1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sosy, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Vậy chúc bạn ngày 20-11 vui vẻ nhé
  2. LetMeBeU

    LetMeBeU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn chả có mùa đông đâu anh... Nhưng những ngày này, em thấy lòng mình còn se sắt hơn cả một mùa đông thực sự...
  3. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    20/11 vui vẻ nhé!
    Kính chúc các cô giáo, thầy giáo luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
  4. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    noh ssiW lắm lắm ...
  5. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Giờ này năm ngoái đang ngồi nói chuyện với ....
  6. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Sao gặp nhau cứ phải chia tay...
  7. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ... k bít mình có iu a thật k nhỉ? mà sao bi h thấy iu a nhìu thế
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em chưa gặp anh mà? Sao đã nói lời yêu?
  9. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác bị bỏ rơi (hay mình đang bỏ rơi mọi người ). Sáng 6h đã phải nghe cái giai điệu cũ rích của cái chuông báo thức (bình thường ở cơ quan thì 7h dậy), lọ mọ vào trường, 10h tối mới tạm xong các thủ tục. Cứ thế từ t2-t7. Vòng quay như cái radio cũ rích rỉ hoen rỉ hoét phát đi phát lại một bản blue cũng cũ rích. Hừ mà có làm được gì to tát đâu? Toàn những việc vớ vẩn, chả đầu chả cuối gì cả.
    Thấy mệt mỏi, phải cố gắng nhưng cũng không rõ để làm gì nữa? Nhiều lúc không hiểu mình phải làm gì nữa ... thèm một lời động viên.
  10. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về 1 người nhưng mà không rõ lắm... thế nên nhớ về người khác. Cơ mà cũng không rõ lắm... thế là... thế là...

Chia sẻ trang này