1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man, tự sự....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi goals, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái lan man tự sự này đúng là không có khiếu.... Chạy vô chạy ra mà chẳng viết được gì!
    Đợt vừa rồi về Việt Nam, chạy lui chạy tới cuối cùng chẳng có thời gian để đi "bắt gà"! Mỗi em Se lại để em Se "xổng" mất. Đành qua Thái Lan hy vọng bắt "gà" Thái Lan vậy. Nghe bảo Thái Lan đang dịch cúm gà mới gay chứ!
    Phân vân...
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    @Hoaquynhft: Dê hay khỉ đâu phải là vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ ?oGIÀ? đấy. "Khi người ta già" thì chả dám nhìn ai, nhìn các em trẻ trung thì thấy tủi thân, nhìn bạn bè cùng trang lứa .... càng thấy tủi thân hơn. Bạn bè đứa nào đứa nấy vợ chồng con cái đề huề cả, cảm giác như bọn chúng thêm 1 vài năm nữa là có thể? nhận lương hưu rồi ấy. Tự nhiên Goals lại nghĩ đến Viện dưỡng lão. Hic. Ngoài trời mùa đông lạnh lẽo đang đến thì phải? Thế đấy, xúc than cả đời thế mà bây giờ không có 1 nhúm than để sưởi. Ở độ tuổi này người ta đã là Người làm thuê số 1, số 2? mình thì chẳng ai thèm thuê để mà đánh số. Nhưng đã gọi là làm thuê thì có gì mà phải tự hào đến mức phải đánh số 1,2 nhỉ? Hâm cả lũ. Nhưng đôi lúc mong hâm thế để được vài ngàn USD/tháng cũng chả được. Đúng là ?ogiấc mơ con đè nát cuộc đời con?.
    À, đã là lan man, man man thì lấy gì ra mà đáng để đọc chứ.
  3. canh_hac_codon_giua_bien_nguoiqb

    canh_hac_codon_giua_bien_nguoiqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cô bé à, sao lại fải hoảng hốt thế chứ, tất nhiên Ta ko fải là người quen của Bé rồi, không fải. Và trên đời này chắc cũng chỉ có một người duy nhất như Ta thôi Bé à.
    Nhưng Bé cũng đừng bảo... "Tội lỗi, tội lỗi, gieo nhân nào gặt quả ấy, đúng là". Bé là người ngoài cuộc, Bé không hiểu được vấn đề, nên Bé đừng dùng câu đó để trả đũa những người yêu một cách quá chân thành như Ta. Dù Bé có rất đau khổ vì tình mình, Bé hiểu chứ???
    Rất chia buồn cùng Bé và cũng cho Ta nữa, mặc cho Ta cam chịu.
  4. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ơ câu này Bé dành cho Bé mà, và Bé không dùng câu đó để trả đũa Anh làm gì đâu, câu đó là ý nói Bé là người gây nên tội, nên sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm thôi.
    Không phải ngẫu nhiên mà Bé lại giật mình đâu, cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Và Bé cũng biết chắc một điều Bé chẳng biết Anh là ai
    Chúc vui!
  5. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Lan man và Man man, nó khác nhau gì nhỉ, chỉ một chữ L và M thôi chăng. Xét về ngữ âm thôi thì chúng khá giống nhau nhỉ, và chỉ khác nhau như vậy thì tất cũng có một ngày một người ngọng miệng, líu lưỡi nói nhầm chúng cho nhau. Về ngữ pháp thì thế nào nhỉ, một bên là động từ còn một bên là tính từ. Còn về ngữ nghĩa , chắc hẳn là ai cũng biết rồi . Nếu chỉ vì sự giống nhau về từ mà em lấy cái tính từ này mà thay cho động từ trong tên của Topic này thì chắc hẳn bác Goals sẽ giết em mất. . Bác đang Lan man mà em cho là bác Man man thì không giết thì là thế nào , à mà quên, còn thêm cả mọi người tham gia viết trong topic này nữa chứ nhỉ, quên mất
    Chúc cả nhà vui và không lẫn lộn hai từ
  6. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bác này ghê thiệt, cả thế giới đang phòng chống bệnh cúm gà, mà bác lại đi bắt gà. Không biết để làm gì thế nhỉ , phải chăng ngán sống rồi sao
  7. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ngó lui, ngó tới, chả thấy ai post bài cả, thôi thì mình post vậy
    Bác Goals đi mô, bận làm chi mà thành ra cái topic của bác sắp thành đứa con hoang ở lò gạch hoang rồi nì
    Nhiều khi buồn buồn, chả có tâm trạng chi, chả có tâm tư chi để viết cho hay hay cho mọi người đọc. Vào box chưa được 5?T là đọc hết tin mới, mà cũng có khi chả có chi để đọc cả. Rồi lại đi tùm lum các box để đọc bài (chủ yếu box Tâm sự và Làm đẹp, hì đúng là con gái) nhưng cũng chỉ để đọc, xem thôi, chứ thấy chả có cái gì gắn kết bằng box mình, dù nó quá đỗi đìu hiu. Thấy nghiệm ra một điều, khi mình post bài, tự nhiên mình sẽ quan tâm đến cái gì người ta sẽ post tiếp theo bài mình đây, và rồi sẽ bị lôi cuốn vào nó (mình cũng bị lôi vào box này theo cách này đây )
    Nhiều khi tự lí luận, các box của các tỉnh thành kia cũng đìu hiu đấy thôi, box của mình không thể nằm ngoài qui luật đó. Nhiều khi muốn buông xuôi, thôi không post bài nữa, nhưng lại cảm thấy tự có lỗi như thế nào đó (híc, có ai ngớ ngẩn giống mình không nhỉ, mà post thì lại chỉ post linh ta linh tinh thôi ), và mong chờ một ngày nào đó, một người nào đó đến và thổi vào box một luồng không khí mới, một luồng không khí vui vẻ hơn bây chừ
    Mình vào box không lâu, nhưng so với những người đang tham gia thì là em út, nhận được rất nhiều lời khuyên và góp ý, điều đó làm mình rất vui. Rồi hằng ngày, với niềm háo hức theo dõi bài reply của mọi người, làm mình dần quên đi những nỗi niềm bên trong mình. Chính những điều đó mà mình rất rất mong box có thể là chỗ dựa của nhiều người ở xa quê như mình, rất mong box một ngày có thể xôm tụ hơn. Mặc dù cái mạng ttvn nhiều khi rất khó vào, làm mình cũng rất bực mình
    Vẫn ước mơ có một hội đồng hương, hay chí ít cũng là một nhóm bạn ở đây để thường xuyên được gặp mặt, chuyện trò, trao đổi và sẽ chia những khó khăn trong cuộc sống. Ước mơ sẽ chỉ là ước mơ mà thôi, bởi chả thấy ai cùng ý tưởng cả, hoặc họ giấu đi mất tiêu rồi, mình chẳng nhìn thấy (cận nặng rồi , hi vọng là thế)
    Mới thứ Hai đầu tuần mà nhiều chuyện quá đi thôi. Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ.
  8. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Goals đây, Goals đây! Hoang là hoang thế nào được, bởi Goals cũng chăm ghé thăm nó đấy chứ. Chỉ có điều ghé thăm theo kiểu đánh du kích nên khá âm thầm và lặng lẽ. Đúng là nhiều khi muốn viết gì đó nhưng mà chẳng đủ man man để mà lan man, lại chẳng muốn phơi những suy nghĩ, những chuyện của mình ra đây cho bà con ngó nghiêng nên cứ ghé vào box rồi lại đi ra. Kiểu như đang ở Đồng Hới vậy, ngày nào cũng vác xe lượn lờ quanh thị xã ( thành phố) vài vòng nhưng mà đôi khi đi 1 mình nên cũng k0 biết là mình sẽ đi đâu nữa. Thôi thì ghé vào bưu điện ngồi ngắm trời ngắm đất, ngắm đường ngắm phố, ngắm người qua lại... Mà đã mất công ghé vào rồi lại đi ra không thế cũng vô duyên, thế nên chạy vào mua tờ báo lại ra ghế ngồi đọc nhâm nhi kiểu như uống coffe.....
  9. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hạt chưa nảy mầm xanh thì có chết bao giờ!
    Đúng thế, hạt chưa nảy mầm xanh thì có chết bao giờ!
    Đọc xong lại cảm thấy tự tin hơn để tiếp tục đi theo con đường riêng của mình. Tự thân vận động thì có gì không đúng? Yếu đuối và dựa dẫm mới là con gái ư? Thế thì mình thà không được xem là con gái.
    Biết rằng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, biết rằng sẽ phải vất vả hơn, biết rằng kết quả có thể không cao bằng người khác,nhưng những gì nhận được là thực chất của mình, và chỉ là của mình thôi.
    Ít nhất, mình đã cố gắng và được quyền tự hào về bản thân mình!
  10. hongtrangtrencat_qb

    hongtrangtrencat_qb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [purple] [b] Nhớ lắm người ơi, tôi vẫn lạnh lùng.
    Như không thương nhớ vẫn chờ mong.
    Khi nỗi lòng đóng vai hờ hững.
    Là nát lòng tôi...Anh biết không???

Chia sẻ trang này