1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man viễn cảnh tương lai.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huyennhi79, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lan man viễn cảnh tương lai.

    Tớ tưởng tượng phát! Thế là tuổi 25 đã tới và sắp qua. Đứa bạn thân của tớ nó sắp có bé để bồng, và thỉnh thoảng nó cười đểu tớ là cho đến bi giờ vẫn chưa biết được sẽ làm một cái đám cưới ở cuối năm nào. Thôi thì tưởng tượng...hậu đám cưới phát cho nó bớt tẻ nhạt trong cái cuộc sống này .

    Tớ tưởng tượng tớ sẽ lấy một anh chồng, tính khí cũng vô tư lự như tớ, chuyện gì cũng nhỏ như con thỏ, vui tính, hài hước và...tinh vi bằng nhau . Dường như tuổi tác cũng phải chênh nhau ít thôi thì mới tương đồng nhau về tính tình, cách nghĩ, cách sống được .

    Tớ đang lập kế hoạch một năm, quả này thì...ông chồng tớ sẽ đi làm về, đi chợ, đón con, hôm nào rỗi tớ về trước tớ đi chợ cho, ăn cơm xong...nếu có phim hay như "Tiếu ngạo giang hồ" thì 2 vợ chồng cùng xem, ...Cuối tuần đi chơi hoặc thăm vợ chồng gia đình khác. Không chịu nghe kế hoạch của tớ đặt trước cho tương lai như thế thì tớ oánh chết .

    Đấy, tưởng tượng của tớ tạm thời nó đơn giản và mộc mạc như vậy, chả biết có ai có ý kiến ý cò gì hay hơn tưởng tượng của tớ không?


    If you could come...you will find me...
  2. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Mỗi người trong chúng ta đều có những ước mơ và hy vọng đạt được như nghề nghiệp, người yêu, . . . và đặc biệt là cuộc sống gia đình. Ai cũng mong được như mong ước nhưng không phải lúc nào cũng mãn nguyện.
    Tuy nhiên, tớ thấy mình không nên mơ mộng, yêu cầu nhiều quá vì nếu không thì suốt đời lận đận ví dụ như các chị 7X (một topic khá là hay - rất mong được các bà chị lượng thứ).
  3. stuartlittle

    stuartlittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    If you could come...you will find me...
    Ai sẽ dại đây? Kế hoạch 5 năm lần thứ 1(chắc thế)
    Kìa các anh hào 7X đang ế vợ, hãy mau mau xông vào và được lừa (?) bởi em huyennhi79
    "Em yêu" hình dung một khung cảnh lãng mạn với em và bi kịch với chúng ta: đón con, về nhà sớm, . . . hết cơ hội lang thang và ặc ặc....
    Ai có nhu cầu được lừa xin liên hệ lại Huyennhi79 (ttvnol.com)
    P/S: có khi tớ cũng đang có nhu cầu
    BRAZIN NUMBER ONE
  4. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này ăn nói luyên thuyên tớ oánh chết bi giờ , tớ đang tưởng tượng thôi, chứ không có ý đồ lừa ai đâu, hics...mí cái vụ đó mệt lắm, bi giờ tưởng tượng thôi. Hà hà....lại còn quote cái signature của mình ra nữa chứ, công nhận tớ có cái signature phê nhỉ?! đọc lên thấy lâm li mê tơi .
    SherkVN: Cuộc sống thỉnh thoảng phải mơ mộng tẹo cho nó thi vị chứ, chả lẽ đằng ấy cứ sáng đi làm, tối về đi học...đủ các thứ linh tinh trên đời, đêm khuya đi ngủ, thế thôi thì mệt lắm, nên cho dù đã chơi bời vẫn chưa đủ, thỉnh thoảng phải tưởng tượng tẹo cho tâm hồn nó trẻ hoá, hihi...tớ nói thật!
    Thế nên sau này thỉnh thoảng tớ sẽ cho chồng tớ bù khú với bạn bè để hồi tưởng về quá khứ (giống như tớ đang tưởng tượng về tương lai đây ), chắc lúc ý ông xã tớ sẽ thấy ngọt ngào êm ái lắm , lại...ôi! ngày xưa, giá như mình được trở lại ngày xưa , sẽ không phải: đón con, về nhà sớm, . . . hết cơ hội lang thang,...
    If you could come...you will find me...
  5. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Mới 25 tuổi đừng lấy chồng vội chị ạ, cuộc sống tươi đẹp lắm, hưởng thụ đã.
    Folding@home team 33572: Vietnam
  6. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nghĩ thêm về một viễn cảnh khác:
    Vợ đi làm về đón con, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, ...ngong ngóng đợi chồng về. 11 giờ đêm hắn về đến nhà, mùi bia rượu nồng nặc, ...hắn lăn ra giường, ...bạn phải mang cái chậu vào để đề phòng hắn có oẹ ra giường, rồi hắn nôn thốc nôn tháo, toàn mùi thịt chó, rượu, mắm tôm. .... tức không làm gì được hắn vì bây giờ mà cáu hắn đánh cho thì chết, sáng mai dậy hắn cười nhoẻn miệng và dúi cho bạn cái phong bì dầy cộm, ....chẳng làm gì được hắn. ...cuối tuần hắn lại họn bọn bạn đi đánh tennis bạn lại ở nhà dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo ,.......
    ôi có mà kể hết cả ngày không hết nỗi thống khổ khi lấy chồng....
    ____________________________
    I came, I saw, and I conquer
  7. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
  8. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhất là :
    - Tháng tháng, tự nhiên có người phải nộp hết xiền lương cho mình, rồi thì mình muốn đưa lại cho họ tiêu bao nhiêu là tuỳ ở lòng hảo tâm của mình. Hì hì, ngoan thì cho nhiều, hư thì cho ít, cấm dám kêu, kêu là cắt luôn, chả cho đồng nào nữa, lúc ấy chả nhẽ về mách mẹ rằng vợ con cấm vận xiền của con ?? Đố bà mẹ chồng nào bênh đấy !?
    - Tháng tháng, có người đem xe mình đi rửa này, bây giờ thì xe máy, mai kia chẳng may mà phát giàu, đi ô tô con thì người rửa xe dĩ nhiên vưỡn là my husband chứ, phỏng ạ ??
    - Đàn ông yêu qua cái dạ dày, bi giờ thời gian vàng bạc, 2 vợ chồng đi làm suốt ngày, lấy đâu ra thời gian mà nấu nướng, thế là tháng tháng, lại có cơ được husband đèo ra tiệm ăn nào ngon nhất, gọi món ngon nhất để củng cố tình yêu của husband rồi, đỡ phải nấu nướng, đỡ phải rửa bát, khoái thế cơ chứ.
    - Tháng tháng, đêm đêm, vào giờ cái television chiếu bóng đá, lại có người phải nịnh nọt : Em ơi cho anh xem bóng đá nhé....
    Hì hì,....... còn gì nưã không nhỉ ?
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]

Chia sẻ trang này