1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sosy, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về người yêu cũ
  2. aroma12

    aroma12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thấy lạnh thật,cảm giác thấy bình yên
    nhớ 1 ai đoá
  3. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Rình mãi mới được ngày hôm nay. 1000G nhá.
    Bắt đầu thấy thấm cái lạnh rồi đây.
    Mai Xmas, lại một cái cớ cho thiên hạ ra đường, Em thì lại ở nhà nhá.
  4. anhnh5

    anhnh5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có mà cũ với chả mới...
    Chỉ là lan man thôi...
  5. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    " Tớ ghi...é..t cái dân buôn bán nhà cậu lắm" hết hồn không phải mình
    " Sao? Sao? Có chiện gì kể tớ nghe xem nào?"
    Nghe giọng bạn Béo yêu quý bắt chiếc giọng Bắc đến là buồn cười. Gớm trong giờ học mà bạn ý làm liền một băng dài:
    " Tớ đi taxi nửa vòng quanh Hồ Gươm mà mất 20 nghìn "
    " Khổ quá chắc cậu đi phải taxi dù rồi, sao cậu không đi mấy hãng nổi tiếng ý
    " Trong Sì Gòn nhà tớ á, tớ chạ bao giờ phải chọn Taxi cả"
    " Tớ uống cafe vỉa hè + bao thuốc hết 50k
    " Ừm, ....
    " Đi uống bia người ta bán cho tớ 10k bán cho một ông người Bắc 8k
    " À chắc tại cậu béo nên...
    Blah...blah....
    À đó là chưa kể chuyện cô bé Cần Thơ với các bạn đi ăn phở, hỏi giá bao nhiêu thì bà bán hàng bảo 10k, lúc tính tiền thì tính 25k.
    Quá trời luôn! Em mà là các bạn ý thì đã cho mấy bà bán hàng một trận rồi. Nhưng mà các bạn ý kêu :" Nói hổng lại".
    " Tớ về tớ sẽ truyền đạt kinh nghiệm cho mấy anh trong đó biết dân Hà Nội thế nào".
    " Ơ, cậu bình tĩnh, để hôm nào tớ dẫn cậu đi vậy thế này thì mang tiếng quá".
    Hic Em cứ nghĩ đây là chuyện của thế kỷ trước cơ đấy. Thảo nào có người cứ muốn ở mãi trỏng hông muốn ra

Chia sẻ trang này