1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Mình thì khoái ăn bánh chuối chiên và ngô nướng vào mùa đông ,ngon,bổ và chắc chắn là rẻ.Nhất là món ngô nướng ,vừa chờ quạt than vừa xuýt xa,thơm lùng.
    Hơ hơ,hôm nào để dành tiền mua vé tàu ra Hànội ăn ngô nướng đêêêêêêêêeeee

    PDA

  2. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cách đây 1 năm tớ cũng đang ở HN, cũng ăn kem Tràng Tiền 1 lần, đúng là chỉ có kem ốc quế, hị hị, tớ nhớ là mua 2 cái nhưng tớ ko thích kem nên nhường lại cho bạn tấm lòng cao cả thật. Cô bạn đấy ko biết giờ đã có người yêu chưa, HN thì chắc vẫn thế, nắng bụi mưa bẩn ...
    Để hôm nào rảnh rỗi ta tán chuyện HN cái các bác nhỉ, à, bác d.an1 này, hồi đấy chẳng hiểu 700 của tôi sau này đi đâu mất, hay là bác vay mà quên trả đấy?
  3. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    To Gor: dau phai O hiểu sai ý Gor. Nhưng vì Gor viết hay quá, O ko có gì phê bình được nên nói bừa về gió máy thôi mà. hìhìhì Mà Gor viết về Thỏ Con dễ thương lắm, viết tiếp đi Gor.
    To ngautuan: cha mịa ui, ko ngờ bác keo dễ xựa. Có 700 đồng bạc mà cũng ghi tâm đến giờ á? Thế mà còn xạo, bảo tấm lòng cao cả.
    To các bác viết về HN: công nhận các bác thích HN dễ sợ. Em ra đấy được tất cả 3 lần, vẫn chả thích nỗi. Ko hiểu sao nhỉ.

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 12/05/2002 02:02
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Alô alô, bạn Gor đâu rồi, vào viết tiếp về Thỏ Con dễ thương cho bạn OneO đi nào. Hay viết chuyện Vova cũng được. Viết đi ha, Gor nè?

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta lại lan man tiếp về HN các bác nhảy
    ??oDưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lặng trên con đường vắng năm nao...???
    Bài hát này hồi đấy nghe đi nghe lại, mấy hôm nay tự nhiên lại nghêu ngao, chỉ thuộc có mấy câu đầu, còn đoạn sau thì ê a theo nhạc. Cái mùa hè ấy, đi nát HN, góc nào cũng đi, góc nào cũng đến, nhất là khu Bờ Hồ và khu Láng Hạ - Thành Công ??" Láng ... Cứ thế, 2 thằng 1 xe, lăng quăng khắp chốn. Hồi đấy cũng đói, toàn sang nhà bạn bè hay người quen ăn ké, giống y hệt như bác d. an1, có điều ko đến nỗi bi thảm như bác, họ hàng của tôi ở HN khá nhiều, bạn bè ko có ai thì cũng còn nơi để ghé đến, hi`hi`. Có một kỷ niệm vui vui, hồi đó đến nhà 1 cô bạn gái chơi, cô bạn này chơi khá thân, đến bữa cơm, mẹ bạn kêu ở lại ăn cơm, 2 thằng mặc dù đói vàng mắt nhưng vẫn : ??otớ ăn rồi, bọn tớ ăn rồi???, haha, sau này nghe cô bạn kể lại, lúc đấy biết thừa là 2 chú này lại cái kiểu ngại ngùng sĩ diện rồi, buồn cười lắm nhưng mà ko dám cười Ha ha, tức thật, mình mà biết thế thì cũng cóc thèm sĩ, thiệt thòi quá
    Nói về ăn uống thì hồi ở ngoài đấy tớ hay ăn nhất là quẩy nóng, nhà tớ với nhà mấy thằng bạn ở khu tập thể ĐH GTVT ngay đối diện Thủ Lệ, hồi đấy còn đầy hàng bán quẩy, tuần nào cũng ra ăn, 3 thằng, lần nào cũng 3 đĩa, 2000/đĩa 10 cái, ăn xong không cần ăn cơm. Chiều chiều đi học về, trời lạnh lạnh, ngồi bên hồ gió thổi buốt má, suýt xoa ăn quẩy nóng, 1 thằng ăn nhiều ớt, 1 thằng ăn nhiều nước mắm, 1 thằng ăn nhiều đu đủ, 3 thằng cộng lại nhiều ... quẩy
    Ừ, còn cái món ngô nướng, ngô nướng HN thì đúng là chỉ có 1 cái ngô nướng lên, không có màu mè nước chan này nọ như trong SG, thế mà ăn ngon lắm nhá, trời mùa đông cầm cái ngô nướng vừa tung tung trong tay cho khỏi bỏng vừa bóc lớp vỏ, kha` kha`, cạp một phát nát bét cuộc đời đi thôi, còn chần chờ gì nữa. Ôi, miếng ngô nướng ngòn ngọt bùi bùi, ấm lòng những kẻ nghèo đói giữa trời đông lạnh giá...
    Mấy vụ ăn uống linh tinh này còn nhiều, để khi khác tiếp tục, bây giờ phải tìm cái gì ngòn ngọt bùi bùi nhét vào bụng cái đã.
  6. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Đó đó,cái chỗ đó chính bọn tui hay nhậu quẩy đó. Vừa ăn quẩy ( chủ yếu là đu đủ ) vừa ngắm công viên Thủ Lệ.Mỗi người góp 2000 là vô tư.Nhiều hôm ăn thay cơm,híc híc.

    PDA

  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hị hị bác nhắc cái bài màu hoa đỏ đấy làm em nhớ Hà nội qúa , hồi em hoc lớp một đầu cái dốc Thành công có cây hoa gạo mà cứ đến mùa chỉ nở một bông chói chang , bây giờ thì người ta chặt mất teo làm củi bán rồi cũng nên,lại còn hoa phượng và hoa bằng lăng mơi khi hè đến trẻ con như em tranh nhau hái xuống ....ăn, nhưng thích nhất vẫn là tối đến trẻ con trong khu tập thể rủ nhau xuống dưới sân chơi bịt mắt bắt dê , rồi lại trốn tìm , sao hồi ấy vô tư thế nhỉ , chả phải lo nghĩ quần này áo nọ , chả có ngagy ngay luyện thi nhà nhà luyện thi.Em còn nhớ hồi đấy em còn được gán ghép với thằng Minh meo bạn em làm cô dâu chú rể đội rế lên đầu.........bây giờ chàng cũng đã ở Moscow rùi ....hụi hụi còn nốt ngày mai thì đời em nó lên cân rồi
    Mimi xinh đẹp của Susu
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ==========
    oa ngạc nhiên quá
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu để viết về nỗi nhớ HN của mình, tớ sẽ vào một topic khác. Lan man, tớ muốn dành cho cuộc sống của mình hơn. Ký ức dẫu nhiều rồi cũng hết, chỉ có cuộc sống là luôn luôn bắt đầu!
    Cuộc sống của tớ gần như được chia ra làm 2 phần rõ rệt : online, và ofline. Có lẽ vì tớ không đủ ngây thơ, và vẫn ý thức được sự thật, sự ảo của cuộc sống. Giữa thời đại của văn phòng, máy tính, internet và CocaCola, điều này hẳn chẳng xa lạ gì với mọi người.
    Nhưng tớ không muốn dùng bài viết này để than phiền. Nó là lan man, vả lại cũng chẳng có gì mà kêu ca cả. Tớ là người hạnh phúc.
    Tớ là người hạnh phúc, hạnh phúc trong 1 nửa cuộc sống offline của tớ, cuộc sống chứa trong mình gia đình,tình yêu, những người gần gụi yêu thương, công việc, học hành, những thú vui, những bộ quần áo, những đôi giày patanh, những cái mũ lưỡi trai.... Tất cả những cái đó ta đều sờ được, nhìn được, ngửi được, ăn được...Tất cả những thứ đó cho tớ sự sống.
    Tớ là người hạnh phúc, hạnh phúc trong cả nửa cuộc sống còn lại, nửa cuộc sống bắt đầu từ 9h sáng, khi tớ đến văn phòng, ngồi vào bàn, và bật máy tính lên. Đó là một nửa cuộc sống thú vị, khi ta vừa là chính mình, thành thật nhất, chân thành nhất, vừa là một kẻ dối trá, với đủ các loại vỏ bọc mà ta có thể tưởng tượng ra.
    Tớ rất thật, bởi không ai nhìn thấy tớ khi tớ nói. Tớ giả dối, cũng bởi vì không ai nhìn được vào mắt tớ.
    Tớ thật sự là tớ vì không ai biết tớ là ai. Tớ tự vẽ cho mình những lớp mặt nạ, cũng bởi vì tớ không biết ai cả.
    Tớ rất thật, bởi ngay cả ở đây, trong cuộc sồng ảo này, cũng tồn tại tình yêu, tình bạn và một lô những tình cảm khác. Ở đây cũng có những người hiểu mình, những người yêu thương mình.... Ở đây trái tim mình cũng đập.
    Tớ giả dối, vì tất cả, theo một nghĩa nào đó là một trò chơi, một trò chơi lớn, gọi tên là "Xây dựng cuộc sống và hình tượng mình". Ai cũng nghĩ rằng trò chơi này vô hại, sự tưởng tượng trong nó còn vô hại hơn.
    Tớ thật, vì tớ đang sống. Và tớ giả, vì tớ là con người.
    Hai nửa cuộc sống của tớ được phân cách bằng thời gian. Dù chúng không bao giờ có thể hoà được vào nhau, tớ vẫn tin chắc một điều : chính cuộc sống là hạnh phúc.
    Đường phèn ngọt khé cổ!
    Được sửa chữa bởi - sweet_fa vào 18/05/2002 14:39
  10. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Lan man, cái tên là cũng đã đủ để hiểu nội dung của topic này.
    Lan man buồn, lan man vui, lan man ngớ ngẩn...
    Có khi là kỷ niệm, có khi là nỗi nhớ, có khi là tâm sự, có khi là cảm xúc, mà có khi chẳng là gì cả...
    Mỗi người một thế giới riêng, mỗi người một hoàn cảnh, đôi lúc suy tư, đôi lúc ngơ ngẩn, và lan man...
    Chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần đầu tư, chẳng cần ngại ngùng hay sợ sệt, ta cứ thế lan man, thả mình theo cảm xúc, theo suy nghĩ miên man... Để rồi lại trở về với cuộc sống của mình, với những cảm xúc mới, với những suy nghĩ, bây giờ đã ko còn miên man...
    Và cứ thế...

Chia sẻ trang này