1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man với em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jennie, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. david_almelo

    david_almelo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi thế gian,tình là gì
    Khiến cho sinh,tử tương hứa....
    Khụ......khụ....già quá..!
    Em gái ơi,hãy quên đi.Quên đi nhưng gì không tốt đẹp.
    Vì trí óc ta cũng như một cái ngăn bàn vậy.Khi em nhét vào đó những thứ vớ vẩn,thì em xẽ không muốn đặt thêm vào trong đó những thứ đẹp đẽ.
    Con người ta cũng vậy,khi muốn bắt đầu một cái gì đó và hy vọng có một tương lai tốt đẹp hơn thì việc đầu tiên nên làm là hãy quên hết nhưng điều bất hạnh,bắt đầu làm lại những gì mình cho là đúng.
    Tuổi trẻ mà !!!
    Anh tặng em bài hát này nhé ,nó cũng là tâm sự của một người đang yêu,anh nghĩ nó cũng đáng để nghe đấy !
    DREAM OF ME ( Kristen Dunst )
    Let's me sleep
    for when I sleep
    I dream that you was here
    You mine
    and all my fears are left behind
    I float
    on air
    the nightingale sings gentle lullabyes
    so let me close my eyes
    and sleep
    a chance to dream
    so I can see the face I long to touch
    to kiss
    But only dreams can bring me this
    so let's
    the moon
    shine softly on the boy I long to see
    and maybe when he dreams
    he'll dream of me
    Up high beneath the clouds
    I'd whisper to the evening star
    they tell me love is just a dream away
    ::Dream away dream away dream away::
    I'll dream away
    So let's the moon
    shine softly on the boy I long to see
    and maybe when he dreams
    he'll dream of me
    oohh... dream of me.
    http://us.f1.yahoofs.com/users/8de00fce/bc/My+Documents/dream+of+me.mp3?bckiQQ9AHWsds5_o

    Someone you passed on the street may already be the love of your life !!!
  2. Chopin

    Chopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi cảm thấy mất phương hướng, không đủ khả năng xác định con đường mình đang đi đúng hay sai, em lại muốn trở về với những gì thực nhất trong tâm hồn. Em muốn đi dạo ở một nơi nào đó không khí trong lành, em muốn hít thật sâu thật đầy bầu không khí ấy vào trong lá phổi, nhắm mắt lại để mặc bước chân đi? Ước gì gió có thể mang em đến một nơi nào đó chẳng thuộc về ai, về cái gì, để em làm người tự do?
    Ngày hôm nay, em vẫn sống và trung thành với những gì mình đã lựa chọn. Ngày hôm nay, em cảm thấy mình cứng rắn và bản lĩnh hơn ngày hôm qua, cảm thấy sâu thẳm trong em có một sức mạnh vô cùng to lớn mà chính em cũng không thể hiểu hết nổi. Em đã đi qua bao nhiêu năm của cuộc đời, dừng chân ở bao nhiêu nơi trên thế giới nhỏ bé này, gặp gỡ biết bao nhiêu khuôn mặt, trải qua biết bao là tột cùng của khổ đau và hạnh phúc? Hai mươi năm, em đã sống hay chỉ tồn tại? Hai mươi năm, hay chỉ là một cơn gió thoảng qua rất khẽ trong buổi sớm đầu thu? Lại là gió, gió có thể mang em đi theo??
    Em đã từng mong mình có thể bình thản trước mọi sự việc, mạnh mẽ và cứng rắn để ngẩng cao đầu bước đi trong bão tố? Rồi đến một lúc nào đó, em thấy mình gần như đạt được một phần mong muốn, em lại cảm thấy sợ? Em sợ cái thái độ bình thản của mình, đôi khi là lạnh lùng. Em sợ cái vẻ mạnh mẽ và quyết đoán mà em đang cố tạo cho mình. Em giật mình nhìn lại, hình như em đã mất đi nhiều cảm xúc, mất đi nhiều cái gọi là tình cảm tự nhiên của một cô gái mới lớn. Em giận em đã không biết bao lần dùng sức mạnh của mình một cách có ý thức để làm người khác bối rối, nhớ nhung, đam mê? và rồi phớt lờ họ với sự đắc thắng. Vô tình, tựa như gió? Gió?
    Em đang đi đúng đường hay lạc lối? Nào ai biết! Chỉ khi đến một lưng chừng nào đó của cuộc đời mới chợt nhận ra để rồi tiếc nuối? Ích gì đây! Em đi mải miết, mải miết? Muốn quay đầu để làm lại từ đầu, vô ích?Chẳng ai níu kéo được gió đâu em?! Gió ơi, cuốn em đi?


    Lênh đênh lênh đênh...

    Được chopin sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 04/01/2003
  3. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0

    There's a will, there's a way!

Chia sẻ trang này