1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi secretcom, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Vừa tròn 19 tuổi cách đây đúng 1 tiếng 20 phút. Uh, 19 tuổi, đã làm được gì nhỉ? HIện tại vẫn là sophomore in college, fall tới sẽ lên Junior. Giờ chỉ biết có học và học, cố gắng kiếm cái B.S, nếu thuận tiện học tiếp lấy M.S, rồi sau đó.....làm gì nhỉ?
    Nhớ lại hồi còn ở VN, trước khi qua đây, vào một buổi tối, sau bữa cơm gia đình. Ba tôi mới bắt đầu câu chuyện, thì ra cũng vẫn là công việc bấy lâu nay nhà tôi vẫn đang tiến hành: chuyển sang định cư tại Mĩ. Vẫn còn nhớ rất rõ những gì ba tôi nói cách đây 3 năm: "Vậy giờ ý kiến con thế nào? Bản thân ba me thì không muốn đi, nhưng cũng chỉ vì tương lai của con mà thôi, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào con, con hãy suy nghĩ thật kĩ và quyết định đi....." Và tôi gật đầu tức khắc một cách không do dự. Và thế là....một câu chuyện, một cuộc sống mới bắt đầu.

    Nhớ lại những ngày đầu bước chân sang đất Mĩ, cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, cảm giác khi lần đầu đặt chân xuống phi trường LA thật choáng ngợp, thật khác hẳn những gì tôi đã nghĩ khi còn ở VN. Ngồi trên xe trên đường về nhà, nhìn cái gì cũng cảm thấy thích thú và lạ lẫm. Qua đây được xả láng 2-3 tháng đi chơi đã đời thì bắt đầu lao vào việc học tập. Hồi học những lớp ESL công nhận vui thật, tiếng Anh thì cũng chỉ bập bẹ được vài câu, nói cũng không đến nỗi tệ nhưng lần đầu được nói với người nước ngoài nên miệng cứ cứng cả lại, học độ chừng được hơn tháng thì bắt đầu chính thức vào college mặc dù lúc đó tôi chỉ mới bắt đầu 17. Học summer, nghe người nhà khuyên chỉ lên lấy 1 lớp học thử vì mùa này ngắn nên thường instructors người ta dạy dồn lại.
    Lần đầu tiên vào lớp học, toàn cả Mĩ là Mĩ, chẳng dám nói chuyện với ai, thầy giảng cũng nghe đâu được cỡ 30-40% vì ổng nói tương đối chậm. Học được vài bữa mới có được chị bạn người Việt, và phần vì lớp Toán này dễ nên cuối cùng cũng qua được nhẹ nhàng.............
    Giờ thì đã học được ở college 2 năm, năm tới là transfer rồi, thời gian trôi mau thật. Hồi còn ở VN, cứ nghĩ mọi chuyện ở bên Mĩ là dễ dàng, giờ qua đây mới biết. Thật tội nghiệp cho những ai ở VN cứ tưởng sống ở Mĩ là sống ở heaven.
    Cuộc sống bên Mĩ nhìn thì cứ tưởng đơn giản, nhưng thực ra lắm phức tạp mà con người phải đương đầu. Từ cái chuyện nhỏ nhất là phải có một chiếc xe để mà đi học, đi làm và đi đây đó. Thời gian đầu qua đây, vẫn chưa được 18 nên gia đình chưa cho phép lái xe, quả là một cực hình. Đi học phải cuốc bộ 30 phút mới đến trường, lần đầu tiên đi qua ngã tư không bấm cái nút dành cho người đi bộ băng ngang xém chút nữa bị tung nên nhớ cả đời luôn. Ròng rã gần 3 tháng thì gia đình chuyển sang một nơi ở mới gần trường để tiện cho việc đi lại học hành (từ nhà qua trường chỉ cỡ..2 phút). Nhưng được một thời gian thì hết lớp, hoặc không hợp với schedule, thế là phải chạy lên trường khác học. Cũng may lúc đó đúng 18 tuổi và được phép lái xe riêng đi học, tình hình hiện tại vẫn thế, mùa nào cũng chạy xuôi chạy nguợc giữa 2 trường để học. Sáng trường này, chiều tối trường kia, nội cái khoản đi lại cũng chiếm hết thời gian.
    Còn khoản ăn uống thì khổ nữa, buổi trưa cũng không có thời gian ăn lunch, ghé tạm mấy quán fast food làm cho gọn, vì vậy cứ một tuần 5 buổi thì hết cả 5 là fast food, chẳng có lần nào ăn ở nhà cả. Học mệt và cực như thế, chẳng biết khi nào mới xong......
    Bạn bè gặp nhau trên mạng đứa nào cũng hối về VN chơi rồi đủ thứ chuyện cả, nhưng tôi thì tuyệt đối không. Summer cũng không về, một năm 3 mùa thì cả 3 đều lấy lớp và đi làm kiếm thêm experience. Thậm chí đến cả đám cưới của bà chị ruột duy nhất cũng không về được, buồn thay. Nhưng biết sao giờ, trước khi đi, tôi có nói với tụi bạn:"Chừng nào tao chưa học xong thì tao chưa về VN được." Đã nói thì phải làm, cố gắng đợi thêm vài năm nữa, xong cái bằng thì về VN cảm thấy thoải mái hơn.
    Ở VN vẫn có câu:"Nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống thì không ai bằng." Giờ mới thực sự thấm thía câu nói này, tuy qua đây khổ có, cực có nhưng dù sao nếu so sánh với tụi bạn đồng trang lứa thì vẫn sướng hơn nhiều. Nhìn lại.....thật, bạn bè giờ mỗi đứa một nơi, thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua email, chat mà thấy chạnh lòng. Có đứa thi rớt ăn xong ngôì nhà, bị cha mẹ chì chiết, có đứa lang thang bụi đời khắp nơi, đủ hoàn cảnh. Những đứa còn lại thì đang sống một cuộc "đời sinh viên" theo đúng nghĩa của nó. Nhiều lúc đêm nằm nghĩ lại dù sao mình qua bên này vẫn có nhiều cơ hội để vuơn lên và có tương lai hơn ở còn VN, đó là sự thật. Thử hỏi giờ nếu vẫn còn ở VN, nghĩ cũng chẳng làm được gì, học xong tốt nghiệp cử nhân, chỉ có đi làm ở công ty nuôi sống được bản thân đã khó, huống hồ còn cha mẹ.
    Đôi lúc cảm thấy rất nhớ VN, nhưng phải dằn lòng tự nhủ rằng phải đạt được mục tiêu ở đây thì mới có thể nghĩ chuyện về VN chơi được. Đúng là ở VN thì fun hơn bên này nhiều, bạn bè đông vui và sống tình cảm hơn. Thật trái nghịch với bên Mĩ khi một ngày chỉ toàn học là học, bạn bè đứa nào cũng thế, đến nỗi giờ thì khó mà họp lại để nói chuyện đi chơi xa được.
    Về vấn đề ăn uống thì thật......đồ ăn bên này đúng là không đa dạng và phong phú như ở VN thật, chỉ khổ cho mấy ông bà già được con cái bảo lãnh qua bên này, rên như bộng vì thức ăn không hợp khẩu vị. Người ta có nói đi ăn bên này hình như chỉ cốt cho no chứ không phải ăn để lấy cái thanh cái vị như ở VN. Đi vào một restaurant, kêu tô phở, bưng ra một tô bự tổ với chỉ thịt là thịt, ăn chẳng có cảm giác gì cả, đúng là chỉ để tống vào cho no thật chứ cũng chẳng thể nào mà thưởng thức được cái hương vị đặc trưng của phở. Vậy mà chẳng hiểu sao mấy thằng Mĩ lại khoái phở bên này đến thế nhỉ? Tội nghiệp, tụi nó về Vn ăn phở thì phải biết. Và cũng vì thế mà từ khi qua đây đến giờ, tôi chỉ ăn phở ở tiệm đúng 1 lần duy nhất, kể từ đó là cạch tới già.

    To be continued........

    San Diego, CA 06/15/84 2:10 A.M


    I alone have the fifth freedom.

    The right to spy, steal, destroy and assassinate.

    If captured, my government will disavow any knowledge of my existence.


    Được secretcom sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 15/06/2003
  2. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật bác Secretcom nhé.Happy birthday to you .
    Nghe bác kể chuyện mà cũng thấy chạnh lòng lắm.Thực sự những đứa du học như tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống lắm,như tôi chẳng hạn,mới chuyển nhà chưa có nồi niêu xong chảo gì hết,cứ 2 bữa thì 2 bữa frozen food,phát ngán,hehe,thành thử lại thèm mỳ gói bác ạ.Mà thôi,có lẽ phải phone cho thằng bạn nhở nó qua pick up đi mua dụng cụ nấu ăn thật đây.

    Look at the stars,
    Look how they shine for you,
    And all the things that you do.
  3. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Thanks Scorps!
    Nói chung mỗi người mỗi hoàn cảnh thôi, ai cũng có nỗi khổ riêng cả, cùng chung một cảnh tha phương cầu thực cả mà.
    Nói về chuyện ăn uống, nếu còn có thời gian nấu nướng thì còn may, đằng này quá mệt mỏi nên đâm lười luôn, thành thử tuần 5 buổi học thì 5 buổi fast food cả, ngán thế nhưng ăn riết cũng thành quen. Còn mì gói á, tôi chỉ ăn được mỗi mì gói sống.

    I alone have the fifth freedom.
    The right to spy, steal, destroy and assassinate.
    If captured, my government will disavow any knowledge of my existence.
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật, Secretcom.

    Chúc em sang tuổi mới học hành càng tấn tới, đạt được ước vọng lấy M.S nhé
    "Nguyện anh CXR bỏ cái motto đi"
  5. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Thanks chị Hương, chắc chị không biết là em tạo topic này để cạnh tranh với cái "Du học và những điều đã học" của chị à. Xem nào, nên e*** lại thành "OverSEA living và những điều đã SEE", chị thấy sao?

    I alone have the fifth freedom.
    The right to spy, steal, destroy and assassinate.
    If captured, my government will disavow any knowledge of my existence.
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY :-)
    ~Tôi sẽ buộc số phận phải mỉm cười ~
  7. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng thế nào mà hôm nay lại mò vào đây đọc rồi nhận ra có một người trên này sinh nhật cùng ngày . Chúc mừng sinh nhật cậu Sec nhé (dù không quen)
    Mấy năm nay xa nhà toàn sinh nhật online . Lên mạng để đọc những tấm thiệp...điện tử, những lời chúc được type , những bông hoa thế này này ...có năm có ai đó tặng hoa mang về treo lên để khô , có năm có bánh...Năm nay không xem bất cứ một cái e card nào, cũng ko hoa, ko bánh nhưng vui lắm , vui vì người bạn từ 10 năm nay vẫn nhớ, vui vì bố - người đàn ông duy nhất yêu và không bao giờ bỏ rơi dù nó có thế nào chăng nữa gọi điện vài phút chỉ để nhắc là hôm nay sinh nhật con đấy. .....

    I'm not crazy . I'm just not you
  8. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Hì, xem ra số mình cũng không đến nỗi tệ, được toàn mĩ nhân chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn mọi người rất nhiều, thế mới biết đôi lúc bạn online cũng có cái lợi chứ nhỉ.
    Thì ra Helios cùng sinh nhật với tớ à, nhưng chắc là già hơn nhỉ? Happy birthday to you too (dù đã trễ nhưng dù sao có còn hơn không)
    Sinh nhật năm nay cũng là một sinh nhật buồn, bạn bè bên này chẳng đứa nào biết cả (mà không biết thì tốt hơn). Năm trước cũng có tổ chức sinh nhật, nhưng năm nay thì.......ngại quá, phần vì đang kẹt nên cũng.......
    Vậy cũng cùng chung cảnh ngộ với Helios rồi, năm nay ăn sinh nhật online, toàn bạn bè ở VN chúc mừng là chủ yếu. Có những đứa đã lâu lắm không liên lạc, nhưng cũng gửi thiệp cho mình, cảm động thật. Nghĩ cũng lạ, chả hiểu sao vào tối thứ 7, bọn nó không hẹn mà lên một đống, nhưng chẳng ai nhớ sinh nhật mình cả, nhưng được gặp bạn bè lâu ngày không gặp lại là cảm thấy vui rồi, một cảm xúc lâng lâng khó tả vừa vui vừa buồn.
    Bạn bè ở VN tình cảm thế đấy, như Helios có người bạn 10 năm thì tớ đây cũng có cậu bạn học chung từ nhỏ và chơi thân hơn cả 10 năm trời đến giờ, và dĩ nhiên là cậu ta nhớ sinh nhật và chúc mừng tớ rồi.
    Giờ là 1h35 trưa thứ 2, lên mạng cũng không thấy ai cả, nguyên cái list Yahoo dễ gần cả trăm người mà không một ai online---->buồn. Cũng chẳng biết làm gì cho đỡ buồn..........

    I alone have the fifth freedom.
    The right to spy, steal, destroy and assassinate.
    If captured, my government will disavow any knowledge of my existence.
  9. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    happy birthday bác nhá!!! à mà chuc bác tròn một ngày tuổi ( cách đây 19 năm) thì đúng hơn ấy nhỉ
    bác sinh nhật bên này có cả gia đình luôn là vui lắm rùi...tui nhớ sinh nhật đầu tiên của tui ở đây buồn gì mà buồn..chả có nguời thân chả có bạn bè gì sất...tủi thân kinh khủng..chỉ muốn biến khỏi cái nước chán phèo này thôi...hơ hơ...mà cũng sắp được dzìa chơi rùi...dzui lại rùi
    tuoi hoc tro qua di khong tro lai
    ki niem nhat nhoa..ai nho..ai quen..
    thang nam qua co con trong ki uc
    hay phai mo theo dong chay thoi gian...
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Com! Chúc cậu càng ngày càng giỏi..... chơi games.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này