1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp quá, gần 2 tuần liền mưa liên tục đã lùi lại, nhường chỗ cho nắng vàng rực. Nhưng dường như đến tận bây giờ, 2 tuần mưa ấy mới bắt đầu ngóc đầu dậy, quậy gắt, ko yên.
    Ước gì, rồi giá mà, rồi phải chi ... hà, những cái đấy để làm gì ??? Tự thân vận động đi thôi.
    Ra ngoài đường chơi một chút vậy, cho nó thoáng đãng, vui vẻ cuộc đời.
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Em gái ạ, chị không nghĩ là mình sẽ quý em đến thế đấy . Nói thẳng thì rất khó, nhờ em (đã bảo em là em, đừng cãi - ừ, thích làm chị thì cho làm đấy - NT )NT một góc lan man nhé. Hy vọng em gái cũng sẽ nhận ra những lời chị viết, như bao nhiêu lần khác....
    Em luôn hiện lên trong chị như một cô ỉn con xinh xinh ( nói thật là chị chưa bao giờ thích lợn, và thấy lợn xinh, ngoại trừ em ). Đầu tiên chị thấy cô ỉn con này hơi ngây thơ, nhưng càng tiếp xúc, càng thấy em có nhiều bản lĩnh. Ít ra là em biết yêu bản thân mình, chị luôn đánh giá cao điều đó.
    Em đối với chị luôn bé, bé từ cái lần đầu tiên mình gặp nhau. Tưởng tượng ra cái mặt em, làm ra vẻ quan trọng, gõ lạch cạch " ...chào bạn, mình là.... của TTVNOL..." , chị đã cười phì một cách....vô cùng người lớn .
    Rồi thì em vẫn bé, bé mãi, vì em đứng sau chị về mặt vai vế trong "nhà" mình. Chị là bà cả, có cô tình địch vừa trẻ vừa xinh , được mỗi cái....lắm mồm y như mình....khì khì...
    Em bé, bé lắm em ạ, dù em mạnh mẽ và bản lĩnh, thông minh và hoạt bát, và dù là em đã yêu rồi...
    Em đã yêu rồi, tình yêu của em chị chỉ được tâm sự như một....bà cả, nhưng hình như lại biết quá nhiều. Mỗi lần ngồi nói xấu em với chồng, chị vẫn hay tặc lưỡi mà bảo, em cứng cỏi lắm, chuyện gì rồi em cũng sẽ vượt qua.
    Nhưng em gái ạ, em gái bé của chị, chị cầu trời cho cái mạnh mẽ, cứng cỏi của em...ế chồng, để em không bao giờ phải lôi ra, phủi bụi, và dùng đến chúng. Chị luôn cầu mong cho em hạnh phúc!
    Viết để phát động tuần lễ " Viết cho những người mà tớ yêu quý!"
    Được soledad sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 15:18
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày không vào , tưởng như cả tháng . Nhớ lúc trước một ngày online gần 10 h , hăm hở , vui vẻ biết bao ...........
    Đôi lúc tự nhủ thôi thì quên luôn trang web này , quên luôn tình cảm "ảo " trên mạng này ..............
    Mình đang làm gì đây ? Tại sao mình lại cứ khư khư bám vào những điều không thật , để rồi lại đau đớn vì những niềm đau ấy ???.....................................
    Hì nếu có ước muốn trên cuộc đời này ước chi mình sẽ quên hết khoảng thời gian vừa qua , lại vui vẻ , vô lo như ngày nào ......
    Veno's member
    www.venovn.com
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Mẹ ơi ! Giờ này mà có mẹ ở nhà chắc là con không thể thức khuya như thế này đâu, mẹ sẽ mắng con "Cái thân do cha mẹ sinh ra mà không lo giữ gìn, thế là bất hiếu". Con cũng biết thức khuya như thế này là không tốt cho sức khỏe, lỡ có bệnh xuống thì chẳng có ai lo. Cả ba cả mẹ đều đang ở xa con. mẹ biết không ? Trăng đêm nay đẹp lắm, còn lại ngồi trước máy tính thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ ngắm trăng, mùi nguyệt quế thơm lắm mẹ ạ ! Mẹ đi như vậy cũng gần một tháng rồi nhỉ ? Có lẽ một tháng xa mẹ đối với chị em con thì là chuyện bình thường, bởi tụi con vẫn quen sống xa ba mẹ từ nhỏ. Nhưng nghĩ đến chuyện phải sống xa mẹ cả mấy năm chắc là chị em con phải khó khăn lắm. Có mẹ dù sao vẫn hơn phải không mẹ ? Ai mà không muốn được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ngay cả bà cụ 80 tuổi, phải không mẹ. Đêm khuya lắm rồi, em con đã ngủ hết rồi, chỉ mình con ngồi viết cho mẹ...
    Chị em con thương mẹ lắm, mẹ ơi !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  5. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    A Chain Broken, A Chapter Over, A Sigh That Will Last 4ever. ​
    Buồn quá, Kahn ơi... Muốn trách, muốn động viên, muốn an ủi, muốn nhiều thứ lắm, nhưng tất cả đều nghẹn ngào trước hình ảnh của anh ngồi tựa cột dọc. Mệt mỏi, rã rời, đau khổ, lạc lõng... 8 năm làm việc, nay đã đổ sông biển cả rồi. Kahn ơi...
    Bốn năm nữa, nước Đức sẽ lại vang danh với những gương mặt mới đã sớm khẳng định mình hôm nay. Kehl, Metzelder, Ballack... Nhưng chắc chắn, nước Đức sẽ ko còn Linke, ko còn Bierhoff, ko còn Ziege, và ko còn anh, Kapt ' Kahn. Trận chung kết có nhiều ý nghĩa, đối với anh đó là sự chia tay. Nhưng trong những hạt mưa chiều qua, cuộc chia tay của người đội trưởng kiệt xuất lại quá não lõng...
    Vẫn biết chúng ta đến với giải này với mục tiêu rất thấp. Nhưng nếu phải chia tay anh thế này thì thật khắc nghiệc. Ko đành lòng, Kahn ơi. SAO LẠI NHƯ THẾ CHỨ??!!
    ----------------------------------//
    Tạm biệt anh, Kapt ' Kahn. Sẽ ko bao giờ quên tầm vóc của anh trong khung thành. Ko quên ý chí vững vàng, ko quên hình ảnh của người đội trưởng gương mẫu. Anh là sự tuyệt vời, là dấu chấm sang trang cho bóng đá Đức. Anh là lịch sử, là vĩnh viễn, là bất diệt. Tạm biệt Kapt ' Kahn !!
    Deutschland & Kahn, Ich liebe dich !!! ​
    God in Blue *
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu 2 anh chị ko cúc cu nhau trong này nhé (NT lùm ơn PM cho bạn í đi, mất mẹt acc Soledad wá)
    Sol
  7. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Em đã về nhà được mấy ngày rồi. Đang quen với sinh hoạt hàng ngày, mấy ngày này cũng có cảm giác lạ lạ. Nhớ nhất là ko đc chat với SF và NT. Bọn mình hay chat vào lúc nào nhỉ, buổi chiều đúng ko. Còn NT thì còn gặp cả buổi tối nữa chứ!
    Chiều hôm nay ngồi hát karaoke ở nhà, toàn hát bài của bọn trẻ con. Hihi, SF biết ko, khi em nghêu ngao "trong kia đàn gà con lông vàng, đi theo mẹ tìm ăn trong vườn...", chả hiểu sao em lại nhớ đến cái gia đình "vĩ đại" nhà mình Kể cũng buồn cười thật. Gọi là gia đình, mà em chưa gặp mặt ai cả, trừ Q, mới gặp mặt cách đây vài hôm. Thế mà mình đã chia sẻ với nhau bao nhiêu chuyện cả vui lẫn buồn, đã cùng bỏ dở cả đống công việc ngổn ngang và những toan tính để mà ngồi tán dóc , đã cùng hát cho nhau nghe và cãi nhau chí choé, đã cùng mơ mộng (về children, chị nhớ ko )
    Đọc những dòng chị viết em cảm động vô cùng . Sao em lại không nhận ra cơ chứ! Chị là chị gái của em cơ mà Chị có chạy đằng giời cũng bị em túm cổ Chị có biết lần đầu tiên em gửi ms qua YIM cho chị là vì sao không? Chính là vì lão chồng đáng ghét thách em tìm cho ra người yêu lão. Em lại cứ tưởng là chị mới vui chứ. Cuối cùng thì chị không phải là người yêu lão, mà lại là vợ cả của lão
    Chị luôn hiện ra trong trí tưởng tượng của em như là 1cô gái bé nhỏ đầy cá tính. Em yêu chị vì sự lạc quan toát ra cả từ lời nói đến những bài thơ chị viết. Yêu cả cái sự nhạy cảm trong tâm hồn chị, mặc dù thi thoảng em có nói với lão chồng rằng em sợ chị sẽ khổ vì nó. Yêu cái tính tinh nghịch hay trêu chọc mọi người của chị. Và buồn cười vì chị em mình có quá nhiều "đối tượng", nào chồng, nào nhân tình, nào người yêu, nào anh giai, em giai các kiểu Nhớ lắm những buổi "Hội lắm chuyện" gặp nhau, chửi bậy vung trời Trước mặt ... thì có thưởng kẹo cũng chẳng dám chị nhỉ
    Chị là người đầu tiên trong nhà mình có tấm bằng ... Con đường phía trước còn dài nhưng em tin chị gái của em sẽ thừa bản lĩnh và dũng cảm để vượt qua, "bất khả chiến bại" mà Cầu mong cho chị luôn vui vẻ và hạnh phúc, luôn cười vang như những lúc chúng mình "hợp tác" trêu lão chồng.
    Em đang hồi hộp chờ đến ngày "chẳng cần 3 bà và con vịt họp lại cũng thành cái chợ" đây.
    Có công mài sắt có ngày nên...xà bẻng! <img src=images/emotion/peace.gif border=0 align=middle>
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống ảo. những con người thật rất... ảo. những mối quan hệ ảo. và tình cảm dành cho nhau thì hình như là hơi k0 ảo.
    chỉ quan sát mối quan hệ ấy của 1 người mình biết rất rõ cũng đủ để cảm thấy thú vị. và càng buồn cười hơn khi thấy người ta có thể thể hiện mình rõ nhất qua những cái ảo ấy.
    dù sao, được quan sát, được thấy, được biết và được hiểu thêm về những người bên cạnh khi mà người ta k0 biết mình vẫn là điều thú vị nhất.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. Chopin

    Chopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn là một buổi đêm thức khuya vì khó ngủ. Nỗi buồn là buổi sáng thức giấc lòng không bình yên. Nỗi buồn là khi đi chơi với bạn bè tưởng chừng vui lắm nhưng thực ra ta đang chơi vơi và chao đảo, cũng giống như con thuyền nhỏ ra khơi gặp bão. Nỗi buồn là ta luôn cười thật tươi mỗi khi ta buồn nhất. Nỗi buồn là khi người ta thương yêu chưa tin tưởng ta. Nỗi buồn là ta muốn sự rõ ràng còn người ấy hình như lại không muốn thế. Nỗi buồn là vì ta quá tin người, rất hiểu người mà ta lại không tìm ra được lý do tại sao người lại làm như thế. Nỗi buồn là ta biết và rất quý một người tuy chưa hề gặp mặt, mà người khác lại không muốn nhắc đến người đó trước mặt ta. Nỗi buồn là khi ta muốn quay trở lại nơi mà ta rất ghét, để tìm lại được cảm giác yên bình cho chính mình. Nỗi buồn là ta không thể khóc mặc dù ta rất muốn, phải chăng ta đã quá chai lì? Nỗi buồn là ta không biết phải làm thế nào để người hiểu ta hơn và không biết nên làm thế nào để chấm dứt nỗi buồn.
    Niềm vui là vì ta có một gia đình hạnh phúc. Niềm vui là khi bên cạnh ta có những người bạn thân thiết, luôn quan tâm, động viên và chia sẻ với ta những khó khăn, niềm vui và nỗi buồn. Niềm vui là khi ta có một người anh hay cũng có thể gọi là người bạn thân luôn bên cạnh ta khi ta buồn cũng như vui và sự quan tâm của anh làm cho ta ấm lòng. Niềm vui là khi ta buồn nhưng vẫn sống một cách lạc quan nhất có thể và vẫn hướng về tương lai phía trước. Niềm vui là ta vẫn có thể cười được khi ta thất bại. Niềm vui là vì ta luôn muốn và cố gắng làm cho người ta yêu thương được hạnh phúc, tuy mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như ý ta muốn. Niềm vui trong công việc, trong học tập và quan hệ xã hội vì ta đã sống có ích. Niềm vui là khi kết thúc một ngày, dù rất buồn nhưng ta vẫn chìm vào giấc ngủ một cách say sưa và ngon lành. Niềm vui là vào một buổi sáng tỉnh dậy, trong lòng còn bao rối bời nhưng ta vẫn tạo được cho mình một chút ít thanh thản để mà cười thật tươi
    Lan man một chút vào buổi sáng buồn...
    Em hát cho đời lời như lụa bay
    Em hát cho người lòng không bình yên
    Em hát cho mình lênh đênh lênh đênh...

    Được chopin sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 16:47
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Em hát cho mình lênh đênh
    Mái tóc vuốt dở tay
    Nụ hôn hôn dở môi
    Mắt yêu thương em trao cũng dở
    Nửa chừng lòng không bến đỗ
    Cái anh cần tìm em có
    Sao anh cứ đi?
    lan man một chiều dịu mưa
    Đường phèn ngọt khé cổ!

Chia sẻ trang này