1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan Man...

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi chicken68, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken68

    chicken68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong! một tháng trời đêm ngày chiến đấu cho cái luận văn, Chẳng phải tinh túy hay kiệt xuất gì nhưng cũng là sản phẩm của một tháng đỏ mắt, nóng tai, nhăn trán suy nghĩ đắn đo. Mệt rồi! chẳng thể lăn tăn, suy ngẫm gì nữa, minh chấp nhận khả năng của mình, chấp nhận cái năng lực giáo dục của nước nhà - phát huy trên cơ sở kế thừa. Một mệnh đề đúng và có vẻ nó còn đúng lâu nữa. Nhạt, nhạt thật. Ừ, thì chép, trọc lốc trần trụi là thế, có sao? Xong, sửa, in, nộp và rồi nơi ấy là bình yên......Vui nhỉ? nhẹ nhõm nhỉ? free rồi đấy! thoái mái rồi đây! chơi đi! chơi đi để sớm mai dậy, lại chết chìm trong cái toán tính được thua của cái bài toán vô số biến mang tên "cuộc sống"... "Niềm vui chẳng tày gang" đáng trách cái cụ nghĩ ra câu này, làm người ta phải khổ. Khổ suốt đời.

    Sáng dậy, vội vàng bữa sáng nơi đầu ngõ, chẳng còn việc gì gấp gáp nhưng cái gì thành thói quen thì thật khó sửa. Bữa sáng xong cái dạ dày cũng bớt tru chéo, im lặng và điềm tĩnh nó làm việc nó ta làm việc ta. Hà Nội phố, tháng 6, mùa thi nhưng không "bằng lăng nước hay đỏ lửa phượng" cũng chẳng râm ran ve. Hình như tất cả đã theo những cơn nắng đầu mùa lùi lại đằng sau trong nhịp sống vội vã nơi phố phường. trong cái tiết trời mát mẻ, gió hiu hiu, với lòng nhẹ nhàng mà thả mình lang thang nơi các con phố thì thật tuyệt. Này là Kim Mã hiện đại với công sở , này là Thanh Niên lãng mạn của các đôi tình nhân, hay Bờ Hồ với tháp rùa nhuốm màu xưa cổ, không biết tự khi nào tôi yêu tất cả. Yêu như những gì là máu thịt thân thương nhất, đơn giản thôi nhưng xa thì chắc nhớ lắm.

    Trời mát làm mình cảm giác như ở trong tháng 3 với hoa gạo nở, với những cánh đồng lúa xanh mướt và thơm dịu mùi "đòng đòng" non mới ra. Chợt nghĩ ngày sinh nhật mình cũng sắp tới lại nhớ ra mấy câu của cụ Nguyến đình Thi
    Tháng sáu
    Nước như ai nấu,
    Chết cả cá cờ.
    Cua ngoi lên bờ.
    Mẹ em xuống cấy.

    Tháng 6 nóng thật, mùa này ở quê đã ngập tràn rơm vàng nơi ngõ làng. còn nhớ, mỗi độ đến mùa gặt, ở quê nơi cái làng nhỏ mà tôi đã sinh ra và lớn lên, người ta lại tấp nập ra đồng. Người lớn thì cắt lúa, gánh sếp lên xe, trẻ nhỡ nhỡ một chút thì lo nước lôi, đôi khi cũng giúp người lớn, bọn nhỏ thì loanh quanh ruộng đập chuột và bắt châu chấu cào cào. Tiếng cười nói rộn rã cả cánh đống. Với tôi mùa gặt ở quê như mùa lễ hội....Ôi! nhớ quá hai chữ "quê hương".
  2. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    bảo vệ tốt nghiệp xong tưởng là đã học xong! 3 hôm sau đi làm mới biết h mới thực sự là bắt đầu đi học haizzzzzz

Chia sẻ trang này