1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sosy, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ...ko phải anh
  2. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    cuoc song bay gio ban ron qua nao co con ai hay lan man
  3. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho bạn nối khố bảo "Hà Nội vào thu rồi hay sao ý mày ơi! Tao xem lịch thấy lập Thu được một tuần rồi. Sáng tao đi làm thấy trời se se lạnh" Nó bảo chứ " Ảnh hưởng của bão đấy, thu thiếc giề, Hà Nội sang tháng 11 vẫn nóng như điên cơ mà".
  4. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên có người nhắc đến thu Hà nội lại nhớ ko biết thu giờ có còn giống thu xưa lá còn rơi vàng trên từng con phố nhỏ áo ai còn bay bên hồ lộng gió bàn chân ai còn nhớ lối đi về
  5. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu mới thấy vui thế này.
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ko biết phải làm như nào nữa, có bạn thì ko có anh.....mình lại phải lựa chọn sao, chẳng lẽ ko thể có cả 2 người ở cạnh mình, hằng ngày chơi cùng mình?? hix hix ...
  7. ruouvangTL

    ruouvangTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Phì cười với các bác
    Vang Thăng Long
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    sao thế nhỉ, làm việc đôi khi mình vẫn nghĩ đến anh, vẫn rất rất nhớ những kỷ niệm của 2 đứa... rất muốn lại được nói chuyện vui vẻ nhưng dường như giờ câu chuyện ko còn trái chiều hút nhau nữa mà càng gần càng đẩy ca.. càng cố gắng càng hỏng...cuộc sống thấy giảm í nghĩa đi...
    sáng đi làm đường Đội Cấn tắc quá cơ nhưng đó là con đường ngắn nhất... những đường kia có kém cạnh gì đâu...
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay vừa về đến nhà thì lại có đt gọi đi buôn dưa lê, 3 chị em đứng, ngồi mãi ở cái hàng may hơn 1 tiếng đồng hồ mới dứt khoát xong. sướng nhất là nhà đó có đến 5 con chó con và 2 con mèo con, tha hồ bế, nghịch. Kết thúc bằng 1 bữa chè, buôn dưa thì thôi rồi, hihi tương lai 2 năm nữa.
  10. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề chính là lan man đề nghị mọi người ko...lan man

Chia sẻ trang này