1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sosy, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Sáng mất ngủ, dậy sớm (lâu lắm rùi mới dậy sớm thế!) thấy mặt mặt trời lấp ló sau mấy đám mây, những tia nắng trải thành một vệt dài ngang trời, tự nhiên nghĩ đến cái móng tay lâu rùi không được sơn sửa. Sơn móng phát, sơn xong rùi vẫn thấy nặng trĩu trong đầu. Ngày xưa có gì buồn buồn, chỉ cần sơn móng tay, hát một bài là mọi ưu phiền tan biến. Hic!
    Được sosy sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 21/05/2007
  2. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa còn bé tâm hồn còn nhạy cảm nên sơn móng tay xong hát mọt bài là hết buồn bây giờ lớn ròi phải khác chứ hay thử ...sơn luôn móng chân xem sao
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chiều muốn đi lang thang.... nhưng ... bao giờ cũng là chữ nhưng.... ko đi đc.... chán
  4. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    lam man quá!! đi vào chủ đề chính đê......
  5. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chậc - cắt đứt dòng suy nghĩ của người ta
    Đi ra rồi lại đi vào, đi tới rồi lại đi lui, đi xui rồi lại đi ngược - suy nghĩ cái gì đó mà cứ mông lung, cũng chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa. Các ý nghĩ cứ lọan xạ cả lên. Thử nhắm mắt lại xem điều gì hiện ra đầu tiên và khiến mình bận tâm nhất .......... Close my eyes ...........
  6. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Sơn cả móng chân rùi, nhưng không ăn thua!
  7. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ra ngoài cho họ sơn thử đi chị ạ - có khi lại hết buồn. Con bạn em buồn buồn là nó đi gội đầu, làm móng ngoài tiệm suốt.
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    tưởng buồn phải .. cầm tờ báo chạy vào nhà vs chứ !?
  9. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Người ta có nhiều kiểu buồn, chứ không phải chỉ có 1 nỗi buồn duy nhất như cậu là chạy vào nhà VS đâu
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    có ai vừa nói với tớ rằng chỉ có một cuộc sống duy nhất, tội gì phải bỏ phí .. cho tớ
    tớ băn khoăn nếu biết trân trọng cuộc sống như thế, sao phải buồn ?? ^_^

Chia sẻ trang này