1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man, tự sự....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi goals, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lan man, tự sự....

    Dạo này box vắng quá, vắng như chùa bà Đanh. Mà thực ra Goals cũng k0 biết cái chùa bà Đanh nó vắng như thế nào cả, cứ nghe thế và nói mà thành quen thôi. Ngày nay, trong cái thời đại khoa học, thời đại của chủ nghĩa duy vật, thế mà thật khó tìm được 1 cái chùa nào vắng để hình dung, so sánh xem chùa bà Đanh nó có vắng như thế này không? Thôi thì không so sánh box mình vắng như chùa bà Đanh nữa, như cái lò gạch hoang đi nhỉ? Vẫn biết lò gạch thì k0 vắng chút nào cả đâu, nhưng cứ có từ hoang vào rồi thì là cái chợ hay cái ngã tư thành phố cũng thành vắng hết.

    Vào thời điểm hoang vắng của box như thế này, việc lập ra 1 topic mới của Goals có lẽ hơi nhẹ dạ, cả tin và vô trách nhiệm. Goals dùng từ nhẹ da, cả tin và vô trách nhiệm ở đây cũng là có cái lý của nó. Bởi từ đầu Goals đã dùng những từ kiểu như vắng, hoang, lò gạch? nên kiểu gì cũng có người nghĩ là cái topic này của Goals như ?ođứa con hoang? ( kẻ k0 nói thì ai cũng biết đấy là ai đấy) bị bỏ rơi ở cái lò gạch. Mà là con hoang thì luôn là sản phẩm của những bà mẹ nhẹ dạ, cả tin và của cả những ông bố có phần vô trách nhiệm nữa?

    Đáng lẽ Goals định lập 1 topic coi như là Nhật ký tập 2 nối tiếp cái topic Nhật ký đang dần đi vào những trang cuối. Nhưng mà nghĩ lại Goals thấy 1 người vô trách nhiệm như mình thì không nên nhận lấy vinh dự đó. Một người vô trách nhiệm mà giành quyền sinh ra 1 cái topic mang đầy trách nhiệm như kiểu topic Nhật ký thì ngay cả Goals đây cũng thấy bất bình. Thôi thì mạn phép mọi người cho Goals tôi lập cái topic này của riêng mình để đôi lúc được ghé vào đây lan man, tự sự với mọi người. Nó có thể là những điều k0 đầu k0 cuối, những điều vô nghĩa lẫn những điều có nghĩa? nhưng nhất quyết Goals sẽ k0 để nó trở thành 1 đứa con hoang trong cái lò gạch hoang (hứa hẹn ghê quá, hihi). Chí ít nó cũng phải là 1 đêm hoang ở vườn chuối hoang bên bờ sông trong 1 đêm trăng sáng, bởi khi trút vào đây mọi thứ thì nó sẽ mang lại cho Goals sự thoải mái, thỏa mãn, thanh thản? Chúc mọi người 1 ngày tốt lành!!!


    Được goals sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 25/10/2005
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Buổi sáng thức dậy, mắt nhắm mắt mở đi ngang qua chỗ treo cái gương lớn như khung ảnh, liếc nhìn vào gương rồi nhăn mặt rủa thầm ?o Đứa quỷ quái nào mang ảnh con khỉ già treo vào chỗ để gương của mình thế này?? À, k0 phải, cái ảnh con khỉ nó nhúc nhích được. Bố khỉ, thì ra con khỉ già ấy là mình cơ đấy. Khổ thế đấy, con người chúng ta mất hang triệu năm để tiến hóa từ khỉ (vượn) thành người( theo thuyết tiến hóa của Đác-uynh), thế mà mình lại tiến hóa ngược thế này đây. Cứ đà này chả mấy chốc mình sẽ bị cắt hộ khẩu chuyển vào vườn Bách thú mất thôi. Tự an ủi mình theo kiểu AQ ?othủ dâm tinh thần? ?o Ờ, thì giống khỉ, còn hơn là bị kêu là nhìn giống người?.
    Đánh răng, rửa mặt, cạo râu, ăn mặc chỉnh tề, tý ta tý tởn chạy ra trước gương tự soi mình lại, bây giờ thì nhìn k0 giống con khỉ già nữa, mừng ghê, nhưng mà bây giờ nhìn giống con khỉ đẹp trai ( lại ?otự sướng?). Thôi thây kệ, chắc vì mình tuổi khỉ nên có cố gắng thay đổi mình như thế nào thì cũng giống khỉ mà thôi. Hihi.
    Box vắng tệ. Ai là người quen của Goals đang đọc trong topic này lên tiếng xem nào.
  3. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cái bác ni câu bài đây. Bác câu được cháu rồi nì.
    Cháu ngồi nghĩ một hồi tại sao bác không fải con dê già mà là con khỉ già, thì ra bác tuổi khỉ chứ ko fải tuổi dê
    Hì, bác goals lâu ni gác bút thôi, chứ bác mà đã viết thì cũng sẽ có chuyện đáng đọc đây. Bác tiếp tục nhé
    Welcome Mr. Goals back our box!
  4. canh_hac_codon_giua_bien_nguoiqb

    canh_hac_codon_giua_bien_nguoiqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng chữ trong thư Em, Anh không tự làm chủ được cảm xúc của mình. Nổi niềm.
    Chua chát cùng với bao nỗi buồn đan chéo lẫn lộn. Lòng tự hỏi lòng, biết nói gì đây?
    Em xa nhớ! Có lẽ tình cảm của Anh đã đặt không đúng nơi, đúng lúc, đúng chổ. Hơn nữa Anh không phải là nổi nhớ niên thường, không phải là sự chờ đợi trong Em. Càng không phải là thần tượng của tình Em.
    Em là cô gái mới lớn, hồn nhiên nhí nhảnh, sinh ra trong một gia đình gia giáo. Được gia đình cho ăn học tử tế, được hưởng trọn vẹn tình thương của Bố, Mẹ. Hơn nữa tạo hoá đã ban phát cho em nhiều ưu ái. Chính vì vậy Em có đầy đủ diều kiện để chuẩn bị cho mình một hành trang bước vào cuộc sống một cách đầy tự tin và nhiệt huyết. Sẽ có nhiều sự lựa chọn cho Em trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống.
    Còn Anh: Anh là một con chim lạc đàn lìa tổ, tự bôn ba giữa chốn chợ trời, tự tìm cho mình một cách sống, một con đường. Để xoá đi những mặc cảm về kinh tế của người đời đã và đang dành cho anh.
    Anh là gì ư? Anh chẳng là gì cả. Tất cả nhưng gì em biết đều là ((NOT TOBE NOT))
    Cám ơn Em ! Em đã cho anh biết thế nào là nhớ nhung, yêu thương, đau khổ. Dẫu nó rất đổi đơn phương. Anh sẽ không nữa lời hờn trách hay oán hận gì Em đâu, chỉ cám ơn định mệnh đã cho Anh gặp Em, biết Em, để rồi những yêu thương, những nhớ nhung đã choán hết phần đời trôi nổi của Anh, thế là Anh mãn nguyện lắm rồi.
    Mai này dẫu ở bất kỳ nơi đâu Anh vẫn dỏi theo bước đường đi tới của riêng Em. Trong học, trong công việc và cả trong Tình yêu hạnh phúc Gia Đình. Bởi một nhẽ : Anh yêu Em.
    Yêu Em Anh chỉ muốn mang đếnn cho Em niếm vui , nguồn nghị lực hay được san sẽ cùng Em những điều dằn vặt đang xé tâm can.
    Yêu Em : Anh không và không thể mang phiền muộn trong cuộc sống để Em phải ghánh chịu.
    Tự dặn lòng mình để niềm vui nơi Em thực sự trọn vẹn. Để nự cười vẫn mãi sẽ rạng rỡ trên khuôn mặt đáng nhớ của Em.
    Ở một nơi rất gần hay rất xa. Anh chờ mong bản giao hưởng đồng điệu của hai tâm hồn cùng bắt nhịp.
    Là nổi niềm thương từ sâu thẳm trái tim Em. Không chỉ kiếp này...
    Hơn lúc nào hết: Anh mong Em đem hết nghị lực tập trung vào công việc đèn sách gắng học tập cho thật tốt. Để khỏi phụ lòng mong mỏi của Bố Mẹ và Gia Đình Em.
    Anh vào Đà nẵng hai lần rồi, cả hai lần đều vào ban đêm. Và rạng sáng là anh ra ngay. Anh cố gắng bố trí công việc cho hết thời gian để mong sao cho vết thương lòng sớm được hàn gắn.
    Anh tin và chắ chắn rắng trên đời này không có một người con trai nào Yêu Em nhiều và chân thành như Anh.
    ANH YÊU EM VỚI NIỀM KIÊU HÃNH VÀ LÒNG TỰ ÁI
    .........Chiều nay một mình đứng nhìn lá vàng rơi từng chiếc. Dập dìu những đôi uyên ương đi
    bên nhau mắt ngời hạnh phúc. Cơn gió lạnh đầu mùa rót vào lòng Anh cái lạnh tê buốt thấm thía nỗi
    cô đơn, Anh nghe môi mình mằm mặn .Vâng! Nỗi đau khổ của con người thì muôn hình muôn vẽ nhưng
    nước bao giờ cũng mặn phải không Em./.?
  5. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mình dường như ko tin vào những gì mình mới đọc xong, sao mà giống hắn vậy. Đọc nửa chừng, mình đã phải uống nước, chạy ra ngoài, rồi vô đọc tiếp. Hú hồn, may ko fải là hắn.
    Tại sao lại là "may" ư! Tại vì từng chữ, từng chữ như mũi tên đâm vào tim mình vậy. Tội lỗi, tội lỗi, gieo nhân nào gặt quả ấy, đúng là.
    Được mot_ngay_nhu_moi_ngay sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 27/10/2005
  6. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Lan man, tự sự... Tại sao phải thêm vào 2 chữ thừa ở phía sau làm gì nhỉ? Chỉ cần là Lan man..., thế đã đủ rồi mà. Suy nghĩ lan man... Cảm xúc lan man... Đầu óc đi lan man... Thả hồn đi lan man... Ừ, thì lan man mà.
    Điên rồ và vớ vẩn!
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lan man là tính từ chỉ sự kéo dài không dứt 1 cái gì đó, còn tự sự là danh từ chỉ lối thuật lại sự việc nào đó đã xảy ra, nói chung 2 cái đó cũng có thể ăn nhập với nhau mà cũng chẳng có gì ăn nhập với nhau nên sẽ không có từ nào thừa cả đâu. Hihi.
  8. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nơi xứ người nào phải là thiên đường. Có những lúc cảm thấy đuối sức, tự hỏi phải chăng sang đây là quyết định sai lầm nhất của đời mình. Thế rồi lại bặm môi để vượt qua những phút yếu lòng đó. Lại lầm lũi đi về một mình.
    Không dám xúc cảm nhiều hơn. Không dám tủi thân. Không dám nghĩ quá nhiều về tương lai. Không dám ốm.
    Sợ. Sợ những đổi thay mơ hồ. Sợ những chông chênh. Sợ những yếu đuối dẫu chỉ là thoáng qua trong một khoảnh khắc nào đó.
    Càng lớn càng nhận thấy sống là một việc rất khó.
    Có gì dài bằng đợi chờ?
    Có khoảng cách nào xa hơn khoảng cách giữa hai tâm hồn?
    Có gì nặng nề bằng sự chia xa?
    Có gì buồn bằng cảm giác cô độc?
    ... Tiếng gì trên cỏ vừa rơi
    Hình như phía ấy có người bỏ đi
    Đạp lên cả ánh trăng khuya
    Tiếng trăng như lá vỡ nghe thật buồn...

  9. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ khi xa nhà như thế này mới biết mùi đêm là như thế nào. 12h còn vạ vật ngoài đường. Trời se se lạnh. Đi bộ trên hè phố dưới những hạt mưa bay bay nhè nhẹ, không đủ làm ướt tóc. Lại nhớ đến thơ Nguyễn Bính với cô thôn nữ e ấp những rung động thơ ngây:
    Mưa bụi nên em không ướt áo
    Thôn Đoài cách có một thôi đê

    Mình có phải là thôn nữ đâu nhỉ. Lại càng không phải là một cô thôn nữ ngây thơ e ấp. Thế thì vì cớ gì mà lại liên tưởng như thế này? Tại vì... lan man... Thế thôi!
    Ánh đèn vàng dường như đã biến không gian chung quanh trở nên lãng mạn hơn. Hương hoa sữa cứ nồng nàn, quấn quýt lại gợi nhớ về Hà Nội. Hiếm hoi mới tìm thấy chút cảm giác bình yên và thân thuộc ở xứ người.
    Đêm nay đêm có mùi hoa sữa...
  10. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Những con dốc mờ sương gợi nhớ về Đà Lạt...
    Có những điều tưởng chừng như vô nghĩa, mà cứ ám ảnh mãi trong nỗi nhớ cồn cào.
    Thèm có một nhành cúc trắng. Hoa cúc trắng đơn sơ, mong manh và dịu dàng đến nao lòng.
    Lại lan man...

Chia sẻ trang này