1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sosy, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    người chứ trâu bò đâu mà ko biết buồn cũng phải có lúc vui lúc buồn lúc hờn lúc giận thì mới là cuộc sống chứ
  2. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là con người đâu phải cây cỏ. Bác Ku chắc là cây cỏ, sỏi đá rùi, nỏ bao giờ biết buồn rùi!
  3. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu không buồn, không vui thì thế nào???
    Nhiều khi thấy mình cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy, chẳng hiểu sao nữa.
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    chắc tớ cây cỏ thật, ^_^ ai lấy ngọn cỏ này về không, nó sẽ chia sẻ bớt cho một phần nỗi buồn ^_^
  5. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Cậu này ví von hay thật . Tớ cũng hay nói câu này với 1người bạn, mỗi lần nói thế là nó cứ nhảy dựng lên. Khổ tội trông nó cũng hơi giống .... trâu bò (cao to, khỏe mạnh, mập mạp) - thế là nó cứ tưởng mình nói đểu nó .
  6. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cho xin một ít về cho trâu bò ăn nào?
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    cũng được
    tự nhiên...
    .. còn hơn .. bỏ đấy ,.. phí..
  8. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Cỏ này chắc bò cũng chê thôi..
  9. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm, thấy thời tiết hôm nay sao đẹp thế, cái không khí oi bức của buổi tối mùa hè biến mất. Đi qua hồ cố hít lấy hít để cái không khí trong lành bù lại cho cả một ngày ngồi hít khí điều hoà. Mà sao hôm nay lá rụng lắm thế, chỉ một cơn gió nhẹ thôi là lá đã rơi đầy vào người rùi, ai đó bảo rằng khi một cái lá rơi vào người thì một điều ước sẽ trở thành hiện thực.... Oa, thấy yêu Hà Nội hơn bao giờ ...
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình tay mấy đây hả trời
    ấy đang yêu .. tớ yêu ...
    .. oải quá đi mất. ...
    có 1 điểm chung là .. yêu chung ...
    chẹp....

Chia sẻ trang này