1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man, tự sự....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi goals, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho mình
    Khóc cho người
    Khóc cho vơi bớt
    Khóc để lùi xa
    Hãy khóc đi bạn
  2. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ là Goals đang rất tâm trạng để tự sự dài dài, vậy mà chỉ có vậy thôi à? Hay lại ngại vác chuyện nhà ra kể
    Nhưng một khi đã new topic thì phải tiếp tục trách nhiệm với nó chứ nhỉ? Hay ho đấy, có tâm sự gì thì cứ tiếp đi, thấy khó thì làm vài ly, bên đấy dạo này lạnh rồi chứ hả?
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi, nhưng mà lúc nào cũng có vài ba bếp lửa bên cạnh nên lạnh không còn là vấn đề.
    Mà CuuVan là clone của nick nào thế nhỉ? Theo cái email với đuôi yahoo.de chắc là CuuVan ở Deutschland ---------> Math0 à?
    Hôm nay tự nhiên trang ttvn uống thuốc xổ hay sao mà chạy nhanh thế, tranh thủ vào lan man 1 chút chứ k0 bị tắc lại là đến khổ. Thực ra Goals tớ k0 ngại vác chuyện nhà ra kể, nhưng chả có tâm trạng để kể những chuyện đó thế nên vẫn cứ nói man man thế này đây. Mà cũng toàn là kêu già kể ế thôi nhỉ? Nhắc đến già ế mới nhớ ra là hình như đang mùa cưới đấy. Hôm nay Goals tớ lại nhận được thêm 1 thông báo về đám cưới nữa... Thế đấy, "từng người tình rồi cũng bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..." Thôi thì cũng mừng cho họ và chia buồn cho họ luôn, lời chia buồn sẽ được nói thật khẽ, thật khẽ. Giá như họ chỉ làm đám cưới trẻ con thôi nhỉ?
    Ngày xưa, chắc lúc đó Goals mới học lớp 1 lớp 2 gì đó, Goals đã mơ về đám cưới với cô bé hàng xóm có má lúm đồng tiền, Goals tớ giấu chặt giấc mơ đó sâu tận trong túi quần, thế nhưng cũng chả được bao lâu thì bị lũ nhóc hàng xóm phát hiện ra, chắc tại vì thấy Goals cứ luôn quấn quýt với cô bé đó. Bọn nhóc hét ầm lên rằng:
    Cô dâu chú rể
    Làm bể bình bông
    Đổ hô con nít
    Cô dâu bể đít
    Chú rể ngồi cười.
    Và thế là giấc mơ đám cưới đầu tiên trong đời của Goals tan vỡ, bởi cô bé má lúm đồng tiền đó không muốn bị trở thành cô dâu bể đít.
    Mang kinh nghiệm và nỗi đau của giấc mơ đám cưới đầu tiên đi vào giấc mơ thứ 2 của mình, Goals đã rất thận trọng. Nhưng trò đời vẫn trớ trêu thế đấy, lần này bọn nhóc đã hát rằng:
    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè lá lốt
    Anh Goals rất tốt
    Chị V cũng xinh
    Hai người đồng tình
    Lên xã đăng ký
    Cụ Lý không cho
    Anh Goals hét to
    Độc lập tự do
    Không cho cũng lấy
    Goals yêu cô ấy
    Đã mấy năm rồi...
    ...... Và bây giờ, giá như Goals cũng đủ dũng cảm có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ để có thể hét to lên " Độc lập tự do, không cho cũng lấy, Goals yêu cô ấy..."
    Goals ơi!!!!! Suốt đời Goals mày chỉ có thể hát đồng dao mà thôi....
    Được goals sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 10/11/2005
  4. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những ai là dâu xứ Huế,muốn làm dâu xứ Huế vào thảo luận
    http://www.ttvnol.com/hue/601986.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/hue/601986.ttvn
  5. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đính chính là không phải. Nhưng tui có biết Goals to dài thế nào đấy, hì Goals cứ vô tư tự sự đi, vài hôm nữa mạng mẽo ngon lành, tui vô bon chen với.
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vào đó có mà bị treo nick!
  7. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay gió se se lạnh. Chợt nhớ những ngày giao mùa từ hồi nảo hồi nao... xe đạp chạy lông bông trên phố.
    Cảm giác cứ như đang đứng bên lề đường, nhìn cuộc sống trôi vùn vụt qua trước mắt. Nôn nao. Bồn chồn.
    Ngày cứ lặng lờ đến rồi lại đi mất, không cảm xúc, không suy nghĩ. Thỉnh thoảng lại giật mình nhận ra nỗi nhớ mơ hồ...
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh...

    Được bacogia sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 13/11/2005
  8. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần giật mình...
    Sớm tĩnh lặng nên nhìn vào lòng mình như nhìn thấu suốt xuống đáy hồ, thấy đến tận cùng những viên cuội bám rêu.
    Có những mơ hồ đang đặc quánh lại từ từ và dần trở nên có hình thù rõ rệt....
    Vậy mà... vậy mà... Điều tưởng như rõ ràng đến mức hiển nhiên thì lại đang trở thành không - là - gì - nữa - cả. Đôi lúc chạnh lòng lại cảm thấy những nỗ lực đang rơi rụng vào đâu đó trong khoảng không gian ở giữa. Giống như...
    Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
    Muốn nói gì với mặt trời?
    Lời chim thì nhỏ
    Bầu trời thì cao...
    ...
    Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
    Trên mái ngói đầy rêu
    Như danh thiếp một mối tình đi vắng
    Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
    Già nua
    Mệt nhoài...
    Giá như anh có một lần biết được
    Em muốn như con chim sẻ kia
    Bay đi
    Bay đi
    Dù không đến được mặt trời...

    Buồn tênh!
    Được bacogia sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 15/11/2005
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lan man của bacogia giống như đang đọc thơ ấy. Hihi. Trong nhịp sống rộn ràng bây giờ, thỉnh thoảng có những phút giây chùng lại để lan man như thế này thật là đáng quý phải không? Để được thấy rằng mình vẫn đang sống rất người, để mình lại là mình, để tạm quên đi những âu lo mệt mỏi của cuộc sống, để vỗ về những cảm xúc của mình... Lan man để thấy mình như 1 cái lò xo nhún xuống và để rồi bật nẩy lên. Hic, nếu thế thì cái lò xo của mình có k=0 thì fải?
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mạng mẽo hình như lại ngon lành rồi CuuVan ơi. Bon chen đê. Mà sao CuuVan lại biết Goals to dài như thế nào nhỉ? Thực ra không phải lúc nào cũng to và dài như CuuVan nghĩ đâu. Hihi. Thế còn CuuVan có phải nghĩa là Cu ú vắn không, nghĩa là vừa béo ú và ngắn tũn ấy. Hêhê.

Chia sẻ trang này