1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Cũng có lúc im lặng là âm thanh vi diệu nhất nhưng cũng lắm khi cái sự im lặng đến ghê người ấy có thể khiến cho con người ta phải đau khổ....
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy muộn; đi họ trễ lại còn quên mang theo Técély, thế là phải đi chui, contrôleur mà túm được thì khốn... Tới trường trễ 15 phút...không dám vào lớp nhưng cũng phải vào..........10h30....bụng đánh loto, buổi sáng chỉ ăn có ba lát sandwich....Hôm nay không có giờ học buổi chiều (ngoài dự kiến), lại vào net, lại lang thang lại nghĩ lung tung, nghĩ vớ vẫn, và một điều không thể nào giấu được đó là lại nhớ về người ấy. Tại sao lúc nào trong mình cũng luôn hiện hữu hình bóng của người đó nhỉ ? Mặc dù mình chẳng muốn tí nào....
    Thôi thì mặc kệ, cứ để cho dòng đời cuốn ta đi, về đâu thì về....
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    từ hôm qua tới giờ thấy vui quá :)
    fIre wAlk wIth mE
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ...........Và em đã yêu, và em đã mơ
    Mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta
    Dù anh rất xa, dù anh thoáng qua
    Nhưng em vẫn nhớ gọi tên anh mãi khi gió xuân về
    Vài giây phút thôi, thời gian cứ trôi
    Trôi mãi đêm dài, xa vắng nhau rồi, nhớ nhau chỉ mới thế thôi
    Nào anh có hay chiều nay nắng say
    Vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió bay
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gần nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
    Xin, xin yêu thương như chưa bắt đầu
    Xin quen nhau như quen phút đầu, vẩn vơ kỷ niệm yêu dấu
    Và em đã yêu, và em đã mơ
    Mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta
    Dù anh rất xa, dù anh thoáng qua
    Nhưng em vẫn nhớ những giấc mơ dài theo gió bay.........
    (hát) :-)
    Mimi xinh đẹp của Susu
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Une fille
    ??a rêve de passer toute sa vie
    Sans dire un mot tout tendrement blottie
    Dans les bras d'un garçon
    Toute une vie
    Dans le bras d'un garçon
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    sao ai cũng khổ thế nhỉ , yêu đời có vui hơn không ?
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 03/10/2002
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ngày... tháng... năm....
    mưa. lại mưa. mưa trút xuống mái tôn rầm 1 phát như kiểu bà trời giận ông trời nên hắt cả thau nước giặt vào người ổng.
    ngày... tháng... năm...
    chán. lại chán. dạo này sao mà hay cảm thấy chán thế?! bình thường nhiều bạn bè. khi cần nói chuyện lại chẳng nói được với ai. mọi người đều tất bật trong những niềm vui riêng, ai cũng bận rộn với những công việc lớn lao. còn mình, hình như những nỗi buồn của mình vụn vặt quá, vô nghĩa quá, và cả vô lý nữa. chẳng dám làm phiền đến ai cả. mà có lẽ mọi người cũng chẳng muốn bị làm phiền. quen rồi. mọi chuyện cũng sẽ tự trôi qua thôi. Rồi gió cũng sẽ cuốn đi, tóc trên đầu và những chia ly.
    ngày... tháng... năm...
    ngồi bó gối ngắm 2 con chim sẻ lách chách trên mái nhà đằng sau. trời lại sắp đổ mưa. 2 cái đầu xinh xắn vẫn ngó nghiêng bên nọ bên kia. mưa rồi. 2 con chim vẫn chưa bay đi tìm chỗ trú. lạ nhỉ! chim mà cũng thích dầm mưa sao?
    ngày... tháng... năm...
    Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
    Không cho dài thời trẻ của nhân gian
    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
    Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
    Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời.

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.

  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    MƯA....lai MƯA... Sáng đi học trời lại mưa, chán thiệt... Lại nhớ mưa Sài Gòn, nhớ mưa Huế, lại nhớ tới anh.....
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ngày.........tháng .......năm.......
    Theo lối mòn lần mò đến vườn yêu
    Lối cỏ mọc dầy rêu phong phủ mờ
    Em than thở tự dưng muốn khóc
    Dẫu ân tình ngày nào đã nhạt phai
    ngày.........tháng .......năm.......
    Anh im lặng thế, quanh anh mùa thu
    Mùa thu mùa thu rất dịu dàng
    ....Đã biết rồi nắng, đã biết rồi mưa
    Đã biết là thế sao em ngẩn ngơ
    Ngoài kia mùa đông đã tràn về.....
    ngày.........tháng .......năm.......
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng.
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng.
    Thôi Đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về.
    ngày.........tháng .......năm.......
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Miên man trong nỗi đớn đau
    Mà không thể ... ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ... ra ngoài nỗi nhớ ....đâu anh !
    ngày.........tháng .......năm.......
    ngày.........tháng .......năm.......
    If you were here
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    3 ngày rồi box Tản mạn đóng băng. 3 ngày rồi chỉ vào coi mà k0 post bài. hình như mọi người thi lỳ với nhau hay sao ấy nhỉ?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Chia sẻ trang này