1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man, tự sự....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi goals, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Híc híc lâu lâu lắm rồi không có cảm hứng viết bài. Hôm nay đọc bài này tự nhiên thấy mùa đông ấm lại. QB box như được thổi một làn hơi ấm áp, nhè nhẹ. Kể từ sau những lời tự sự của Sakye bây giờ mình mới thấy có một bài mà mình cảm nhận được hay như bây giờ. Híc híc híc phải out rùi.
  2. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói SG lạnh...
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét...

    Lại nhớ những ngày cuối năm trời lành lạnh, buổi tối phong phanh chạy ra cầu ngắm thiên hạ áo đơn áo kép. Những vòng tay ôm như chặt hơn. Mọi người xích lại gần gũi nhau hơn. Phố phường rộng ra và vắng hơn. Bắp ngô nướng phết mỡ hành ngon hơn. Ăn kem thấy thú vị hơn. Mắt sáng má hồng hơn.
    Bên này cũng lạnh. Trùm chăn học bài dưới ánh đèn bàn màu vàng ấm áp, cảm giác y hệt như những ngày mùa Đông ở quê. Giá mà có 1 chén cơm rang giòn nóng hôi hổi nữa thì thật là tuyệt. Ấm áp quá, lại buồn ngủ rồi.
    Nhớ cái lạnh của SG. Thèm cái lạnh của SG.
  3. Hon_tu_sy

    Hon_tu_sy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh ! sương mù giày đặc lại một chạy xe băng qua rừng già ....! giờ về đến nơi mới thấy còn may ! may mà ...! may mà ... ! may.....!
  4. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ''''Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét...''''
    Em xuống phố co ro vạt áo khép
    Không thấy ấm... Mùa đông...
    Dẫu ngày chẳng dài, nỗi nhớ cứ mênh mông

  5. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh cũng đã dần đến! Chỉ còn tính bằng giờ! Giáng Sinh năm nào cũng đem lại một cảm giác khác lạ, không năm nào giống năm nào. Nhưng năm này chắc chắn buồn hơn! Buồn hơn không phải vì đón Giáng Sinh xa quê hay vì không được đi đón Giáng Sinh, hay một lý do nào khác! Bởi có năm nào được đi đón Giáng Sinh đâu! Nhưng gì thì thì gì. Đón Giáng Sính với cảm giác chúc buồn cũng có cái thú vị của nó.
    Thời tiết se lạnh! Chỉ tưởng tượng mọi người, những đôi tình nhân, cô cậu học trò tíu tít háo hức chờ đời Giáng Sinh, những đứa trẻ ngây thơ trong sáng hời hộp chờ đón ông già Noel, nghe những bản nhạc mang giai điệu mùa Giáng Sinh, thỉnh thoảng có tiếng chuông ngân,...cũng làm lòng ấm lại, muốn cầu nguyện gì đó cho mình, người thân, và mọi người...
    Nhớ lại những năm trước, cũng những mùa Giáng Sinh trôi qua, cũng có cảm giác cô đơn nhưng với tâm trạng háo hức chờ đón Giáng Sinh....Lang thang trên nét, tình cờ lạc vào box QB! Một cảm giác thân thuộc như bắt gặp thứ mà mình tìm kiếm lâu nay - Những con người QB - Điều mà trước giờ mình chưa có. Đọc những bài viết của Serenad, ThangHang, Sakye, Rec, Math0, Nỏ,... những bài viết rất hay.....
    Cảm giác lúc đó thật thích thú bởi nhờ những bài viết đó mà lôi kéo biết bao nhiêu người ở mọi miền đất nước gặp nhau, trò chuyện, vui chơi, để lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp! Box như một thế giới thu nhỏ, như là nơi để bao con người QB và bạn bè tụ họp!
    Bây giờ thì khác hẳn xưa! Điều Hiu có lẽ là từ để nhận xét về box của ngày hôm nay! Vẫn còn đó một số người nhiệt huyết... vẫn còn đó thói quen nhảy vào box xem có bài viết mới dù thâm tâm biết chắc sẽ chẳng có gì cả! Chỉ là thói quen chăng! Chắc ko chỉ bản thân mình mà có lẽ một số người khác cũng cảm giác như vậy! Muốn viết gì đó nhưng chẳng làm sao viết được! Box vẫn thế! Một vài ngày có thêm bài viết mới nhưng chỉ là nhưng câu ngắn củn lủn ( trừ một số bài )....
    Nguyên nhân??? Một trong những nguyên nhân có lẽ là thiếu những topic, chủ đề hay, "nóng hổi", hấp dẫn,..để tạo không khí lôi cuốn mọi ngươig tham gia! Mà thật ra những chủ đề như thế không thiếu. Hãy nhìn lại những chủ đề trước đây! "Quà Tặng Cho Cuộc Sống" của Thanh Hằng, "Bí Mật Thế Giới Nick" của Rec,... Đó là những topic khá hay! Và bây giờ cũng không phải không thiếu những chủ đề hay! Chẳng hạn như chủ đề về Con người, các địa danh lịch sử-ý nghĩa, nguồn gốc ở QB ( Trước đây có Goals đề cập đến nhưng vẫn đang dở dang. Hoặc những chủ đề về Tình Yêu vẫn luôn là đề tài hấp dẫn muôn thuở ( Trước đây cũng có khá nhiều topic đề cập như "Thế nào là TY lý tưởng" ,"Chuyện tình kể trong đêm",...), quê hương luôn có nhiều kỉ niệm đẹp trong thời thơ ấu đến lúc trưởng thành của mổi con người, những kỉ niệm đó luôn đọng lại mãi...( Có lẽ phần lớn những thành viên tham gia trong box này đều ở xa QB, nên nhiều lúc cũng cũng cần một cái gì đó, một "khoảng lặng" khi nhớ về Quê Hương..) đó cũng có thể hình thành một chủ đề hay? Hay chiến lược phát triển QB trong tương lai ( Trước đây có Math0---> nên tiếp tục), kinh nghiệm Kinh Doanh, Học tập, làm giàu,...cũng có thể đề cập...
    Một trong những nguyên nhân khác có lẽ là thế hệ tiếp theo.......như thế nào đó!
    Lan man....
    Nhưng chỉ mong Giáng Sinh tới chúc các thành viên Mọi Sự Như Ý! Chúc Box sang năm phát triển ngày mỗi tốt hơn, có nhiều thành viên tham gia hơn, nhiều bài viết hay hơn!
  6. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Kts_ ơi, cuối tuần về VN đón năm mới cùng anh em đi. Hàng không giá rẽ đang có tuyến BK-HN vé 25$ đấy (À, lệ phí sân bay các khoản thêm 32$ và nhớ mang theo đồ ăn thức uống để tự phục vụ ). Vị chi là 57$ mỗi lượt. Hoặc VNAir đang khuyến mãi 132$ vé khứ hồi đến hết tháng 1/2006 đấy (vé gốc 198$ thì phải)
  7. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị chuồn! Hehhêh
    Anh em định đón năm mới ở đâu? Làm một phát nhỉ!
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này, Bác Kts_june nhà mình đang vui vẻ ở HN rồi, các Bác nhỉ? Được đón năm mới ở quê nhà cùng với những người thân yêu nên chắc Bác ấy ko còn nhớ chi đến anh em chúng ta nữa đâu. Dù sao cũng chúc bác ấy và cả nhà ta năm mới an khang-thịng vượng, vui vẻ, hạnh phúc. Ai chưa có người yêu thì sẽ có người yêu, ai có rồi thì tiếp tục leo thang lên hôn nhân........ Hy vọng năm nay, chúng ta ko còn phải nghe những lời than thở cô đơn từ các anh em nhà mình nữa! ( Kts_june nghe rõ lời chúc của Shanex mà thực hiện nhe, hy vọng new year, U sẽ cười hehehe mà thông báo với các anh em nhà mình về tin vui của U)
    Các bác ơi! Vào đây mà chia sẽ cho Kts_june nè! http://www3.ttvnol.com/tvty/625405.ttvn
    Chúng ta là anh em 1 nhà nên phải quan tâm đến nhau chứ!
  9. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ui trời. Khi không mà thèm bánh cuốn nóng đến chảy nước miếng. Mà phải là bánh cuốn có nhân cơ.
    Lớp bánh mỏng tang vừa mới tráng xong, được gỡ ra khỏi vỉ. Nhân tôm thịt xào cùng nấm mèo và hạt tiêu thơm lừng. Lại thêm lớp mỡ nước tráng lên mâm để bánh khỏi bị dính làm cho miếng bánh bóng ngậy lên mời gọi. Hành phi vàng ruộm và giòn tan rắc lên trên cùng, lẫn vào màu xanh mơn mởn của mấy cọng ngò rí. Nằm trên cái đĩa nhỏ bên cạnh là 2 miếng chả lụa bán nguyệt xinh xinh và miếng chả quế đậm đà. Nếu có thêm 1 miếng nem chua vuông vức màu hồng tươi nữa thì lại càng tuyệt. Đĩa rau thơm mướt mắt và những cọng giá trụng mập tròn. Trời ơi, còn chén nước mắm nữa chứ. Vị chua chua ngọt ngọt thanh thanh, mặn vừa phải, những lát ớt đỏ tươi nổi lên trên bề mặt - trông mà kìm lòng không đậu. Để pha được chén nước mắm ngon như thế là cả một nghệ thuật chứ có đơn giản đâu. Bánh nóng chấm nước mắm ngon, ăn đến căng bụng vẫn thòm thèm mãi.
    Híc híc. Đến chết vì thèm mất thôi. Chỉ tưởng tượng ra một mâm bàn thịnh soạn như thế là đã mất cả ngủ rồi...
    Thèm bánh cuốn nóng cứ như bà chửa thèm ăn rở vậy!
    Cả năm trời cứ sống trong những cơn thèm bất chợt như thế này, trời ạ, đến chết vì thèm mất thôi!
    Có ai đi ăn hộ mình một đĩa không nhỉ?
    Hôm nay cái tâm sự của mình to quá! To bằng cả một đĩa bánh cuốn cơ mà

    Được bacogia sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 05/01/2006
  10. nightstarhq

    nightstarhq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cháu gái dạo này đi đâu rùi nhỉ, chắc từ dạo chuyển đến nhà mới có nhiều khách đến thăm, hay công việc bây chừ nhiều quá à, nhắn tin vô YM mấy cái mà nỏ thấy mô cả, mà cũng không thấy lên đây post bài, .. híc, đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ............

Chia sẻ trang này