1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    toán thầy Mạnh kìa tự dưng làm nhớ ...bùn ...đi ngủ vậy , thể nào trong mơ cũng thấy một trời yêu thườn...ôi !!!
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  2. SosaHa

    SosaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sài Gòn!
    "Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức...
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối
    Nhớ những con kênh nối hai giòng sông..."
    Nhớ những đêm mưa Sài gòn bất chợt
    Nhớ những mặt đuờng trơn trợt
    Xe hai bánh đi qua đi lại
    Nhớ cầu Sài Gòn đêm đèn rực rỡ
    Nhớ trăng Sài Gòn lúc tròn lúc méo...
    Nhớ cây đèn đuờng chợt tắt chợt sáng....
    Nhớ phố phuờng vắng nguời khi đêm
    Nhớ hàng quán trên góc đuờng bé...
    "Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên"
    Để rồi...đêm nay...nhớ về Sài Gòn...
    Đêm nhớ về Sài Gòn....gợi bao nhiêu cho cùng?
    Em còn nhớ...
    Còn nhớ mãi..nhớ chứ...làm sao quên đuợc...làm sao quên đuợc...
    Còn nhớ Sài Gòn...bóng ai tự sự trong mưa...
    Sài gòn, những căn nhà bé
    những cây đàn không nguời chơi
    Sài gòn những chiều mưa
    đêm mưa...buồn!
    " Chiều mưa không có em, đuờng phố chưa lên đèn...?"
    Xa Sài gòn rồi....ta chỉ còn biết hát
    Sài gòn bây giờ trời mưa hay nắng?
    Sài gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
    Sài gòn bước ai gõ xuống đêm sầu
    Sài gòn bóng nghiêng, Sài gòn đứng đợi
    Sài gòn bây giờ cúi mặt xa nhau.
    --------------
    :( nhớ những đêm vắng...trong căn phòng cũng vắng....đọc truyện và nghe đài...
    Ngay cả khi đang ở Sài Gòn..vẫn luôn có cảm giác nhớ Sài Gòn....
    Sài gòn của tôi...
    Lớn lên và truởng thành...
    Cảnh vẫn đấy...Nguời vẫn đấy....Thế mà lại nhớ...thế mà lại thuơng...
    Thuơng Sài Gòn ngày tiễn ta đi...
    Trời cũng buồn như ngày ta về...
    Mùa mưa Sài Gòn
    Mùa nắng...
    Kỉ niệm...thời ấu thơ...
    Giá gì...
    Giờ chỉ còn biết gặp Sài Gòn trong mưa...gặp trong mơ...mà thôi!
    Birmingham, 04.
    ...Xin thời gian qua mau....

  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Yêu HN ư? K0 hề. Chắc chắn là mình yêu SG hơn HN. Nhưng nhớ HN thì vẫn nhớ chứ. Nhớ và thèm đi lang thang trên phố HN, ngắm những ngôi nhà cũ kỹ và tưởng tượng mình đang quay trở lại hàng trăm năm trước... Thèm run lập cập vì lạnh, nhưng mồm thì vẫn cứ ngân nga bất cứ câu hát nào chợt đến trong đầu. Thèm rủ nhau đi uống rượu rất hăng hái, nhưng rồi mình chỉ thè lưỡi nếm thử một chút để biết rượu đắng đến chừng nào. Thèm nói chuyện ra khói, thi nhau hà hơi xem đứa nào nhiều khói hơn. Thèm rủ thằng nhóc em chạy đua cho đỡ lạnh. Thèm ngắm nước da nó trắng hồng, mịn màng còn hơn da con gái và búng mũi nó 1 cái, mắng yêu: "Cái thằng ngốc này...". À, nhưng mà nó ngốc thật đấy. Hai ngày trời, thời gian quý báu của chị nó dành để... đi lạc đường vì nó ở HN mà chẳng biết đường sá gì ráo. Thế mới điên người!
    Tự dưng chẳng còn biết viết gì nữa. Chỉ thích giữ riêng lại những cảm xúc, những mẩu chuyện ngộ nghĩnh nho nhỏ làm bí mật riêng của mình.
    Nhớ cái đêm cuối cùng ở HN, chẳng rõ sau 2h30 mình còn thức hay k0, chỉ biết rằng suốt đêm đó đã bắt 1 người thức cùng trò chuyện dù biết rằng buổi sáng người ta phải đi làm. Thôi kệ, mấy khi mình ra HN... Tranh thủ hành hạ mọi người để... khỏi bị quên
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá. Bỗng dưng lại thấy lạnh, khoác thêm chiếc áo ấm mà vẫn thấy lạnh cóng hai bàn tay. Hà Nội hôm nay không thấy nắng. Có chút nắng vàng, mọi thứ dường như ấm áp hơn, rạng rỡ hơn... cảm giác buồn...
    Cảm giác nôn nao thật khó chịu, chỉ muốn cho ra hết mọi thứ đã nạp vào từ tối hôm qua. Hôm qua, lại từ chối khi đứa bạn rủ đi chơi. Buồn cười thật, lúc mình muốn ở nhà thì lại có người rủ đi chơi, lúc mình muốn kiếm tìm một ai đó để cùng lang thang thì chẳng thấy, như lúc này chẳng hạn, nhưng hôm nay chắc cũng chẳng thể đi được, công việc nhiều quá mà buổi sáng nay mình lại bị chết dí ở đây, để chờ làm một việc cũng dở hơi chẳng kém.
    Ngày kia đã phải hoàn thành, không hiểu có làm kịp không khi mà cứ phải chạy lên chạy xuống thế này mà thời gian này thì lại chẳng thể về nhà muộn được. Anh chị đi làm cả, cái công việc chân tay nặng nhọc, đi làm về cũng đã mệt mỏi lắm rồi, nên cũng muốn về sớm giúp được việc gì thì giúp. Không lẽ về nhà nấu cơm xong rồi lại chạy lên cơ quan làm việc. Cũng chính vì thế mà nhiều khi cũng không muốn đi chơi về muộn, sợ làm mất giấc ngủ của mọi người
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  5. waterfalls

    waterfalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trời đầy mây mà trời một mình
    ......
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trái tim ta ai ném bên thềm
    Chiều không em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên...
     
     

Chia sẻ trang này