1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi secretcom, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3
    Cho tớ ké "Happy B'day" to bạn Secretcom . Thôi ráng lên. Tớ cũng đã qua cãnh fải "nuốt" gà chiên và pizza lèo nhèo trong campus cafeteria 4 năm trời đẵng đẳng . Giờ nghĩ tới mà còn "ợ" lên mùi fried chicken . Yuck !
    Thấy bạn rất seft-motivated , tớ rất cảm phục . Ráng bắt cái MS xong rồi thì tính sau .
    Good luck , Secretcom . Tớ chắc như bắp là bạn sẽ thành công . Sẽ tìm bạn để xin chữ ký ... soon .
  2. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    -nakalove: Thế thì dù sao cũng còn sướng hơn tớ nhỉ, sắp được về chơi rùi.
    -kieuphong: Đa tạ, đa tạ, tại hạ không dám (đúng phong cách chưa bác?)
    -TDHung: Theo những gì bạn nói thì có lẽ giờ này bạn đang đi làm (xong B.S rồi mà đúng không). Và cảm ơn bạn vì sự động viên khích lệ.
    Ở xứ Mĩ này, nếu không tự self-motivation thì khó mà làm được việc. Lấy trường hợp của bạn ra làm một ví dụ, trải qua 4 năm đằng đẵng ở college thì ít nhiều bạn cũng phải nếm trải mùi khổ như ai thôi, nhất là đối với những người chân ướt chân ráo mới qua nữa thì càng khổ tợn. Ăn uống chỉ là một phần nhỏ thôi bạn à, còn vô số thứ khác để mà kể nữa. Nhưng.....cứ than khổ riết thì cứ cảm thấy mình vô tích sự thế nào ý.
    Mặc dù nhiều lúc trong lòng cảm thấy rất chán nản nhưng cuối cùng cũng phải tự động viên an ủi bản thân mà cố gắng vậy, cứ nghĩ trong đầu rằng nếu không có bằng cấp thì khó mà có tương lai được, và cứ thế mà tiếp tục cố gắng dùi mài kinh sử để được một ngày nào đó bước lên bục vinh quang thôi. Thật không thể tưởng tượng cái ngày đó sẽ như thế nào nhỉ? Được mặc áo, đội mũ, cầm cái bằng trong tay, nghĩ đến mà phát run. Ở VN mình cũng chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa, qua đây là vào thẳng college liền (nhưng không có bằng high school).
    Anyway, đường vẫn còn dài, nhưng mình cũng còn trẻ nên không lo, vả lại ở Mĩ có câu:"It's never too late to go to school". Ngay cả khi 70 tuổi cũng chưa muộn, vì thế cho dù có khó khăn chông gai cỡ nào thì mình tin rằng mình cũng sẽ vuợt qua vì một yếu tố rất lớn luôn bên cạnh để động viên và thúc đẩy:tình cảm của gia đình và bạn bè. Đúng, con người ai cũng cần có tình cảm để sống và làm việc, và mình luôn tin rằng mình đang sống vì tình cảm, ít ra là ngay lúc này.

    ...You gotta search within you, gotta find that inner strength, and just pull that sh** out of you, and get that motivation, to not give up, and not be a bad quitter....
  3. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Sec, đúng là tớ già hơn cậu thật, già cay già đắng cơ . Ngày xưa khi còn học cấp 3 , bạn của bạn thân tớ có cùng ngày sinh nhật thế là hôm ấy những đứa bạn chung của 2 đứa thật khổ sở vì phải đến nhà cả 2 đứa . Mới đầu không quen nhau nhưng từ khi biết có cùng ngày sinh nhật tự nhiên có cái gì đó khiến 2 đứa thấy gần gũi hơn so với trước .
    Đọc bài của Com thấy có chút gì lặng hơn những bài đã post trước kia ....vào ngày sinh nhật người ta hay nhạy cảm hơn bình thường , vừa muốn được ai đó quan tâm và nhớ đến, vừa muốn không ai nhớ đến để tránh làm phiền rồi lại tủi tủi trong lòng .... Cuộc sống ở nơi đất khách càng khiến người ta dễ chạnh lòng hơn, còn người ở nhà thì vô tâm hơn nhiều ... ngay mình đây cứ về nhà chơi là chẳng còn nhớ nhung đến ai xa tít mà ngày ngày vẫn chia sẻ với mình thân phận đồng cảnh ngộ xa nhà

    I'm not crazy . I'm just not you
  4. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    E H, lò mò cuẮi cù?ng cùfng tì?m ra em, hĂ hĂ! LĂu chà? thẮy 'Ău, tẶ thẶt SN mà? ko cho biẮt nhì?, muẶn hơn khĂng, Chuc mư?ng SN em nhì?
    Đù? chưa em nhì? ;)
    Hay là?m thĂm vài bia nưfa nhè , cho màt ruẶt.
    Chùc SN chù BìmẶt com luĂn cai nhì?, là? luĂn và?i vài bia nhè
    UẮng thẮ thĂi khĂng say chẮt, sang nfm 'ược uẮng thĂm vài nưfa
    Co cong mai sat, co ngay nen.......xa` beng!
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Khếp quá, đọc cái bài của L mà T thấy khổ sở quá đi mất thôi. Khổ lúc đầu rồi sướng lúc sau mà. Trời cũng có mắt chứ đâu fải là blind đâu hihihi Mà L còn được đi ăn fast food àh? Giàu ghê nhỉ. T đây chẳng dám ăn fast food, đang móm mà, mua đồ ăn về nấu rồi ăn dần dần là tiết kiệm nhất hihì
    Ah` à hình như ngày sinh nhật L cũng là ngày đầu tiên T quen L thì phải nhỉ. Thế thì chúc rồi nhé, khổi phải chúc lại nữa
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    hm, sao bác Wall kia lại tặng nhiều hoa hồng thế hử ? hichic...vừa đếm vừa soi gương và đau đớn
    hìhì, dù sao cũng cảm ơn bác đã ghé qua đây và chúc mừng em . Mọi người thi nhau về HN nên em đây mãi chẳng có vé gì cả , cứ ăn trực nằm chờ thế này khéo vài hôm nữa ko man man cũng thành ra dại dại

    I'm not crazy . I'm just not you
  7. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    2 tháng rồi không vào, 1 năm rồi ngày topic này ra đời ... Không biết người tạo ra nó năm nay sinh nhật thế nào nhỉ ? Có ai ở xung quanh nhớ , chúc mừng không ? Hay lại sinh nhật online ? Mình thì sao nhỉ ? Chẳng có gì hay ho.... Đôi chân lại muốn đi, lên đường thôi...
    Chúc mừng sinh nhật Secretcom , một người không quen cùng ngày sinh nhật .
  8. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Happy birthday to Helios, too. (Better late than never.). Em cũng không ngờ là chị còn nhớ đến topic này và kéo nó lên lại đấy.
    Vậy mà cũng 1 năm trôi qua rồi nhỉ, lắm cái thay đổi chị ạ. Giờ em cũng bước vào tuổi 20 rồi và càng ngày càng trở nên già và trầm hơn. Còn không biết chị thì thế nào nhỉ? Có thay đổi hay vẫn như xưa. Em thì birthday năm nay cũng như mọi năm, no party, no hanging out.....thậm chí còn buồn hơn vì chỉ có 2-3 nguời nhớ đến và say happy birthday, nhưng dù sao thì em cũng quen rồi, miễn người mà em "quan tâm nhất" là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em thì em cũng chẳng phải đòi hỏi gì hơn.
    Được secretcom sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 17/06/2004
  9. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Ôi vương quốc ITC giờ mới buồn tẻ làm sao. Ngày xưa nó là tụ hội của cộng đồng anh chị em xa mẹ. Giờ nước nào biết nước đấy...đây trở nên tan hoang và buồn thảm , cả tháng ko có post mới
    Em mới 20 mà đã già với trầm gì hả cậu bé (có khi cao to hơn mình ) . Vui vì em có "người quan tâm" nhất không quên, thế là được . Chị thì đi xem phim Troy một mình, tối về nhà lên mạng sinh nhật online như mấy năm gần đây . Còn bị người ta mắng là dở hơi vì sinh nhật chẳng nói gì, ru rú ở nhà một mình rồi lại ước có ai đó đến rủ đi chơi . Buồn nhất là người bạn từ bao nhiêu năm nay đang giận mình nên ko hỏi han gì..ghét thật
  10. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Chị nói cũng đúng, trông em già hơn so với cái tuổi 20 của em nhiều (chắc tại thức khuya dậy sớm quá ). Thế ra sinh nhật chị đi coi phim một mình cho đỡ buồn á? Em thì nào là Troy, Van Helsing, Harry Potter...và một đống phim khác ở nhà nữa mà có đụng đến đâu. Birthday gì cũng chẳng khác ngày thường, sáng đi interview rồi lang thang với thằng bạn. Chiều về coi NBA Finals rồi tối lại chạy đến gym tập, tán dóc với thằng bạn về chuyện tình cảm linh tinh của nó rồi về nhà lăn ra ngủ, chấm hết.
    Bạn bè không nhớ hay nhớ gì thì em cũng đã quen rồi, cứ tập trung vào làm chuyện khác để quên đi là hay nhất.

Chia sẻ trang này