1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    ....

    ...Ở bên này mùa xuân đến thật rồi, đã chuẩn bị sang hè, cây nối xanh mướt mắt. Nhanh thật, cỏ đã có hoa vàng lấm tấm? Phải sống qua mùa đông ở nước Nga này mới thấy màu xanh cây cỏ mới đẹp làm sao, đầy sức sống, rực rỡ?

    Lại một mùa hè nữa đến, đã lâu lắm rồi không được nếm mùa hè HN, cái nóng ngột ngạt như muốn nướng chín người ta. Buổi tối nằm lên giường, chăn chiếu cứ nóng hầm hập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nằm ngủ mà cứ mơ mơ tỉnh tỉnh vì nóng quá, lâu lâu lại choàng dậy quạt phạch phạch? Ừ, HN đầu hè hoa phượng đỏ rực, ở Bờ Hồ, hoa phượng đỏ và bằng lăng tím ngắt chen lẫn vào nhau, vào những buổi sáng, khi nắng vừa lên, đủ để ươm vàng mặt đất, nhưng chưa làm tan hết sương, Hồ Gươm lúc đó mới thật là tuyệt vời. Cái thời đấy, hai thằng đèo nhau trên cái xe cọc cạch, niềng bánh sau hình số 8, mỗi thằng đạp một bên pêđan, mỗi thằng 1 bên headphone, cứ lang thang chán khắp HN, rồi lại quay về Bờ Hồ ngồi tán phét đủ chuyện trên đời. Cả hai thằng đều đói, cả hai thằng đều nghèo mạt rệp, có mỗi 700đ trong túi, thế mà lên Bờ Hồ ngồi cả tuần thấy vẫn còn nguyên 700...

    ...
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Lan man của mình bắt đầu từ cái cửa sổ luôn luôn kéo rèm một nửa. Công việc biến mình thành con mọt máy tính, hắt xì hắt xoẹt suốt ngày vì bụi tiền. Ừ, đếm tiền nhiều, mà lại không phải tiền của mình thì dễ dị ứng lắm.
    Cả mấy nhà này đều là văn phòng cho thuê, công ty này đập mặt vào công ty kia. Một đống hộp hộp, hộp nhà, hộp phòng, hộp tủ , hộp giấy tờ... Mình chỉ thoát được khỏi đống hộp đấy sau 10 tiếng đồng hồ một ngày, và thỉnh thoảng, khi đứng nhìn ra cửa sổ. Lan man lúc này là một anh thanh niên hay đứng hút thuốc bên khu văn phòng đối diện, là một cô gái còn trẻ, chắc như mình, hay quay tít cái ghế quay có bánh xe... Mỗi ngày, mình lại nghĩ ra cho họ một nghề mới, một chỗ làm việc mới, một công ty mới. Cũng có thể một ai đó, nhìn thấy mình sau cái máy tính, và cũng thả cho trí tưởng tượng bay bổng. Ừm, mình sẽ tưỏng tưỏng cho mình nghề gì nhỉ?
    Lan man theo cơn gió bất chợt lùa vào phòng, nó tần ngần vì rèm cửa luôn luôn chỉ đóng một nửa. Đã tháng năm rồi cơ đấy, hoa bồ công anh đã nở vàng rực khắp nơi. Từ cái bàn này, mình chẳng nhìn thấy được, thậm chí là ngọn cỏ.
    Lan man và lơ đãng nhìn lên đồng hồ. Ngay mai là ngày lễ, đáng ra mình đang ở nhà rồi . Thế mà, mặc kệ tất cả các loại luật lao động, các Sếp cứ tỉnh bơ. Ừ, thì ngồi lan man vậy, công việc vứt lại, thưa các Sếp sau kỳ nghỉ lễ em sẽ làm. Ờ, bất kỳ sự trả thù nào, dù là vô cùng vớ vẩn, cũng làm cái cửa sổ của mình rộng thêm ra...
    Cái cửa sổ thực ra là rất rộng. Mỗi tội nó luôn luôn bị kéo rèm một nửa. Cái thứ rèm văn phòng, trắng đục nhờ nhờ, ghép bằng những miếng dài dài, tưỏng như không che được gì, mà lại che mọi tầm mắt. Che của ta tháng năm đang về xôn xao, che của cô gái bên nhà bên kia một khung trời xanh ngắt, che đi của ai đó một cơn gió, một dải nắng vàng như mật ong....
    Ta ngồi trước người bạn , người đồng minh duy nhất hình chữ nhật và lan man. Ngoài kia, đang trôi đi, là cuộc sống...
    Đường phèn ngọt khé cổ!
    Được sửa chữa bởi - sweet_fa vào 08/05/2002 21:31
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi, chiều về, vào bàn, nấu, ăn, vào máy, giuờng.
    1 ngày.
    Đi, về, ở, vui, buồn, giả tạo, thật lòng.
    Đuờng về nhà xa lạ! Khoảng cách xa, thời gian dài hơn, suy nghĩ nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn.
    Lôi vào cái tất bật hay hơn là có thời gian để nghĩ.
    Gió lùa vào khe tóc nhẹ nhàng, thoảng qua và đi cũng rất nhẹ nhàng. Chợt đến rồi chợt đi, làn gió mát nhẹ nhàng, mát nhưng vẫn ẫn trong đó cái ấm áp là lạ, nhưng đi rồi, muốn có lại làn gió ấy cũng ko đuợc nữa.
    Tiếc nuối, vộ vã chạy đi tìm ngọn gió, cảm giác hân hoan, thèm thuồng .. rồi chợt nhận ra... cái gì mình tìm kiếm hoài thì sẽ chả bao giờ tìm đuợc dễ dàng! Thôi thì.... mặc vậy.. gió cứ đến... rồi gió cứ đi...
    Bất chợt... nhìn lên trời... thấy trời màu xanh... thế mà truoc giờ cứ nghĩ nó màu hồng.. hì hì.... Nhớ kỉ niệm....
    Bỗng đâu, tình cờ, không quen, không biết, lạ lẫm, hoa làm mình vui lạ, cảm giác là lạ, mới mẻ... something new... thanks!
    Nguyên
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    uý trùi, Gor cũng có khiếu văn chương ghê nhỉ. Lâu lâu lại nổi hứng bất tử... hìhì
    Nhưng nói cái gì mình càgn tìm kiếm thì chả bao giờ tìm được cũng ko đúng.Chủ động vẫn hơn thụ động chứ... Như là muốn có gió thì dễ thôi, ra bờ biển là có liền. Hay đơn giản hơn, mua bén cái quạt về phẩy phành phạch là ra gió ngay mừ.

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  5. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tuấn à! phải đổi tên cái box này cho hợp với đề tài của ông thôi. Đổi nó lại thành Tản mạn Hà Nội mới hợp.
  6. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn SG, dành cho con người SG, cho đất SG, đâu cứ nhất thiết là phải nói về SG mới gọi là tản mạn SG. Haha, thoải mái đi bạn già
    Mà HN cũng là một phần của SG đấy, ông bạn cứ thử nghĩ mà xem.
    Từ thuở mang gươm đi mở cõi
    Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đễ tớ ghi tiếp nhá! Sắp đến hè.. nhiều tâm trạng....
    Hôm nay lại bực quá! hic hic!
    Thỏ con đang trên đuờng đi thì không may mắn thay bị vấp ngã xuống vũng lầy. Vùng vẫy, gắng thoát ra nhưng dường như càng vùng vẫy.. càng lún sâu hơn..... Ráng làm 1 chuyện gì đó... càng gắng thì càng xa hơn.. cũng như ráng tìm gió thì gió lại chả đến... Nguời ta bảo không nên bỏ cuộc, phải gắng mà tiến lên.. không nên ngừng nghỉ tranh đấu... Nhưng... cứ làm,.... cứ gắng rồi cái mình mong muốn lại cứ bay ra xa tầm tay....
    Thỏ con muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi cái vũng lầy vô tình đáng ghét kia nhưng không đuoc. Càng vùng... càng lún.... Nhận ra rằng... nằm yên thì sẽ không lún nữa, lúc ấy.. thời gian để thỏ con lún hết sẽ dài hơn... ừ.. có khi lại hay hơn ấy chứ! Thỏ con có ngờ nó sẽ rơi vào truờng hợp này đâu... Thỏ con đang đi đến bãi cỏ mà, bãi cỏ mà nơi đó bạn bè nó đang tung tăng trên đồng cỏ hồng, duới bầu trời xanh, nghịch nuớc duới dòng sông vàng...Và.. cả bố mẹ nó nữa... nó hứa sẽ đem đến cho bố mẹ cây cỏ xinh thơm mà nó vừa tìm đuọc cơ mà! Sao bây giờ lại thế này? Nó nguyền rủa bản thân, thấy sao bản thân lãi vô dụng và bất tài thế.. nó chợt quay ra buồn, trách cứ Vị chúa của muôn loài.. sao lại để nó thế này.
    Khi hăm hở làm 1 cái gì đó... mong muốn sẽ đạt dc với niềm vui thích và đan mê... sẽ chẳng ai muốn mình sẽ thất bại....Nhưng nghĩ xem, nhiều lúc có khi... cái điều mà bản thân mong đợi lại khong dat dc như ý muốn.... cứ vuơn .. rồi .. 1 ngày.. cảm thấy chán nản.. muốn buông xuôi....
    Ừ, cứ cố gắng, có gì khi không thành công thì cũng an ủi đuợc là .. mình đã cố gắng hết sức.... Nguoc lại.. nếu buông xuôi nhanh quá... khi không thành... lúc đó sẽ trách bản thân như thế nào.....
    Thỏ con nín thở.... chờ cho nguời dần dần lún xuống bãi lầy....Nghe vắng đâu đây tiếng chị chim hoạ mi ca bài ca mùa xuân ca ngợi cuộc sống, ca ngợi cái đẹp.... lòng hững lại.....
    Thỏ con fải sống.. fải vuơn lên dù có gì đi nữa....không đuợc bỏ cuộc thỏ nghen!
    .........
    Thỏ con nghe đâu đây có tiếng buớc chân của ai đó... chị heo rừng.. hay bác chó già....Thỏ con nín thở... cầu nguyện......
    Nguyên
    Tb: OneO ui! hì hì! Gió ngoài biển và gió ở cái fan làm sao mà có hơi ấm đuợc!:)
    Mà chắc là OneO hỉu sai ý N rồi á!
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  8. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Nhớ Hànội quá đi mất.
    Nhớ một nùa đông nào đó rét cắt da cắt thịt, đói cũng cắt da cắt thịt.Đã cuối tháng rùi mà chưa thấy có viện trợ từ hậu phương.Đói quá.
    Mấy U bán quán nhất định không cho mình ghi sổ nữa. Thèm một điếu Vinataba và một chén chè nóng (có 500 đồng) mà vào quán nào cũng lắc đầu quầy quậy.Thôi kệ, không có thì sang trường mấy thằng bạn kiếm bữa tối coi.
    Hai thằng hì hục đạp "con xe" cọc cạch không chuông ,không phanh,không.... màu( cũ quá không biết màu nguyên thuỷ của nó là gì nữa) từ Mai Dịch sang Giao Thông có 4 cây số vừa đạp vừa đẩy mất gần tiếng đồng hồ.Đó là chưa kể đoạn cuốc bộ giốc Cầu Giấy vì ....tiết kiệm sức cho lúc về ( Biết sang đó có được ăn hay không).
    Sang đến trường Giao thông,vào phòng thì được tin sét đánh...Thăng bạn đã tản cư đi đâu không biết từ trước giờ ăn trưa.U ơi,bọ ơi, ở quê nhà có hiểu được lòng dạ con lúc này ra sao không ( đang sôi ).
    Hai thằng thất thểu sang trường Luật với hy vọng biết đâu lại gặp một ông bạn đồng hương tốt bụng nào đó còn "đạn" bao mình bữa cơm.Nhưng trời ui , cuối tháng bạn bè nó như lá mùa đông, nó như sao buổi trưa.Tìm đỏ con mắt cũng không ra.
    Vậy là hôm đó nhịn đói.Giá như biết ngautuan đang ở Bờ Hồ thì cũng cố lê cái thân tàn ra mượn 700 đồng mua gói mì tôm củng có cái dạ dày.( mà không nhớ là có mua nổi gói mì tôm không).
    Nhưng trời luôn có mắt, không nỡ hại sinh viên nghèo khiếp học.
    Tối đó không những được ăn no mà còn được đi hát karaoke quán bà Béo nữa.
    Bạn đừng hỏi tiền ở đâu ra, chuyện nhỏ.Thằng bạn thân cùng phòng trúng số đề.
    Hà nội ơi,Hà nội ơi,khát vọng trong tôi,tình yêu trong tôi

    PDA

  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Vừa ở HN vào SG, cho Gừng lan man 1 chút nhỉ.
    Bước chân xuống cầu thang máy bay, hít thở không khí trong lành của Hà nội quả là có khác thật. Không hiểu sao mỗi lần về HN là lại thấy nao nao tiếc nuối. Trời HN không còn lạnh nữa thay vào đó là những cơn gió mát làm dịu đi cái oi bức của SG vẫn còn phảng phất đâu đây.
    Những con đường quen thuộc lần lượt lướt qua cửa kính xe ô tô, HN đang xây sửa nhiều, để chuẩn bị cho SEA GAMES lần tới sẽ diễn ra tại HN. Những chiếc máy xúc, máy ủi nằm im lìm trong đêm để chờ đến mai lại tiếp tục công việc của mình. Đường Nguyễn Thái Học đây rồi, mới hết lạnh đã thấy có cô gái ăn mặc mát mẻ quá trời rồi, chắc là nàng phải căm ghét mùa đông lắm nên vừa mới hết lạnh đã tung tẩy thịt da ngoài đường rồi.
    (Pause - lần sau kể típ )

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    cái ông gì chủ nghĩa địa phương qúa , hịc , bác Ngâu tuấn nhể :D , hồi trước em thích đạp xe ra tràng tiền en kem sôcla lém nhưng bi giờ ( cách đây 1 năm) chỉ thấy bán ốc quế với kem cốm thôi , ôi giời lại còn quẩy nóng ở đầu gỗ , nhưng cực khoái vẫn là cháo sườn ở thành công , hic , bao giờ cho đến 24/5
    Mimi xinh đẹp của Susu

Chia sẻ trang này