1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ngột ngạt đập thẳng vào mặt, quất lấy quất để vào khứu giác những kẻ vừa chạy cả chặng đường xa trở về
    Hà Nội đông nghèn nghẹt, chen lấn nhau trên những con đường, còi xe ầm ĩ trước mỗi cái đèn xanh đỏ, tiếng ng huyên náo, tiếng còi xe, tiếng xe nổ máy, gió lặng ko một chút gợn, cái Ao Gươm lặng lẽ hơn ngày thường, cây liễu rủ ko buồn khua khoắng tán lá. Không khí oi nồng thêm dòng ng hầm hập lại càng bức bối.
    Cây cầu như muốn chảy ra trong cái nóng, trăng chốn biệt tăm biệt tích, bầu trời kìn kìn đen
    Đêm!
    Một cơn mưa lớn đổ sầm sàm xuống, cuốn trôi những bụi bẩn, những ngột ngạt, u uất, nóng bức, khó chịu của HN ban tối
    Lại tinh khiết và trong lành mỗi sớm mai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh ST
  2. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu xa nhớ nhất là đêm Hà Nội.
    12h đêm, chậm rãi dạo quanh Hà Nội bằng xe máy, qua các con phố vắng tanh, chỉ còn ánh sáng của bóng đèn đường. Khung cảnh Lăng Bác vào đêm đẹp và mờ ảo. Qua đường Thanh Niên, Hồ Tây gió thổi mát lạnh - đứng sát hồ để nghe tiếng sóng và ngắm trăng thì tuyệt lắm.
    Đêm Hà Nội - chỉ 3 từ nhưng gợi lên biết bao cảm xúc.
    Được garanngon sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 05/08/2007
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa. Ban ngày thì nắng và oi là thế, mưa ào xuống 1 cái là không khí dịu lại ngay. Ra đường mà lạnh buốt đôi tay. Mưa táp vào mặt, thổi bay cả 2 vạt tay áo mưa rách toạc....Mưa trắng trời trắng đất....Mưa như lũ tràn về...
    Ngồi trong quán Cà phê, nhìn ra ngoài đường qua khung cửa kính...lại nhớ đến hôm ở V-Link ngắm mưa qua ô cửa sổ trắng....gió vi vút...cây rì rào...và mưa....những vệt mưa lăn dài....lăn dài....
    Hà Nội chưa hẳn vào thu...mới chớm thôi. Vẫn dùng dằng bước chân mùa hạ...Thu ngập ngừng e ấp, chỉ dám gửi vào gió chút hương Hoàng Lan dịu ngọt, 1 chút mát lành buổi sớm hay khi mặt trời khuất bóng...Thỉnh thoảng thả những chiếc lá vàng rơi.....
    Hạ vẫn lẩn quất đâu đây. Cố nốt những hạt mưa cuối cùng để nhường lại cho Thu một trời trong vắt....
    Giao mùa...

  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Em lôi được mớ ảnh cũ từ trong máy tính
    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sang thu rồi, hoa sữa lại thơm mỗi con phố, cái se lạnh cóng đôi bàn tay, nắng vàng ruộm rám trái bưởi trên cành và hương cốm mướt xanh
    Sang thu rồi, chuẩn bị đi rước đèn Trung thu thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    HOA SỮA
    N&L Hồng Đăng
    [​IMG]
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa kia từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai nghe như xao động
    Thoáng mùi hương êm đềm
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Từng bạn bè chung , những con đường nhỏ
    Hoa sữa , vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào em lại quên anh ?
    Có lẽ nào em lại quên anh ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phố...
    Tác giả: Trong Veo
    Tôi kể người nghe chuyện Phố - trong - sông,
    Chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái
    Bóng đổ dài , bước chân người mê mải
    Gió chở mùa về,
    hoang hoải cả giấc mơ...
    ***
    Tôi kể người nghe chuyện Phố bơ vơ...
    Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
    Ly cà phê bên hè đường sóng sánh
    Giọt nước mắt tràn...
    như mùa khẽ mong manh.
    ***
    Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh
    chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt
    Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt
    Nụ hôn vẫn chờ...
    xanh ngắt cả mùa yêu...
    ***
    Tôi kể người nghe chuyện Phố phiêu diêu
    [​IMG]
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm rằm tháng 9...Sương thu mờ ảo...Trăng lấp ló...Cầu Long Biên vẫn là nơi để suối nguồn cảm hứng chảy bất tận...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Muôn mặt của Phố...
    Xôi Yến - Nguyễn Hữu Huân
    [​IMG]
    Cà Phê Lâm - vẫn nhộn nhịp như ngày nào (dù cà phê ko còn thơm như trước nữa)
    [​IMG]
    Kem Tràng Tiền - 1 nét văn hoá Hà Nội
    [​IMG]
    22h30 phút mà hàng Caramen - Hàng Than này vẫn đông khách. Hôm nay Caramen hơi bị ngon nhé. Tớ phải mua mấy hộp về măm dần đấy!
    [​IMG]
    Trà đá vỉa hè - Lý Thái Tổ
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 26/10/2007

Chia sẻ trang này