nhà hát lớn
    Rồi thì lượn qua cửa hàng máy ảnh hỏi han
    Rồi thì đi lễ nhà thờ, nghe giảng Amen
    Rồi thì măm tối
    Rồi thì lại Nhà hát lớn gặp nhóm đi chơi lấy ảnh
    Rồi thì gặp gái
    Rồi thì chạy khắp các ngả rạp xem phim
    Rồi thì trà đá, nhân trần, xoài tán phét
    Rồi thì về đi ngủ
    Hôm qua ngày chủ nhật, được nghỉ
    Bận rộn quá!

    [​IMG]
    Nào Nhà thờ lớn buổi cầu kinh chiều CN
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    No Trang tien, Vinamilk ok
    [​IMG]

Chia sẻ trang này