1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa đào chào đón gió xuân
    [​IMG]
    Ai lướt đi ngoài sương gió​
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Này thì hoa , khi ngồi uống trà bên đường Nguyễn Du
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Này thì hồ Thiền Quang mỗi trưa ngồi trà đá
    [​IMG]
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ảnh quá, lâu ko được vào nhà mà thấy ngỡ ngàng vì quá nhiều ảnh
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hương lạ
    Hà Nội có mùi hương gì lạ lắm
    Cứ nồng nồng - cứ say say
    Ai đi tìm gì dưới những hàng cây
    Đếm tiếng lá xác xao
    Bóng đêm lung linh mờ tỏ
    Gió thả lời
    Vuốt ve bờ vai nhỏ
    Và đêm lại toả mùi hương lạ đâu đây
    Gương hồ khuya thẫm ướt trời mây
    Xôn xao
    Đêm rằm Trăng thức
    Ngại ngần ánh mắt chưa quen
    Con Dế cât lời nỉ non buồn dưng dức
    ( Không thương ai - làm sao em lấy được chồng )
    Vòng ôm nào sẽ mênh mông
    Để bước chân ngập vào hương lạ
    Những gần kề phập phòng - xa quá
    Để khi xa lại ngỡ đâu đây
    Hương của Hà Nội cứ ngất ngây
    Ngất ngây
    Chưa một lần chín tới
    Ngai ngái non - xanh vời vợi
    Đêm uống cạn
    Nồng say
    Thoang thoảng nhẹ bay
    Hương gì lạ lắm
    Cho bước thời gian bịn rịn quên cả lối về
    [/quote]
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHỚ

    Chợt một tối chỉ một mình một lối
    Bước chân chim chẳng nhún nhảy, vui đùa
    Thiếu ánh mắt, nụ cười làm bối rối
    Thấy đường dài, vặn vẹo, lắm khúc cua !

    Biết làm gì khi bỗng muốn nắng mưa
    Chẳng ai dỗ cho bầu trời dịu mát
    Vắng bạn hiền thấy lòng mình đổi khác
    Lang thang đi, ngơ ngác ngó, kiếm tìm...

    Thôi, ta nhé không mong chờ, nhớ nữa
    Cắc cớ chi quấn rối sợi tơ lòng
    Để bây giờ cuộc sống có nhớ mong
    Có yêu ghét, hờn giận, rồi thương nhớ?....

    Lỡ phóng lao thôi ta đành...lao tới
    Bởi được yêu là vui sướng cả đời
    Rồi đáp lại, nên tha thiết người ơi
    Ôi nỗi nhớ - Chẳng bao giờ nhớ thế !...

    ............
    Muốn quanh co Ao Gươm lắm, đôi chân chẳng chịu ngoan........
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gánh hàng ăn chơi
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Phố Hàng Hòm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này