1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sosy, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Trời cứ lkúc mưa lúc năng. sao giông bài hất gì thế nhỉ
    "con gái ............." vẫn chỉ là "con" gái.
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Mưa .. nhỏ rồi lại to ... tạnh rồi tiếp tục sấm chớp ...
    Bất chợt nắng ...
    Hà Nội những ngày này thật lạ nhưng dường như cái lạ đó ko chỉ từ thời tiết, biết đâu đó ở một nơi nào đó, ai đó cũng lạ như thế ...
    Lạ đến lạnh lùng!
    Mưa rồi nắng!
    Bất chợt! Mỉm cười rồi vụt tắt!
    Lạnh!
    Thèm một ánh mắt dịu dàng!
    Thèm một cái ôm ấm áp ...
    Hãy để gió cuốn đi!
    THời gian ... đã trôi!
    Được lovely_sachi_85 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 03/07/2007
  3. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè, chán, không chơi game online vì sợ nghiện, vào ttvnol.com cho nó bổ ích, đọc đi đọc lại chả thấy quái gì cả, tòan là những câu đỡ sờ trét... nội dung trống rỗng (mục TB_TY), chắc viết xong bị lock nick luôn, nhưng sợ gì mà không nói, nói cho nó lan man đúng với chủ đề !!! khè khè Mất thời gian, không giải quyết gì!!! quá lan man rồi !!
  4. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/Thainguyen/937868.ttvn
    Tình cờ đọc được tin thấy mạng không ảo tẹo nào!
  5. BSC

    BSC Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    1
    Tháng 6 đầu ráo, áo ướt.
    MƯA HỒNG
    Trịnh Công Sơn
    Trời ươm nắng cho mây hồng
    Mây qua mau em nghiêng sầu
    Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
    Mây âm thầm mang gió lên
    Người ngồi đó trông mưa nguồn
    Ôi yêu thương nghe đã buồn
    Ngoài kia lá như vẫn xanh
    Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
    Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
    Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
    Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh gần với nhau
    Người ngồi xuống mây ngang đầu
    Mong em qua, bao nhiêu chiều
    Vòng tay đã xanh xao nhiều
    Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du ...
  6. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ...yêu em hơn lời anh nói.
    Anh sẽ ... khen em xinh đẹp mỗi ngày, dù sự thật có phải thế hay không. Và anh sẽ phùng mang trợn mắt với ai dám chê bai em của anh.
    Anh sẽ ... luôn nắm tay em ở chỗ đông người, không phải vì sợ em lạc mất, mà để mọi người nhìn vào trầm trồ rằng ?ohai đứa nó đang yêu nhau đấy".
    Anh sẽ ... lắng nghe em huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, về đủ thứ người mà anh chưa một lần nghe tên chứ đừng nói biết mặt, bằng tất cả khả năng tập trung của một thằng con trai.
    Anh sẽ ... luôn thật lòng. Nếu một buổi sang thức dậy, không thấy có em trong tim nữa, anh sẽ gọi điện cho em và nói: ?oNày em, mình xa nhau thôi.?.
    Anh sẽ ... không bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi về 1, 2 năm nữa. Anh chỉ hứa những điều anh làm được vì anh biết con gái không thích hứa lèo.
    Anh sẽ ... không bao giờ thề thốt sẽ làm tất cả vì em. Nhưng anh sẽ làm như thế.
    Và này ... anh sẽ ... yêu em hơn lời anh nói.
    Được funtion sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 05/07/2007
  7. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    anh sẽ cố gắng yêu em như lời anh nói
    anh sẽ khen em xinh đẹp dù sự thực ko phải thế
    anh sẽ phùng mang để cảnh báo với một nửa nhân laoị cùng phía với anh rằng họ dang gặp nguy hiểm khi cố...;.phơi bày sự thật
    Anh sẽ ... luôn nắm tay em ở chỗ đông người, không phải vì sợ em lạc mất, mà để mọi người nhìn vào trầm trồ rằng sao mà cô ấy cưa được anh ấy nhỉ
    Anh sẽ cố lắng nghe em huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, về đủ thứ người mà anh chưa một lần nghe tên chứ đừng nói biết mặt, bằng cái cách mà anh vẫn thường áp dụng ở trường là vừa ngồi ngay bàn đầu vừa ...ngủ (trông vẫn như thức à ngen).
    Anh sẽ ... luôn thật lòng. Nếu một buổi sang thức dậy, không thấy có em trong tim nữa, anh sẽ gọi điện cho bạn anh và nói: ?oNày mình lại là người tự do. đi nhậu de?.
    Anh sẽ ... không bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi về 1, 2 năm nữa. Anh chỉ hứa những điều anh làm được nhưng còn lâu vì anh biết con gái không đủ kiên nhẫn.
    Anh sẽ ... không bao giờ thề thốt sẽ làm tất cả vì em. anh sẽ làm như thế.
    Và này ... anh sẽ cố ... yêu em như lời anh nói
    hehe
  8. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ là ngọn gió yêu thương...
    Nếu một ngày nào đó anh ra đường, bất chợt bắt gặp một bóng dáng ai giống em đi lướt ngang qua, khiến anh giật mình và thảng thốt, thì biết đâu ngọn gió yêu thương em đã đưa đến anh một mùi hương của tóc em, khiến anh bồi hồi, nhung nhớ.
    Nếu một ngày nào đó, anh vô tình đi trên con đường anh đã đưa em đi, anh vô tình đi ngang qua quán cà phê mình cùng đến, thì biết đâu, em đã hóa thành một ngọn gió yêu thương, đưa chân anh đến những nơi đầy ắp kỷ niệm này.
    Nếu một ngày nào đó anh bỗng nhớ lắm nụ cười em vô lo, nhẹ nhõm và trong veo, khuôn mặt em bừng sáng khi anh ở bên, thì anh hãy nhớ rằng, ngọn gió yêu thương trở về để nhắc anh một điều: Anh muốn được làm em vui, anh hạnh phúc khi thấy em cười biết bao. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi, phải không anh?
  9. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Một đời tôi vẫn nhớ..đến e trong phút giây xa rồi!E đến tình cờ..với tôi như thoáng một giấc mơ....
  10. Boyhighlight

    Boyhighlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Giữa dòng đời hối hả ..con người biết đi về đâu..như một dòng xoáy của cuộc đời.....
    nhiều bước ngoặt ,nhiều quanh co..biết bao nhiêu thăng trầm .....

    [​IMG]
    Được Boyhighlight sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 11/07/2007

Chia sẻ trang này