1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoctnbk

    ngoctnbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đói nem nướng rồi
  2. ngoctnbk

    ngoctnbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

  3. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Mà chất lượng thì vẫn vậy chứ. Nói thế chứ thèm vẫn mò ra đây ăn Hôm qua xem bài của chị xong, thèm quá lại mò đi ăn mỗi tội hết Thái chuối, măm thái ngô, chả ngon tẹo nào
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, chưa được mưm mưm gì trong bụng, đói cồn cào. Nhìn toàn của ngon muốn chén kinh, ôi đói, ôi thèm. Cái gì cũng ăn được, nhét tuốt vào bụng được. Toàn thứ ngon thế mà...
    @ HNP: Chị ơi đa phần buổi sáng em toàn ăn bánh đa trộn, ngon lém. . Có 1hàng buổi hay bán buổi chiều, mời em đi em chỉ dẫn cho. Ngon tuyệt
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cho mày ăn C...gà .
    Sáng ra ăn vải để trừ bữa , nóng tung một số thứ , hix...
    Mà sao tao mày không mời hả ?
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cho mày ăn C...gà .
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. girlfromyesterday

    girlfromyesterday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Mượn ảnh của Dims và Chitto góp vui nhé! Tks
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được girlfromyesterday sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 30/06/2007
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buớc sang ngày thứ 11 kể từ hôm tự dưng tớ lăn đùng ra ốm. Tối nay cuồng chân quá tớ lóp ngóp vác xe bò ra đường. Cơ bản là tớ đang buồn. Tớ đã khóc rồi đấy chứ nhưng sau 1 hồi nghĩ ngang rồi nghĩ dọc tớ quyết định tự thưởng cho mình không khí mát lành sau mưa mà cũng kha khá lâu tớ không được hưởng....
    Thứ 7, 9h tối...Hà Nội đông những người và xe. Từng đôi đi bên nhau vui tươi, già trẻ gái trai thi nhau ào ra đường. Tớ lơ ngơ chạy xe thật chậm, đi dọc những tuyến phố chính. Cố hít lấy 1hơi để lấy lại cảm giác. Lâu thật là lâu rồi tớ mới có 1 vụ ở nhà lâu như thế. Hức...hức....
    Cuối cùng thì tớ cũng oánh chén được món nem chua rán, dạ dày nướng, xoài xanh chấm muối và nước ngô luộc mát lành. Vừa ăn vừa dỏng tai hóng hớt, mắt vừa ngó nghiêng người người qua lại chợ đêm. Nỗi buồn ban nãy gác tạm sang 1 bên...
    Hà Nội về khuya nhưng đường phố vẫn tấp nập. Tớ thong dong thả xe đi. Gió thổi nhẹ nhẹ làm bay những sợi tóc mất trật tự của mái tóc lỡ cỡ. So vai lại vì thoáng thấy lạnh lạnh. Không biết lan man nghĩ những gì mà mắt tớ lại ướt, tự dưng thèm 1 hơi ấm đến thế...
    Phố đêm, những ánh đèn vàng chạy suốt...mải miết...mải miết....
    Nhớ...

  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Xuyên mình vào đường đi cuộc đời của con người trên phố nhỏ
    Tôi thấy mình là một hạt cườm
    Long lanh nhớ
    Rạn vỡ đau
    Và thương cảm nối liền từng mảnh sống
    Quán cóc nhận những lá vàng rơi xuống bất động
    Đến những cành xanh nghỉ phút chốc trong bão phố bất thường
    Phố tôi khắc khổ từng hạt kim cương
    Còn ẩn sự lấp lánh dưới gạch _ ngôi nhà chen chúc sự mài giũa
    Lăn chật đường mưu sinh ngày phố
    Đêm nằm vá víu tổn thương
    Chắt gạn đá ngọt từ bấy bớt như tương
    Người bập bênh cùng phố
    hoacucxanh22​

Chia sẻ trang này