1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    L is for the way you look at me
    O is for the only one I see
    V is very, very extraordinary
    E is even more than anyone that you can adore
    Love is all that I can give to you
    Love is more than just a game for two
    Two in love can make it
    Take my heart and please don't break it
    Love was made for me and you
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. songlam

    songlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thích những chiều se se lạnh,hanh khô.Tự nhiên nhớ những ngày cuối thu gần đông, đi giữa con đường thơm ngát mùi đồng thảo, mùi quỳ,có một người cứ đi sau ta hoài không dám vượt qua.
    Tự nhiên nhớ những chiều hạ vàng oi bức, học về lang thang trên phố lòng thấy lâng lâng khi đi sau một người mà không dám vượt qua.
    Tự nhiên nhớ những ngày mùa đông, co ro trong tấm áo lạnh đứng trước nhà người ấy.Không nói nổi một lời dù biết người ngày mai sẽ lên chốn thị thành dùi mài kinh sử.Tự nhiên lại thấy tiếc sao mình mãi rụt rè.

    NE ME QUITTE PAS

  3. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Behind the curtain, in the pantomime
    Hold the line, does anybody want to take it anymore
    The show must go on,
    The show must go on
    Inside my heart is breaking
    My make-up may be flaking
    But my smile still stays on.
    Whatever happens, I'll leave it all to chance
    Another heartache, another failed romance
    On and on, does anybody know what we are living for?
    The show must go on,
    The show must go on
    ...On with the show...

    Just call my name
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cả một buổi chiều online mà chẳng làm được gì, chỉ lang thang từ chỗ này sang chỗ khác, rõ chán....
    Từ sáng đến giờ có ăn gì đâu vậy mà vẫn không chịu về nhà, vẫn cứ mãi mê với cái máy tính, vẫn say sưa mặc dù nhức mắt, mặc dù bụng đói....
    Lại mong nhận được thư nhà hay là của ai đo cũng được nhưng...chẳng ai viết cho mình...
    Cuối cùng thì cũng nhận được thư của một người bạn cũ với lời chúc sinh nhật muộn...
    Cuối tuần rồi không biết có điều gì mới lạ sẽ đến với mình không hay vẫn một ngày như mọi ngày ???
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  5. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    "Chia tay", hai tiếng ấy nghe tĩnh lặng mà sóng gió quá.
    Mình đã trốn chạy tình cảm của mình, trốn chạy quá khứ, trốn chạy hiện tại. . Đi để xa bớt những kỷ niệm thân quen .
    Buồn. Chán. Day dứt. Chống chếnh. Thờ ơ. Và khó quên. Thậm chí suốt đời sẽ ko quên.
    Chỉ mong mỗi khi ngày mai đến, khi ta thức giấc và cuốn vào vòng quay cuộc sống, trái tim ta không bị tan nát vì ai kia. Hoặc ngược lại, trái tim ta bị ai kia làm cho...nát tan.
    Bình yên sẽ trở về, đang trở về, và phải trở về. Trở về sớm hay muộn là do chính mình. Tin đi....Tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hic, cả hai giờ đồng hồ ngời trước cái máy tính để vào TTVN mà nó lại bị down, chán quá !
    NT ơi ! "Lan man" đã tìm thấy rồi nhé !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có những lúc bình yên nhưng trong mình lại nổi sóng,người ta nói sống hôm nay để hy vọng cho ngày mai.Ngày tháng qua đi với người này thật nhanh nhưng đối với người khác lại quá chậm.Cõi bình yên là một nơi quá xa, một nơi mà ai người ta mong đến nhưng không bao giờ đến được !
    Nghĩ về ngày mai, một sớm mai thức dậy với những ứơc mơ và hoài bão mình sẽ làm khi hôm nay mình đang ấp ủ.Cuộc sống nhiều chuyện không như mong muốn, có lẽ tru7óc mắt mình làm tốt cái việc mình đang làm như bao người đã nói là tốt rồi.
    Mình còn trẻ, mình sẽ còn nhiều thời gian để học và vươn lên.

    thatwhy


  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Phù, may quá, tìm được rồi, cám ơn mọi người nhá , lan man tiếp vậy
    ТZбовO f меня новой с,ане,
    'олO^е, бZлO^е, болO^е ?ем
    Я ,вой, понима,O ,< бfде^O.
  9. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Vô topic này sao thấy buồn wá vậy. Đọc thử vài trang mà cảm thất ong ong cả đàu. Có cảm giác là thanh niên chúng ta ai cũng có cảm giác chán nản thì phải. Sống kiểu này thì bi quan quá. Lan man hơn 10 trang rồi mà chưa thấy mệt thì kể cũng lạ ghê. Đọc những thứ này đã chán càng thêm chán. Đấy không phải là cách sống đúng đắn. Tui không nghĩ là viết ra những dòng như thế này có thể giải toả những bức xúc, hòan toàn chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi và người đọc nếu tin vào thì thấy chỉ toàn là thấy trống rỗng. Ở vào cái tuổi của chúng ta thuờng bị cảm giác của sự trống rỗng hơn là cảm nhận đuợc điều đó thật sự. Chúng ta chưa có đủ cái cao cao ngạo, cái khí khái để biết nhìn đời một cách " chán nản thật sự". Oh hoàn toàn chỉ là cảm giác như tui như bạn????Chúng ta yếu ớt hoàn toàn vì chưa đủ từng trải, chưa đủ đày tư tưởng. Những cảm xúc và ngộ nhận dày vò ta. Ôi buồn biết mấy. Híc ...híc thế là tôi lại thấy trống rỗng mất rùi....Ôi chúa ơi! Cả em nữa, ta biết làm gì đây???

Chia sẻ trang này