1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chị bạn đến ở nhờ phòng, trong thời gian đi tìm phòng mới. 12h đêm mới đi làm về. Mình thì lăng xăng thay hết CD này đến CD khác, chị ý ngồi chat với cậu em rể. 1h sáng, ngồi vào máy, cắm headphone vào tai và trở về với chính con người thật của mình. Chị hỏi sao không nói chuyện với chị 1 lúc đã. Thế nào nhỉ! Đôi khi con người ta muốn yên tĩnh, muốn được ngồi một mình, lắng nghe những giai điệu buồn, nghĩ ngợi một điều gì đó và viết vài thứ linh tinh. Mình thích thức đêm. Ban đêm tĩnh lặng vô cùng. Bàn học kê ngay sát của sổ nhìn ra vườn. Có những đêm nhìn ra ngoài, cảm giác như bị hút vào 1 khoảng không gian vô chừng, một cái vực sâu không biết đến đáy. Chỉ còn ánh sáng từ máy tính. Cái thứ âm nhạc mà mình đam mê, khi thì dịu dàng đến rùng mình, có lúc lại bùng lên thành đám cháy lớn, để rồi réo rắt da diết như cứa vào da thịt, đôi lúc nó sâu lắng suy tư đến phát sợ...
    Trời hửng sáng rồi! Ở đây nhà cửa san sát nhau nên chẳng còn thấy được bình minh như nhà mình. Chợt nhớ đến bài Memory... khi bình minh lên, đêm nay sẽ trở thành ký ức...hãy sống cho ngày hôm nay
    Có công mài sắt có ngày nên...xà bẻng!
  2. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tuần này là International week. Theo thông lệ, hàng năm vào international week, con đường chính trong campus sẽ được ngăn lại làm địa điểm cho International Street Fair. Đại diện của các tổ chức sinh viên và sinh viên quốc tế trong trường mở những quầy hàng bán đồ ăn, đồ lưu niệm, giới thiệu về văn hoá của nước mình cũng như đặc trưng riêng của các sắc tộc dân (Indian, Black). Mới 9 giờ sáng khác với những buổi sáng cuối tuần vắng vẻ (sinh viên trường tôi thường có thói quen party đến 3-4 giờ sáng đêm thứ 6 và ăn sáng vào lúc 1pm ngày thứ 7 ) con đường nhỏ vốn là đường 1 chiều đã đông nghịt người với đủ các sắc da và màu tóc (nhiều nhất tất nhiên vẫn là da trắng và tóc sáng :P). Từng nhóm sinh viên và cả dân địa phương, người lớn rồi trẻ con đông nghịt vây quanh những ban nhạc đang chơi những khúc nhạc rộn rã. Mọi người hào hứng nhảy múa. Gương mặt ai cũng sáng bừng bởi những nụ cười. Nhạc của các dân tộc khác nhau trên thế giới cũng phát ra từ những boombox đặt trong những quầy hàng của sinh viên quốc tế. Mùi thức ăn thơm lừng. Đồ ăn Thái bên cạnh món nướng Hàn Quốc, noodle của Indo, Trung quốc cạnh đồ ăn Nhật rồi gì gì nữa mà tớ cũng ko cả kịp nhớ. Có cả 3 quầy hàng riêng biệt của Chinese students . To nhất, bề thế nhất là của Hội SV của mainland China, of course. Rồi Hội sinh viên Hồng Kông và Hội sinh viên Đài Loan . Hic, chỉ ko thấy North Korea và South Korea. Nhân tiện đây tớ nói thêm hồi Tết Năm mới của Lịch Tàu, Hội SV Taiwan làm một lễ, hội mainland China làm một lễ, ko ai chịu ai cả hic hic... Cả hội của bọn tớ như bị lạc vào một điểm du lịch đặc biệt. Quần áo và đồ lưu niệm của hơn 30 nước có sinh viên học ở trường được bày bán khắp nơi. Bạn có thể mua từ sarong của Indo, búp bê Nhật bản, matroska của Nga cho đến túi thổ cẩm của Lào... Cờ của Liên bang Nga hiên giờ treo cạnh cờ búa liềm của Đảng CS Liên xô (?!) ngày xưa bên ngoài quầy hàng của sinh viên Nga. Có một điều đặc biệt là vào những ngày này, cờ của các quốc gia có sinh viên học trong trường sẽ được cắm dọc con đường nhỏ lát gạch chạy từ toà nhà nơi đặt văn phòng của ông President của trường chạy thẳng ra cổng chính của trường. Đây là con đường được coi là trang trọng nhất. Rời con đường đông nghẹt người thơm lừng mùi thức ăn, mùi khói barbecue, ồn ã tiếng cười nói, tiếng nhạc và rực rỡ sắc màu của những bộ trang phục của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới, kệ lũ bạn đang mải mê nếm thử các loại thức ăn, tôi và đứa bạn thân chui vào cái góc yên tĩnh và mát dịu. Con đường lát gạch xuyên qua những hàng cây cổ thụ cao vút, xanh ngắt dẫn ra cổng chính, biểu tượng của trường sáng rực lên bởi hai hàng cờ màu sắc rực rỡ. Tôi hớn hở như 1 đứa trẻ con chạy dọc con đường nhỏ cắm đầy cờ. Tôi muốn 2 đứa chụp ảnh bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng nhưng đã ko tìm thấy. Buồn xỉu xuống ko thèm trả lời thắc mắc của thằng bạn là tại sao lại ko thấy cờ Việt Nam. Chợt nhớ ra hôm gặp với anh chàng President của International student Union. Họ chắc đã quyết định ko treo cờ VN vì Vietnamese American students phản đối và muốn treo lá cờ 3 sọc đỏ. Chả biết trong số những người phản đối có mấy người bạn của mình ko hic hic... Người đại diện đã viện dẫn cả việc Bưu điện Mỹ bỏ biểu tượng cờ VN ra khỏi quyển danh bạ (?). Và để tránh việc tranh cãi giữa sinh viên du học (có nhõn 2 chiến sĩ) và Vietnamese American students (với số lượng áp đảo) ko có lá cờ nào của VN được treo cả. . Và cuối cùng thì họ làm thế thật. Tức giận, bực mình, rồi buồn bã... rồi bực lây sang cả đứa bạn thân. Sự buồn bực làm hỏng cả một ngày cuối tuần tuyệt đẹp của mình. Những lời nói an ủi của thằng bạn Mỹ càng làm mình điên tiết. Gần 30 năm đã trôi qua mà quá khứ vẫn ám ảnh lên cả những đứa trẻ sinh ra gần chục năm sau khi chiến tranh kết thúc. Chẳng biết bao giờ thì những vết thương sẽ được hàn gắn? Đời con mình, hay đời cháu, hay vĩnh viễn là ko nếu như con người ko sống mở lòng ra, bớt hận thù. Tâm trạng quá các bác ạ. Em lan man xí. hic ...
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật .Chiến tranh không còn nữa nhưng dư âm của nó vẫn âm ỉ sao bao năm qua .Nó lại trực tiếp tác động lên cả thế hệ kế tiếp một cách phủ phàng . Các Vietnamese American students đâu có lỗi , cái chính là dù không có sự phản đối của họ thì cách này hay cách khác cờ VN cũng sẽ cố ý không được treo ở trường bạn đâu.
    Người bạn của tôi học tai Wisconsin cũng than thở về vấn đề này ,chưa bao giờ mà sự căng thẳng lại bộc phát như thế này .
    Thà rằng mọi chuyện giải quyết bằng vũ lực cho rồi .Kẻ thắng làm vua ,muốn nói gì cũng được .Kẻ thua làm giặc ,không đủ can đảm sống tiếp thì tự sát làm "tiệt" luôn cả một nền văn minh ....Thế thì hay hơn bây giờ . Nếu có "giờ G " các bạn có dám can đảm quay về đối mặt với chân lý sống không ???
    Có lẽ chuyện đó không còn xa . 10 năm nữa nếu tôi có quyền lực ,tôi sẽ ....*)@(%#@ .Thà rằng như thế còn hơn .
    Veno's member
    www.venovn.com
  4. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp tuyệt vời, nắng vàng như mật, không khí mát mẻ, bước ra khỏi KTX, ngẩng đầu lên, phía bên trên là một cái vòm xanh ngắt, mơn mởn, chen lẫn màu trắng, màu hồng phớt của hoa, dưới chân, 2 bên lối đi nhỏ là màu vàng rực rỡ của hoa bồ công anh, màu vàng lấn át hết cả màu xanh của cỏ và màu trắng của những cái bông đã khô... Bỗng nhiên có cảm giác nóng bức như đang ở SG, như đang ở HN, cởi béng cái áo thể thao, buộc ngang lưng, mặt nghếch lên trời nhìn cây lá, nhìn hoa, chân đá vào những cái bông bồ công anh cho nó bay tung lên, bỗng toét miệng cười. Lạ thật, qua cái mùa đông ở bên này, bây giờ như nghiện màu xanh của cây cối thì phải, cứ chỗ nào xanh mát, nhiều cây là nhìn như muốn nuốt chửng ...
    Trời xanh trong vắt, vài gợn mây lững lờ, nắng vàng trải trên lớp lá xanh, ừ, giá mà có thêm màu đỏ của hoa phượng thì có khi tưởng mình đang ở VN cũng nên, con đường sau trường vắng ngắt, thỉnh thoảng mới có 1 cái ôtô chạy qua, không khí trong lành vô cùng, ngắt một chiếc lá, vò nát, đưa lên mũi ngửi cái mùi hăng hăng chát chát, bất chợt hít một hơi thật dài vào ***g ngực, cảm thấy một cái gì đó trào lên, thân thiết vô cùng...

  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Heheh .cái chính ai thắng không thành vấn đề .Chủ yếu do mình thôi .
    Anh ngautuan ạ .Ở nơi em ở không có hoa Bồ Công Anh .Em nhớ lần đó em đi ĐL .Tình cờ thấy một bông hoa duy nhất mọc bên lề đường ,.Em phải leo lên cái "lề đường" cao 2 mét ấy để đem nó xuống .Định đem về làm quà cho người xưa nhưng trên đường về KS ,mỗi khi có một cơn gió là huhuhuhu ..............Cuối cùng đem về được có cái ...cuốn hoa .Hic
    Veno's member
    www.venovn.com
  6. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    ... Ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời lại mưa. Kể ra dùng chữ ??olại??? không được đúng lắm, vì ở đây cũng chẳng có mấy khi mưa. Gió, món đặc sản của Vla, đang thả sức vùng vẫy, cây cối nghiêng ngả, những hạt mưa bắn vào cửa kính lách tách. Nhớ lại năm ngoái, cũng khoảng thời gian này, cũng nằm nghe mưa rơi ào ào lên mái tôn, cái mái tôn ấy, bình thường chuột vẫn duyệt binh ầm ầm, cả ngày lẫn đêm, chỉ có những khi trời mưa như thế này mới không nghe gì, vì tiếng mưa rơi lên mái đã át đi hết???
    Bên ngoài gió vẫn rú rít từng hồi, KTX gần biển nên gió càng mạnh, giờ này mà đi ngoài đường chắc bị thổi tung lên trời mất, tình tình tình gió bay, hồi ở nhà toàn trêu nhau qua cầu gió bay, bây giờ mà ko cẩn thận thì bay thật đấy chứ đùa được đâu. Cành cây xoắn vào nhau, rào rào, tiếng gió lùa qua cái khe nào âm âm vang vang. Thoảng trong tiếng gió, tiếng rào rào của cây cối, tiếng lách tách của hạt mưa đập vào cửa kính, có tiếng con tàu cô đơn nào đều đều, lặng lẽ, thỉnh thoảng còi tàu kéo lên những hồi trầm trầm, buồn buồn, rồi mất hút vào đêm. Tự nhiên nhớ bài ??oQuỳnh hương???, ??ota mang cho em một thoáng buồn, vì ta như sóng lênh đênh???...
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hi` , bạn Ngautuan làm văn vui quá hen! Hay nữa chứ!
    Mấy hôm nay bên này cũng mưa, mà mỗi khi mưa là nhớ kỉ niệm.. hì hì! Và mấy hôm nay ngày nào cũng có cái gì đó nhớ lại hết! Chả hỉu.. chắc là tớ sắp dc về thăm nhà rồi tớ thế! Tớ muốn ghi dài quá mà chả ghi dc.. Hùi nãy tớ xem ca nhạc Việt nam cũ, tớ thấy có cảnh anh này chờ nàng ko biết làm cái gì mà cầm tờ báo đọc, vui thật! Làm tớ nhớ ấy lúc trc cũng cầm tờ báo đọc, chờ truớc cổng Bộ Giáo Dục Đào Tạo để lấy bằng tốt nhiệp... hihi! vui thật! Ấy vào đọc thì cuời 1 cái nhá! Dù sao thì cớ cũng cảm ơn rất nhiều! Dù sao thì tớ vẫn biết ấy .. tốt với tớ! hì hì! Tiện thể cảm ơn vì cái postcard nhá!
    Thôi xì tóp ở đây, ko ghi dc truệyn thỏ cho bạn OnO nghe nữa rùi, chờ tớ thi xong đi nhá, tớ kể chiện cả khu rừng trong đó có bạn Gà và tình iêu đơn fuong nhưng rất đẹp của bạn Gà cho bạn OnO nghe nhá!
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  8. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    ô là la, ko gặp mới có thời gian ngắn mà bạn Gor thay đổi kinh thật. Nói chuyện làm bạn O cũng toát mồ hôi hột.
    Hay lắm, nhớ kể chuyện bạn Gà cho bạn O nghe ha. Đặt hàng trước đó.
    còn bác ngautuan sao dạo này tâm sự cứ như Hồ Ba Bể thía?

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  9. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bác OneO, đề nghị bác ko được ăn nói nhẹ nhàng một cách ... hị hị ... ko bình thường thế này nhá , bác định chơi trò gì thế, cẩn thận đấy Bác đặt hàng cái giè, vớ vẩn lôi thôi ở đây tớ cho bét xác đấy nhá, haha
    Mà bác này, sao bác lại bẩu tôi tâm sự như hồ Ba Bể thế, cái chỗ này là chỗ lan man mừ, bác có gì lan man thì vào đê, bác toàn vào cúc cu em Gor, thế này... hị hị... tôi là tôi ... khó chịu lắm đấy nhá Hehe, bác cứ liều liệu đấy , ko xong với thằng này đâu
  10. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hẹ hẹ, bác ngautuan bình tĩnh chứ. bác bẩu em cúc cu thía là ko đúng nhá. Chủ đề này là Lan man... thì bác lan man kiểu bác, em lan man kiểu em. Thế bác định nghĩa chữ lan man em xem cái nào?
    Bác lại còn đòi bét xác em á? hị hị, em có phải dưa đâu mà bác bét xác nhể? Bác là bác vô ơn lắm nhé. Ko có em thì làm sao Gor chịu viết chuyện tình của bạn Gà cho bác đọc? Kéo giúp bác mấy bài mà còn làm dữ với em á? Để em out xem 1 mình bác với ông Giới - tính - kính - vạn - hoa kia lan man với nhau thì ra tới cái gì nhé?

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+

Chia sẻ trang này